1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN! ( Trang trại Sấu) Lầu II

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Trong trang trại có một luật lệ rất fair với tất cả mọi người. Tất cả mọi người sẽ chọn nick mới theo tục lệ méo mó nick trong trang trại. Bác có tất cả 3 options để chọn và mọi người cùng chọn. Nếu nick nào có nhiều người đồng tình thì bác đành nuốt bồ hòn làm ngọt nhé:
    - Dở thật_chết
    - Dơthật_chết
    - Đồ thật _chết
    Em là người xung phong đầu tiên nhé. Theo bản chất hiền lành và nhân đạo , em vẫn chọn đồthật_chết. Nhà em ba phiếu tất cả. Thế là có ba phiếu.
    Mời tất cả mọi người.
    Giời ạ, đã vào viết mà quên nhắn nhe đến các em trongnhà.
    @toctem: chị chỉ nhớ mỗi phale là út ít trong nhà thui em. Cố hữu khó bỏ được. Thế nên bé lá tình chị coi là út cưng trong nhà nha hehehe để các em ấy không buồn
    @phale: nín đi cho các anh thương
    @Sars: em thật là dễ thương vì đã giải thích cho đồthật_chết biết luật lệ trongnhà.
    @Nến tháng 11:(khó thoát khỏi chuyện méo mó nhể)Cậu thật là nhân đạo quá, cậu cứ yên tâm đi đồthật hay đồgiả thì cũng chết hết . Nói trước để các anh ấy suy nghĩ kỹ trước khi bước vào
    @bến xe: mừng vì thấy anh trở về. Anh vẫn còn trong tình trạng sử dụng được chứ . Nếu vẫn còn tốt thì chúng ta off riêng nha anh. Nhân tiện đây anh cũng phải thanh minh cho mọi người biết em và anh vẫn chưa có rì
    @TC: tiệc chia tay của ai thế nhỉ? Khi nào chị cho lịch đi. Bắt đầu từ tuần sau là em có thể tái xuất giang hồ được rồi chị. Mọi chi tiết xin chị SMS cho em với. Thanks chị
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 20/09/2006
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Gã nì là thủ môn, chuyên gia lấy thịt đè người
    [/quote]
    Đâu có, mình tòan bị thịt đè người không à !
  3. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Giựt được 1 giải chị, giải đôi nam - nữ ; nhưng mừ toàn là anh Daika - đứng đôi với em đánh không hà. Lần này đánh giải đơn nữ, phải "tự lực cánh sinh" nên chắc nằm chót bảng
    Thoai, không quảng cáo nữa , kẻo mấy anh chị bị bội thực. Mừ tại sao box tennis và 7X không giao lưu với nhau nhỉ?
    À! Mùa đông này muadongxua đi Hà Nội, có ai về HN thì đi cùng ạ. Nhớ Hồ Gươm 1 buổi sáng mùa đông, trời xám xịt, lạnh teo người. Nhớ khu phố cổ khi 1 mình đi lòng vòng chơi chờ kaka tan sở. Nhớ đền Ngọc Sơn, đứng ngắm hồ Gươm, nhìn đồng hồ của Bưu Điện TP HN và nghe dt của kaka (ka phải gọi hỏi thăm sợ con nhóc đi lạc). Nói túm lại, nhớ cái mùa đông năm ngoái bỏ SG, 1 mình đeo ba lô đi HN chơi với hành trang duy nhất là 1 kaka chưa từng gặp mặt và 1 người của những kỷ niệm.
    Thèm ăn Sấu dầm quá
  4. thanhato

    thanhato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Xin Chào mọi người,
    Do bận công việc nên bỏ nhà Sấu đi lâu quá, vừa về quên cả mật khẩu để gõ cửa vào nhà.
    Tình hình hồi này im ắng quá nhỉ,
    TC: Em sắp xếp xem nếu được thì chiều tối thứ 7 tuần này làm tí.
    1/ Lý do: lâu quá không gặp mọi người nên nhơ nhớ.
    2/ Chuẩn bị tiệc tạm chia tay 1 vài thành viên ( trong đó có TC) về Trung ương( Thủ đô) hội họp.
    Mọi người cố gắng sắp xếp nhé, rất mong gặp lại tất cả.
