1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN! ( Trang trại Sấu) Lầu II

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa đi công tác tận nước ngoài (Campuchia) (oách quá! ) nên mình không biết có người rủ rê mình đi xem phim vì không online. Tiếc quá, tiếc quá... thôi thì hẹn các bác, các anh, các chị, các em lần sau vậy.
    Bữa trước trên Tí Nị nhưng không nhớ hết ai, nhất định phải siêng gặp gỡ gia đình để thân thiết hơn, đi chơi được nhiều hơn.
    Đính chính: bây giờ mình đang cô đơn nên một anh cũng được, sau này cũ rồi tính sau. Tạm thời cứ gọi là AnhHảiAnh, vì tên này đặc biệt lắm, biển xanh biển sáng lung tung không thể xa rời được.
  2. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi Sn ạ! Bọn em rủ nhau lên bờ Hồ thả sách, còn vở thì gấp thuyền thả đi, ngày đó bọn em tin vào nhiều điều tốt đẹp lắm. Sau này lớn rồi, cảm thấy ngày trước ngây thơ thật, cứ nghĩ làm sao lớn thật nhanh để không phải đi học nữa, đến bây giờ chỉ them quay lại thời kỳ đó.
    Nhớ nhất những ngày T2 chào cờ, bọn em phải mặc áo dài để chào cờ, đến chiều tan học cả hội rủ nhau lên Bờ Hồ chơi bịt mắt bắt dê, chị biết chuyện gì xẩy ra không, dê đâu không thấy đâu, mà rách cả áo dài, gẫy giày, nghĩ vui thật đấy, nhiều lúc em chỉ ước được quay lại thời kỳ đó.
    Em nhớ nhất những ngày đạp xe ra bãi giữa sông Hồng chơi, đi bộ gần 2km để xuống bãi, bẻ trộm ngô sữa ăn ngon lắm, có lần bọn em còn bị nhốt vì tội bẻ trộm ngô, xin mãi đến tối mịt mới được thả ra, từ đó bọn em không ra bãi giữa nữa, thỉng thoảng mùa nước lên, qua bên đê thuê thuyền chèo đi hái ổi, nhưng chẳng bao giờ bọn em hái được ổi, lần nào cũng bị chìm thuyền, may mà nước không sâu. Nhiều lắm, nhiều lắm, thời đó nhiều kỷ niệm, chắc chẳng bao giờ em quên.
    Sau này bọn em tìm được chỗ khác để chơi, cứ khi nào buồn bọn em lại ra cầu Thăng Long, chỗ cao nhất để hét thật to, cảm thấy bao nhiêu lỗi buồn tan đi đâu hết, chính vì thế em nhớ HN lắm!
    @Dola: Bình tình không manh động, yên tâm đi tớ không khóc đâu, thỉnh thoảng nhắc về Hn cho đỡ quên mà
    @anhhaianh: Bạn đi xa HN lâu rồi phải không? Còn mình thì mới có 16 tháng thôi. Hẹn gặp bạn nhé!
    Được honglys sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 07/08/2006
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì, cứ đến mùa thu là nỗi nhớ tham chiếu sang mùa thu Hà Nội. Và trong lòng kẻ xa xứ bao giờ chẳng thấm đẫm nỗi niềm quê hương.
    Đợt trước khoảng tháng 9-10, tớ có chạy qua đoạn ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và Cách Mạng Tháng Tám. Lúc ấy cũng muộn, khoảng 12h đêm, trời lạnh lạnh. Chợt có mùi hoa sữa thoảng qua. Cứ tưởng chỉ là ảo giác, đến khi hít một hơi thì hóa ra là hương hoa sữa thật. Cứ nháo nhác nhìn trái phải trước sau xem nó ở đâu mà chẳng được. Về sau nghe nói cái cây hoa sữa ấy nằm trong trụ sở của Sở Y tế ngay góc ngã tư đó. Mấy lần chạy qua định vào tìm mà lại... thôi. Vì chẳng còn hương hoa sữa nữa.
    Nghe các bạn mình nói thì trong SG còn vài chỗ nữa có hoa sữa. Thử để ý tìm xem nhé! Cho vợi bớt những nỗi chơi vơi!
