1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN! ( Trang trại Sấu) Lầu II

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    @anh trai: thế thì để dành lần sau ra nhưng vẫn phải bắt đền ạ, anh hứa với em gái thế rồi còn gì
  2. latindance

    latindance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Phù... dạo này nhà mình xây cao quá. Em leo mỏi cả chân mới lên được tầng này .
    @ chị Phalê ui, cho em reserve 2 xuất hôm thứ 7 với ạ. Mà Làng nước j đó nó nằm ở đường nào thế chị ơi Chị mới đi HN về à? Mùa này mà đi xe vòng vòng ở Mỹ Đình thì thích lắm. Trời lạnh lạnh xong ra quán Cay ăn ngao hấp và nem chua rán thì không còn j bằng... Chẹp chẹp, thèm quá... bao h cho đến Tết đây
  3. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP VỤ ĐẤU SÚNG
    Vào hồi 5g55 phút sáng nay: Bầu trời đen kịt báo hiệu một ngày không đẹp trời, phóng viên Trại Sấu có mặt tại hiện trường
    6.00: Hai đấu sĩ xuất hiện; giống như 2 trái Sấu xanh
    Sarsss với bộ đồng phục màu xanh nõn chuối cổ vũ giống cá vàng. Vai mang súng
    Khongten với bộ đồng phục xanh lá cây, đầu trọc khủng bố, tay mang súng
    6.15: Sau màn gặp gỡ chào hỏi, bắt tay, hun có g, hai thành viện Trại Sấu được giảng giải về luật đấu súng, bài giải thích chưa xong, thì bỗng ào ào, cơn mưa đổ xuống.
    6.25: Mặc kệ trời mưa, Sarss và khongten vẫn vào vị trí, may quá mưa đã ngớt.
    Đúng 6.30 một hồi còi vang lên ngay lập tức "Đoàng Đoàng!" 2 phát súng nổ ra "Á Á"
    Thế là xong 2 trái Sấu xanh đã lìa đời.
    Tất cả những người có mặt chỉ kịp ngước lên trời nhìn ngắm từng đôi chim bay đi, trên các ngọn Sấu, từng dợt nước mưa đọng lại rơi xuống, mọi người nháo nhác chạy lại hiện trường tìm kiếm, thôi rồi đã thấy 2 trái Sấu xanh lìa cành, cùng một đám cỏ bị bầm dập, còn Sarss và khong ten đã làm gì với đám cỏ, và hiện tại họ đi đâu, yêu cầu mọi người có mặt tường thuật tiếp.
    TC đi làm, sáng nay mất công dạy sớm ra hiện trường giwò buồn ngủ quá.
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    em bổ sung thêm là em có ăn nem chua rán ở Ngõ Tạm Thương nữa, Tên nghe hoành tráng nhỉ, thương tạm thôi chứ chưa thương thiệt, hihihi
  5. trang_chu_sau

    trang_chu_sau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    @Thanhato: Tối t6 em mới ra, anh ra HN mấy ngày?
    @khongten: Vẫn còn sống sót cơ à? Hôm qua tớ có nấu cháo hành fax qua cho cậu, thế cậu chưa nhận được à
    @tém: đấu súng xong rồi có sao đâu tém.
    @baloc: Sắp câu được con cá xa bờ rồi em ơi
    @Anh bến xe: Ai bảo anh làm thợ lặn lâu quá cơ
    @Haianh: Lần này có nhiều anh rồi nhớ đi nhé
    @látình: Nhớ trình làng nhé
    Nhiều quá chẳng nhớ hết @ bà con hẹn gặp Làng nướng Nam Bộ T7 ngày 23.9
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    @Trại chủ: Làng nướng Nam Bộ ở đâu Trại chủ ơi, Sài gòn này có tới 1 đống quán tên là Làng nướng Nam Bộ đó chị ui.
    @latinhdance: chị insert cho em thêm 1 suất rồi đó nhưng trại mình ko đi Làng nước đâu em, đi Làng NƯỚNG thui à :D
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hiện trường còn sót lại là một nhúm tóc dài, một móng chưn cái đen thui và hai cái răng nanh dài sọc, còn hai nhân vật chính đã biến mất một cách khó hỉu . Ngay lập tức các thành viên thường trực lẫn lặn sâu của trại sấu tủa đi tìm kiếm.
    Sau bao vất vả gian nan, tốn biết bao nhiêu dầu hôi ( đốt đèn ) và cả máu ( vì núp trong bụi bị cây cào và muỗi chích ), những cái rada chuyên hóng hớt của trại sấu đã phát hiện ra sarsss và khongten đang ngồi chung 1 cái võng và ca dzọng cổ. Tiếng khongten lanh lảnh " Biên cương xa xôi Vân Thùy em ơi, đường dài mịt mù anh đã tới nơi, mây nước ngừng trôi nín thinh...." và giọng sarsss đã hát đáp lại rằng " bởi sa chưn nơi chiến trường thọ tiễn, nên VõKhôngTên đành chia tay dzĩnh dziễn BạchVânThùy...'''', rồi chúng nó cất tiếng cười ha hả nghe chiều sảng khoái lắm.
    Bụng đói, mắt sắp hoa, tay chân run lẩy bẩy, nhưng những con người đang rình rập cũng không thể bỏ cuộc vì phim chưa hết, họ đang chờ khúc gay cấn nhất, đây rồi, tiếng wính nhau bùm bụp, tiếng cười rinh rích. Tiếng suýt soa của khongten : ui da đau quá. Thì ra hắn đang ôm cái chưn bị sứt móng mà la. Nghe đôi trẻ bàn nhau khi về sẽ ghé viện Răng Hàm Mặt để trồng lại mấy cái nanh bị rớt. Rồi cả cái chuyện đấu súng lúc sáng sớm nữa, không ngờ bà con trại sấu dễ tin ghê, làm rì có chuyện ân oán giữa 2 kẻ .... nhau, đó chỉ là cái cớ để tránh các cặp mắt soi mói nhìu chiện của các 8 mà thôi, và cũng là cái cớ để trại sấu bình an vì không có chuyện tình tay ba tay bốn. Tai nạn sứt móng và sứt răng chỉ là chuyện nhỏ như cọng cỏ í.
  8. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Hahaha....Đọc đoạn này mình phì cười làm bà chị ngồi bên cạnh không hiểu chuyện gì cứ nhìn mình lom lom. Chắc tưởng mình sắp chập cheng tới nơi không khéo lại gọi xe chở thẳng ra Châu Quỳ ngoài kia, há há........
    Không hổ danh sóng ngầm đại dương sờ anh nhỉ
  9. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Dzậy là sếp ktenso0 của em đã dụ dỗ được đối thủ của em rùi ạ . Bây giờ chỉ còn lại mình em chiến đấu. Đỡ quá, nhờ vụ đấu súng em hạ được đối thủ mừ không cần đổ máu.
  10. midsummer

    midsummer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bái phục trí tưởng tượng phong phú của chị So anh, Sars ơi!! đi đâu mất rùi không lên tiếng để mọi người biết thực hư
    Tém ah,bé Phale cứ hay lo xa đấy ,chứ mấy xếp em ai cũng galant, ai nỡ ra tay với em bé gần út ít trong nhà, nhưng em yên tâm, nếu có chuyện gì chị sẽ đứng ra bảo lãnh mừ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này