1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN! ( Trang trại Sấu) Lầu II

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Anh Thanh ơi, Bún ốc bây giờ có thể ngon nhưng hình như không đúng tần số nên có lần em ăn ở đấy nhưng không phê như trước. Nhớ quán bún ngày xưa, khách với chủ ngồi cách nhau một cái lưới B40, chủ quán đã phải cắt khoét một lỗ để thò tay đưa bún cho khách, rồi cũng lấy tiền qua lỗ đó, cái thú vị sinh ra tình thân ái, chẳng ai thừa cơ mà quỵt tiền bao giờ, đã thế lại còn coi nhau như người nhà, đúng là có những cái tình thân " cơm đường cháo chợ" không khéo còn thân hơn cả người nhà. Ngày nay, ngồi trong đám bé con đấy, ăn bát bún mà đầu óc không tập trung được, nó nhìn mình như con nhìn bố, mình nhìn nó như chó sói gặp thỏ non.. không nhai được miếng bún cho ra hồn người. Còn cái vụ riệu kia, em chưa biết đấy nhé. Ngày xưa, đi cafe thì hay uống chút chút, chứ uống để say thì thường uống ở nhà anh em chiến hữu. Cứ chiểu theo tình hình này, sớm muộn cũng khăn gói về quê mẹ. Thằng em này, tuy chưa xông pha trận mạc nhiều, máu cũng chưa đổ vì ai nhưng ba cái món đắng cay ngọt bùi cũng nếm hết cả, chỉ có cái tiết Hà Nội mới thấu được cái tâm tư mình. Cái ông Hà Nội ý mà, buồn thì phải cho ra buồn, phải mò về Bắc Ninh, đứng trên núi nhìn ra ruộng lúa, lòng u sầu não nề, thê thảm, buồn đúng cơn, thế nó mới vui.
    Sao hay thế, có cái đất cho dân Hà Nội ta chui vào mà rung rinh với nhau, nghe thì sốt zuột nhưng mà cũng tuyệt đấy chứ. lại hẹn ông anh một ngày đẹp trời, rượu khà trà chép. Lần này, quyết không say.
    Chị chủ chại ơi, bao giờ mình là chủ nhà được đón tiếp anh chị em trong này ra chơi nhỉ. Phải mở bàn tiệc dài 7 dặm, ăn trong 7 tuần...
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì, nếu vậy thì SG chỉ là một cuộc chơi. Vui đi em!
  3. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    TTVN die mất mấy hôm, Trại Sấu cũng đỡ được mấy trang hì hì.
    Thông báo 5g chiều ngày mai bac Thanh sẽ vào SG, nếu bà con nào đi off với NNTD còn đi tiếp đến hiệp 3 thì nhớ nhắn tin cho bác ấy, bác Thanh hứa cớ mặt liền.
    Sorry NNTD nhé, mai tớ việc bận đột xuất nên tớ không tham gia được theo như lời mời của các bạn, cũng tại mấy hôm ttvn die, do đó không liệt kê được danh sách tham gia của thành viên Trại Sấu, tạm thời có:
    1. SN75
    2.Toctem
    3.Sarss
    4.Colrain
    đại điện cho Trại Sấu có mặt.
    Chúc mọi người một ngày vui vẻ!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Áaaa...vào được trại sấu rồi, mừng ghê, phù...thế mà cứ tưởng trại chủ dời trang trại ra HN mất tiêu rồi
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 12/08/2006
  5. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa trước thấy mọi người có vẻ trầm ngâm, làm Sars chẳng dám vào spam, chưa kịp manh động thì ttvn chết queo, hôm nay vào được rồi mừng quá đi
    Có một người hạ quyết tâm cai nghiện trại sấu đến trang...10, cố tình mè nheo để được trại chủ lên chức, lên lương. Trại chủ phải cứng rắn lên nhá, kô đuợc mềm lòng đâu đấy
    @ người đang cai nghiện nếu có đọc được đừng có wánh Sars nha
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nhớ cái trang trại này quá trời luôn. Mấy ngày nay ttvnol chết queo thế là chẳng làm ăn, hóng hớt gì được.