  4. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mới tháng 10 mà cậu đã ngửi thấy mùi hoa sữa ở Sở Y tế thì thật là hiếm đấy. Thường thì chỉ khoảng Noel, khi thời tiết SG hao hao giống Thu HN thì hoa sữ mới nở và thực hẫn hữu lắm mới có thể đi ngang qua đấy đúng hôm hoa sữa nở vì hoa chỉ nở vài ngày là tàn rồi. Ở SG có mấy chỗ có cây hoa sữa nữa:
    - Lãnh sự quán Thái Lan góc ngã tư Ngô Thời Nhiệm - Trần Quốc Thảo, cây này cao lắm, hồi trước (năm 1995), tớ còn leo lên rào để hái được 1 cành ở thấp, sau này thì thua.
    - Lãnh sự quán Pháp - mặt đường Hai Bà Trưng có 2 cây.
    - Đối diện trường ĐH Hàng Hải (cũ) trên đường D2, quận Bình Thạnh có 1 cái hẻm to, ở đó có 1 cây thấp.
    - Cái hẻm cạnh đường vào trường Cao Đẳng Hải Quan trển đường Nguyễn Kiệm - Gò Vấp cũng có 1 cây khá thấp.
    - Bên Phú Mỹ Hưng hình như có cả 1 đường trồng hoa sữa nhưng tớ chưa mục sở thị.
    Chẹp, nhớ mùa thu năm ngoái được lang thang ở Hà Nội và Hải Phòng quá.
  5. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Về thôi!
    Ở Hà Nội chắc không ít người đã từng đọc Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn. Đoạn cuối cùng, tất cả cùng khóc vì một bài thơ nói về con cào cào tội nghiệp. Nhưng Mít đặc thì lại khóc vì một lí do khác nữa, NHỚ NHÀ, nhớ ông bạn thân ngày nào cũng gây lộn cãi nhau Tịt Mũi. Nay nghĩ lại mình cứ thấy hao hao giống. Cũng làm một chuyến đi xa, mở mang đầu óc. Giờ chỉ vì một cơn gió lành lạnh của Sài Gòn, tự nhiên rưng nước mắt, tự nhiên nhớ thằng bạn học ngày xưa ngồi chung một cái xe Cuốc, đạp khắp Hà Nội, tiền hai thằng chỉ đủ ăn cốc chè giun ở Đội Cấn 600 đồng một cốc. Ngày ấy, trường Chu Văn An gần hồ Tây, có cái quán Bún ốc rẻ ngon bổ nổi tiếng khắp 4 quận. Những ngày mùa đông, núp về đấy, ăn bát bún mà người cứ tỉnh cả ra. Cái gió hồ Tây nó luồn vào áo len buốt buốt mà nuốt miếng nước dùng vào cổ họng thì thật là khéo, cứ như là trời đất hoà quyện làm một. Thời chị Loan chắc cũng dăm ba lần lang thang ở hồ Tây, hẳn cũng đã thử. Mùa đông, tuy lạnh thì ghê ghớm thật nhưng lại rất hợp với lòng người, có thể ngồi co ro bên bàn gỗ nhấp ly rượu anh đào, có thể ngồi im không nói gì, có thể ngủ gật ngay trong quán cafe êm ả...
    CHị ơi, nhớ nhà rồi thì về thôi, hết giờ rồi...