    NV Thanh
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thứ 7 này ok vì anh bekool cũng có gọi cho em rủ mọi người thứ 7 gặp mặt. Mình hẹn ở đâu nhỉ
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Về được 10 hôm rồi hôm nay em mới viết vè chuyến đi HN đây
    Thời tiết HN những ngày ấy thật oi ả, cái nắng chói chang vời dộ ẩm cao ngút làm cho người ta bứt rứt khó chịu. Chỉ đi vào những con đường đầy tán lá cây che phủ mới cảm thấy dễ chịu. Nhưng thời tiết khắc nghiệt như thế vẫn không làm chùn chân em. Hải Phòng Lạng Sơn ,Hà Tây Bát Tràng em đã đi qua. Vẫn chưa thấy hài lòng lắm so với những gì em muốn biết về miền bắc nhưng cũng tạm chấp nhận được. Em được ngồi trong thành cổ nhà Mạc uống chén rượu mẫu sơn. Em được đứng trong động Tam Thanh nhìn ra vùng đất Lạng Sơn bát ngát trùng điệp. Em còn vào đền Kỳ Cùng tham quan. Em cũng chưa hiểu sao lại gọi là Kì Cùng nữa. Hông lẽ tới đó là hết đường đi rồi nên mới đặt là Kỳ Cùng. Em được ăn Thắng cố và đặc sản Lạng Sơn, banh khoai môn ngon ơi là ngon. Ngay bên dòng sông Kỳ Cùng em ngắm trăng lên thế là chộp được 1 phát hình dòm thí sướng. Có điều em không đi được Đồng Đăng, Kỳ Lừa, em cũng chả thấy Tô Thị đâu, chắc thấy em lên nên trốn mất tiu ùi. Em được về Hải Phòng, đi biển Đồ Sơn, thậm chí đi ngang chợ Sắt, địa bàn của Dung Hà hùi xưa, ngồi trước cửa nhà hát thành phố ăn bánh đa cua, rồi em vào phòng trà maxim của Duy Mạnh. Em đợi Duy Mạnh hoài để nghe thổi saxo mà hông thấy, Em còn đi thăm đình Hàng Kênh rồi đền thờ bà Lê Chân. Mà em để ý thấy con đường nào mà có chữ Hàng trong đó thể nào cũng thành phố cổ. Mà lẽ ra em còn đi Hạ Long chơi nữa mà tại ông anh làm em lỡ chuyến đi. Anh trai ơi anh chưa đền cho em đâu nhá. Rồi em tung tăng đi về Hà Tây quê em, lại đi thăm đình làng cổ xưa, mái ngói thâm nâu, những con đường làng rêu phủ, những cổng làng uy nghi đậm chất dân gian. Ngồi nghe những bô lão kể chuyện hồi xưa, từ cái hồi ông nội của em còn bé cơ. Cái hồi còn đường đất, nhà tranh ba gian chứ hông phải nhà lầu đường nhựa như bi giờ đâu. Rồi em lượn đi Bát tràng, Em mua được 1 đống đồ gốm vè làm quà cho mami và họ hàng, xách nặng muốn chít. 2 cái ấm mà những 20 cái tách. rồi nào là chai lọ lỉnh kỉnh. Em muốn đi Đông Hồ lắm mà hỏi mấy người không ai biết đi thế nào. Mà em còn thích đi Cổ Loa nữa, lại ông anh hứa chở đi mà ko chở, hu hu. Còn mấy hôm lông bông ở HN thì trời nắng dã man, em toàn nằm nhà ngủ, đến khi trời mát đường vắng mới ra, còn không thì đi lăng quăng gần gần thăm người quen. À em còn đi chợ hoa đêm Quảng Bá ở Yên Phụ nữa. Thức đến 1 rưỡi mới đi, ngồi đợi họp chợ ăn hết 2 trứng vịt lộn. Ở ngoài này ăn trứng vịt lộn khác mình, Đập bẹp rồi cho nguyên con ra chén, thấy hết cả lông. Em chả ăn được như vậy vì hổng dám nhìn mà, em ăn theo kỉu Sài Gòn của mình thôi. Rồi em và bạn em mua được 1 đống bó hoa Thạch thảo rồi hoa gì nữa em quen tên mất tiu ùi. Ở HN em đi coi fim ở Vincom những 2 lần. Caribe và Rắn độc trên không. Tiên sư cái fim rắn độc nó làm em sợ hết vía, số là em sợ rắn mà, âm thanh ở đó cũng 2fi, mỗi lần con rắn nó phập 1 phát là em co cẵng ôm mặt hét rú lên, may mà hình như ai cũng la, không thôi quê chết. Mà trong fim rắn độc có 1 cảnh 2 người chết trong tư thế độc lắm à nha. Mọi người xem đi, xem khúc đầu thui, chết ngay khúc đầu mà trước khi chết hấp dẫn lắm á. Vincom có đến 5 rạp nhưng tất cả đều nhỏ hơn rạp Galxy trong này, cái to nhất cũng chỉ bằng ở Cinebox thôi, Âm thanh cũng ok. ghế ngồi thì êm và sướng lắm vì nó nhún nhún. Bạn em còn chở em ra ăn kem Tràng tiền nữa, ra ngay nhà hát thành phố ngồi ăn, hihi, sướng thế chứ, lấu lắm rồi không đựơc ăn. Em nghe phong phanh có gió mùa về từ hôm thứ 5 mà mãi đến hôm thứ 7, ngày về thì