    Báo cáo với cả nhà ngày mai tớ không đi tham dự được với NNTD vì sự nghiệp học nữa hộc máu rùi. Thành thật xin lỗi. Bà con hội Sấu nào rảnh rỗi thì nhớ tham gia với các bạn NNTD vì sự nhiệt tình của các bạn ấy.
    Bây giờ có thể tớ sẽ chuyển giờ hoạt động, tớ đi đêm thôi, không mần ăn buổi sáng được nữa. Thế nên nhờ mọi người thông tin kịp thời cho mình với nha. hichic, dân 8 chuyên nghiệp mà không lấy dc thông tin kịp thời thì đúng làm bùn thật.
    @toctem: cấm không cho đình công dưới mọi hình thức, nếu không thì không những không xem xét đến việc tăng lương hoặc thưởng (if any). Mà còn có thể thuyên chuyển công tác. Thăng chức là không thể nào, vì nhiệm vụ thư ký làm không tốt. Toàn làm thư ký riêng không lo làm thư ký chung, thông tin lúc nào cũng đến chậm trễ. Chưa bao giờ chịu báo cáo biên bản họp cho những ai không tham gia biết tình hình hội nghị nhà sấu thế nào. Xét thấy yêu cầu bất hợp pháp ý chết bất hợp lý, cho nên đề nghị trại chủ cho thuyên chuyển công tác của thư ký tém sang thành chạy việc vặt trong nhà Sấu cho đến khi nào biết nhận khuyết điểm và có thể làm tốt công việc hơn thì sẽ xem xét lại vấn đề phục chức. Thư ký dạo này lây bệnh chảnh của xếp Lolita quá đáng. Cấm hai thầy trò vào nhà , khi nào đến trang thứ 10 thì vào thoải mái
  7. lolita04

    lolita04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đi công tác lâu ngày bi h mới có dịp về thăm lại trại Sấu thấy đã xây thêm lầu 2, lòng tự hỏi người cũ còn không cảnh cũ đâu rồi . Vừa đi công tác HN về, mang theo một ít tiết thu HN còn vương vấn trên ... da :) về làm quà cho trại chủ (cho trại chủ sờ .. da mình 1 cái
    Đi loanh quanh trong trang trại 1 lúc thì thấy hình như có người còn nói xấu mình khi mình đi vắng thì phải, mình có phải là star đâu mà bảo mình chảnh nhỉ, thật là oan thị Kính quá. Lần tới có off phải gỡ bỏ cái oan khất này, phải đập chít ăn thịt kẻ nói xấu mình mới được. I swear.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vàng vàng thứ 1 : nếu trại chủ đồng ý nhường cái dụ sờ...da lại cho toàn bộ trại sấu thì bạn lolita tính seo ?
    Vàng vàng thứ 2 : đập chít rồi ăn thịt à ? Sợ là bạn ăn không hết đó chớ, vì theo mình biết, số người nói xấu không dừng ở con số 1, hay mình gợi ý nhé: một số đem về nuôi để dành ăn thịt dần dần, số còn lại ướp muối hay nước đá cũng dzách lầu đó
  9. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Lolita04 bác đã trồi lên được rồi à. Thế mà em cứ tưởng ....
    Đô la chấp cả hai thầy trò đấy, đừng có mà ham doạ nhá. Cho lolita04 đập đấy, nhưng nhớ đập cho chit nhá, đập mà không chít là chít với em đấy. Em chờ bác đấy
  10. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi mình anh lặn mà cả hội sấu đồn ầm lên là anh đi ... cưới dzợ ... Lần này về ế vẫn hoàn ế hả anh ?... hèn chi mới vào đòi "thịt" chị em nhà sấu rồi ! Mấy chục năm nay ăn toàn thịt heo, chả biết thịt ngươì là sao, anh chai em 1 miếng hen ... kakakaa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này