  6. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Em còn nhớ những ngày sống tại Hà Nội. Anh đưa em đi dạo khắp phố phường. Những căn nhà cổ mái ngói thâm nâu nhưng anh lại bảo là căn nhà tân cổ giao duyên chỉ vì ngoài cái mái ngói ra thì còn lại đều hiện đại. Những con đường rất thơ mộng với hai hàng cây xanh ngát. Anh nói với em rắng nếu cho anh bình chọn thì anh sẽ chọn Phan Đình Phùng là con đường đẹp nhất. Em nhớ lắm, nhớ lần đầu tiên anh nắm tay em, mình dạo bước bên bờ hồ, có những cơn gió thoáng luồn qua tóc như cùng cười hạnh phúc với em. Tất cả em vẫn còn nhớ như in trong trí óc. Hỏi vì sao em lại yêu Hà Nội đến như vậy? Em cũng không biết nữa. Nhớ những buổi tối em lang thang đi chợ đêm Đồng Xuân có một mình mà lòng cảm thấy vô cùng thích thú. Cái cảm giác ung dung tự tại thật sung sướng. Rồi những hôm lê la cùng bạn bè hết bánh đúc rồi lại miến lươn, cháo trai. Rồi có hôm cả bọn rủ nhau lên phủ Tây Hồ ăn ốc. Nếu em nhớ không lầm thì đường vào phủ Tây Hồ hai bên là hai hàng trúc rất đẹp, rất dân dã. Bây giờ nghĩ lại mà thấy thòm thèm. Rồi nhớ hôm nào vào thành Cổ Loa chơi cũng thế, phong cảnh thật khiến lòng mình thanh thản. Không biết bây giờ còn như thế không anh nhỉ? Em vẫn nhớ những cơn mưa bất chợt của Hà Nội. Lần nào em ra cũng đều gặp mưa cả. Nhất là hôm lần đầu tiên mình gặp nhau ở cà phê Bảo Oanh. Cả ngày trời nắng nóng như đúng lúc mình gặp nhau thì trời mưa thật to. Em bước vào quán mà môi run lập cập. Nhưng em không lạnh lâu vì từ khi em và anh gặp nhau lòng em đã ấm lại vì ánh mắt nồng nàn của anh. Nhưng có phải trời mưa bất ngờ như thế là vì ông trời đoán trước được kết quả không vui của mình không anh? Nhưng thôi em ko nhắc chuyện buồn đâu, em chỉ muốn nhắc những gì đẹp đẽ ở Hà Nội mà nó luôn luôn ở trong lòng em thôi anh ạ. Em rất thích ngồi yên 1 chỗ nhìn ra hồ. Mặt nước phẳng lặng trong xanh mát dịu. Mỗi lần ngồi như vậy em thấy yên bình lắm. Hôm chủ nhật em đi đền Ngọc Sơn, nhìn xung quanh bờ hồ, người người nhộn nhịp làm em cứ liên tưởng đến cảnh trẩy hội mà mình từng được đọc trong sách. Em thật mơ mộng phải không? Em đã từng nói sẽ làm 1 seri ảnh về tất cả các hồ ở Hà Nội nhưng em chưa làm được, em sẽ thưc hiện trong thời gian sớm nhất, tiếc là lúc đấy em ko khoe với anh nữa. Rồi em sẽ thử cảm giác rét cắt da cắt thịt ngoài đấy, thử cảm giác sống trong những cơn gió bấc để xem khí trời có lạnh hơn lòng mình hay không? Em sẽ trở lại Hà Nội một ngày gần đây thôi anh ạ.
  7. thanhato

    thanhato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ni hao,
    1/ Victim: Hiện tại quán ốc ngay cổng Hãng phim truyện VN, cạnh cổng trường Chu Văn An vẫn bán, 3000đ/ bát ốc nhỏ, rượu vẫn ngon như thủa nào. Mấy em tuổi Teen là thích ngồi đó lắm, lại còn mấy cô cậu diễn viên nữa.
    2/ Lê HN: Ra HN chụp ảnh đi, nhưng cố gắng để thêm 1 tháng nữa để HN vào Thu hẳn đã nhé. Tôi sẽ thực hiện điều đó cùng bạn
    Lê thích mùa Đông HN? Có khi nào Lê lê bước dưới mua phùn vào lúc nửa đêm chưa? Hãy đi dép lê và lắng nghe tiếng lép nhép của đôi chân mình, lắng nghe tiếng chổi quét rác của chị lao công, những tiếng rao ban đêm chợt cất lên, rồi dần chìm vào bóng đêm.
    Quán cafe SV trên tầng 2 của đường Lý Thái Tổ vẫn còn đó, vẫn nghi ngút khói thuốc trong sự chật hẹp của phố cổ, vẫn có những người ngồi chờ đến lượt mình được ra balcon để ngắm hồ Gươm.
    Vittiem đã ngồi quán rượu vỉa hè ở phố Thợ Nhuộm chưa? chỉ có cóc, ổi, khế và 2 cây đàn ghi ta, nhưng nó là 1 nét riêng của HN mình đó. chỉ cần 10.000đ là 2 anh em mình lại say như hôm trước được rồi.