gió mới về tới. Nguyên đêm thứ 6 trời mát ***g lộng. Có người đèo em đi dạo 1 vòng ở sân Mỹ Đình rồi qua khu vinaconex mới quy hoạch trông hoành tráng vô cùng. Sáng thứ 7 gió về tới nơi, đúng tiết thu heo may, sướng ơi là sướng, Gió heo heo còn nắng vẫn hanh hanh, thích lắm. Em ra đường từ sớm đi loằng ngoằng các đường rồi vào thành cổ Thăng Long chộp hình. Cái tiết thu mát lạnh làm con người mình sảng khoái. sau đó bạn em chở em vào Phủ Tây Hồ chụp ảnh dạo. Con đường thật đẹp. Nhìn ra hồ cũng thật đẹp. Se se lạnh, hơi mờ mờ sương 1 tí. Ôi sao thích cái tiết thu này quá. Đến chiều em đi shoping, em sắm đựơc có 3 cái áo 1 đôi giày thôi, còn lại em toàn mua sấu, lạc húng lìu cho nhà, em xách muốn trẹo tay luôn, đến lúc vác balô ra sân bay em suýt bị ngã ngửa chổng vó vì ba lô quá nặng. Lần này em ăn cũng ko được nhiều món lắm. chỉ có thắng cố nè, bánh khoai môn nè, bánh đa cua nè, bún đậu mằm tôm nè, phở rán nè, phở chiên nè, phở cuốn nè, phở xào nè, chả ngan, miến lươn, bún chả, chân gà nướng ? à uống bia hơi Hà Nội nữa, ngay Tăng Bạt Hổ luôn. Ực ực chẹp chẹp, ôi sướng ngất ngây con gà tây. Thèm đi Hà Nội nữa rồi bà con ơi. Đợi tết lâu quá, làm sao bây giờ. Đấy, 10 hôm đi của em là thế đấy, em tóm tắt thế thôi, để dành lâu lâu đọc lại cho thèm chơi
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Dòng em tô vàng vàng í, em muốn thắc mắc. Ai với ai làm gì, làm ở đâu thế bác? Câu này mập mờ quá.
    Phale có chuyến đi thú vị quá. Hèn chi bé cứ ước ao được về HN.
    Chuyến ăn chơi đập quá làm Cn được hông dzị. Thứ 7 em em sẽ hơi vất vả vì sáng CN đi thi sớm lắm. hic, bit tính seo đây hè?
    @bekoool: sao anh nhắn tin cho phale để dụ khị em út trong nhà vậy hử? Sao không nhắn tin để rủ rê em Lần này mà có anh thì khuya hay sáng em nhất định sẽ bay đến xử anh mới được
  8. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật mọi người đi thi hét Karacaosulung... rùi chị iu. Ăn nhậu thì vẫn ăn nhậu mừ thi thì cứ thi chứ chị. Em là chuyên gia nè
    @đồ thât_chết : ơ hay, đâu phải mới từ HN vào thì mới có nghĩa vụ mang quà đâu. Ở SG cũng mang được tốt. Nhà này vốn có truyền thống ra mắt là thế mừ. Sars đã nói ở trên là mang qùa cầu bình an còn gì. Thế bác không muốn bình an à ?
  9. lolita04

    lolita04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Lâu ko vào thăm trại sấu thấy nhà ta càng ngày càng khang trang, tranh ảnh nghệ thuật treo khắp tường, nội thất toàn đồ cao cấp, điện 3 pha, nước đầu nguồn. Nói chung rất chi là hoành tráng, đảm bảo có bán trang trại bây h thì rất được giá, ít thì cũng phải 3 cây /m2. Điều này chứng tỏ chị em nhà sấu rất chịu khó chăm chút nhà cửa (đủ tiêu chuẩn chống lầy).
    Tối qua đi dọc các phố Bà Triệu, Phố Huế lại được thưởng thức mùi Hoa sữa. Thu Hà Nội luôn đem đến cho người ta 1 cảm giác rất dễ chịu và xao xuyến . Hãy đến HN vào những ngày này, bạn sẽ thấy HN đẹp và đáng yêu biết bao .... như 1 cô gái đang độ xuân thì .
    Một chút lãng đãng.
    Chúc nhà sấu luôn dzui.
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    chị em nhà Sấu làm khiếp quá, thành viên mới chạy mất dép bi giờ
    @dothat_die: Chiều ý bạn, tớ sẽ gọi bạn là Làm Thế Đi, vừa tôn trọng 2/3 tên nick của bạn, vừa mang sắc thái của Hội Sấu. Hi.
    Về vụ quà ra mắt thì đấy là truyền thống của hội. Bất kể già trẻ lớn bé trai gái Bắc Nam, khi đi ọp lần đầu tiên là đều cố gắng mang 1 ít quà gọi là ra mắt, thế thôi. Như bạn Nô bi ta vô tư lần đầu ra mắt đã mang ô mai sấu và bánh chả, bé Phà Lé đã ủng hộ 1kg sấu xanh - tiền đề cho những vụ Ực ực chẹp chẹp suốt 1 tuần liền, . Bởi thế bạn cứ coi chuyện "khi đi ra mắt nhớ mang theo quà" là chuyện nhỏ như con thỏ ý mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này