    Nếu ai đó đã từng ở HN mới thấy rằng người ta dễ yêu thế nào khi HN vào Thu, cảm giác thật lạ. Nếu bạn đi 1 mình trong chiều Thu HN, bạn sẽ thấy hình như thiêu thiếu 1 cái gì đó. Khí Thu làm cho mọi người gần nhau lắm, lắm, lắm...
  8. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Trùi ơi thế này thì em còn phải trốn ra Hn mất. Chứ đừng nói các bạn ở HN nhé. Nghe mọi người nói sao mà thích thế không biết. Hình dung ra những gì các bạn kể, thấy đẹp quá. Hèn gì các bạn luôn nhớ đến HN. hichic Sg không gì để các bạn nhớ khi ra ngoài ấy sao? Chắc cũng có chứ nhỉ?
    Mọi người chú ý, thư ký tém đi du lịch cùng xếp Lolita04 nhà mình mà không báo cáo. Cả xếp lẫn thư ký không trồi lên mặt nước mà lặn sâu xuống đáy rùi. Không thấy đâu cả. Hai người kiếm gì ở dưới ấy nhỉ. Bà con cô bác nào thấy xin nhắn hai nhơn vật này trồi lên gấp nhá. Không thì nhấn đầu xuống nước ngay khi xuất hiện đấy.
  9. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Mới chuẩn bị mùa thu mà, sao lại nhớ mùa Mùa Đông rồi à? Mùa Đông ở HN lạnh thật đấy, lạnh buốt, thấu da thấu thịt, hôm nào mà mưa phùn, kèm theo gió bấc không ai muốn ra khỏi nhà.
    Nhưng chị vẫn thích trời lạnh để được ăn kem, ăn ốc nóng,
    Năm nào giao thừa trời lạnh, mặc 2, 3 cái áo ở trong, khoác thêm một cái áo dạ ra ngoài, mà vẫn thấy rét thấu xương. Lạnh như vậy cũng vẫn không cản được ý thích ra Bờ Hồ để xem bắn pháo hoa, để đi lễ phủ Tây Hồ, rồi hái lộc đầu năm nữa, có năm thấy cây cơm nguội xanh um lá, thế là ngắt ngay một cành làm cành lộc, đi gần về mới nhớ ra, ai lại mang cơm nguội về nhà đầu năm, buồn cười thật.
    Chẳng biết xui hay hên nữa khi đặt chân vào đến SG, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi bạn: HN đã lạnh chưa? HN còn lạnh không? Mà trước đây không nghĩ có ngày mình xa HN lâu thế.
    Không hiểu tại sao khi xa HN mới nhớ HN đến như vậy, từng con đường từng hang cây đã đi vào kỷ niệm. Ngày trước ở nhà chỉ sợ cái rét ngọt là thế, mà bây giờ ước ao được ngồi bờ Hồ uống ly trà nóng, ngắm người qua lại, trong cái lạnh đó cũng không dễ.
    HN xa quá, 1760km nhanh cũng 3g đồng hồ, chậm thì 3 ngày sau cũng có mặt ở trung tâm thành phố thôi. Nhưng 3g hay 3 ngày thật không dễ thế, khi mọi công việc đã đi vào quỹ đạo của nó muốn dứt ra cũng phải có thời điểm thích hợp, mà về HN phải đúng mùa đông thì mới cảm nhận được hết cái lạnh của mùa đông.
  10. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng mong 1 ngày thu Hà Nội anh đưa em đi khắp phố phường nghe mùi hoa sữa, và em cũng từng mơ đến 1 ngày đông Hà Nội được anh ôm trong vòng tay sưởi ấm. Bây giờ đã là dĩ vãng rồi. Nhưng em vẫn vui, vẫn mong ra Hà Nội một ngày mùa thu, một ngày mùa đông để cảm nhận hết cái khí trời ở nơi đã mang đến cho em nhiều niềm vui. Vì em yêu Hà Nội, yêu cái lãng mạn nên thơ, yêu cái trữ tình sâu lắng, yêu con phố nhỏ, những quán cóc ven đường, yêu những đêm khuya ngồi yên tĩnh bên bờ hồ ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này