1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN! ( Trang trại Sấu) Lầu II

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đây là đài tiếng nói tùm lum, phát thanh từ trung tâm trại sấu, thủ phủ của những tay ghiền 8 thuộc chi hội 7xSG.
    Hôm nay, thông tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được và muốn cùng chia sẻ với quý vị nghe đài, đó là nhân vật có thể nói là có máu ở mặt nhiều nhất ( vì mới nhậu tiết canh lòng lợn ), trại chủ của chúng ta, cô hôn-ly hay còn gọi là ly-hôn ( hehe sori trại chủ nhe, chưa chồng mà bị gọi vậy ). Vâng, cô hôn-ly sau khi dẹp hết ân oán giang hồ tại SàiGòn, đã khăn gói quả mướp mà tiến về thủ đô thân iu đặng ...câu cá.
    Sài Gòn hoa lệ thật đấy, nhưng cá SG cũng chảnh chọe không kém, vì thế sau khi mất mấy đêm nhịn ăn để suy nghĩ, cô hôn-ly quyết định " Ta dzìa ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn ", nhưng cái sâu xa của vấn đề là cá SG khôn quá, không thể dính mồi cho dù cô đã khuyến mãi mồi xịn kèm thêm lít đế Gò Công. Người ta thường nói Bụt nhà không thiêng mà, biết đâu cái quyết định đánh bắt xa bờ của cô là đúng thì sao nhỉ ?
    Thế là cô đã bay chuyến bay 16g ngày 29 vừa rồi của hãng hàng không Con Nai Vàng, và 22 giờ cùng ngày cô đã hạ cánh an toàn. Trong chuyến bay đó, cô đã kịp thời làm quen với một doanh nhân trẻ tuổi, đẹp trai, chưa vợ, chưa bồ, nhà mặt tiền, và quan trọng là cha mẹ chết hết, chàng thuộc loại rất hiền, nói gì nghe nấy ( công nhận trại chủ may mắn ghê ta, kỳ này chắc mình cũng dành dụm đi máy bay một chuyến ), chàng cũng đã chịu ánh đèn pha chớp chớp của cô rồi.
    Trong mấy ngày liên tiếp, cô và chàng đã có những kỷ niệm đáng nhớ tại HN. Hôm đi công viên Thủ Lệ, cô đã hét to khi thấy con voi giơ cái vòi để...ăn mía, chàng doanh nhân đã ôm cô vào lòng an ủi, hứa sẽ che chở cô suốt cuộc đời còn lại, cô nhủ thầm trong bụng : biết thế lúc nãy xỉu luôn chắc là.....
    Và chàng đã ngỏ lời cầu hôn, cô đang ngất ngây với hạnh phúc từ trên trời rớt cái độp xuống, tối qua về không ngủ được, cô đã nhắn tin cho sn75 một dòng duy nhất là " Chị ui, sắp lấy được chồng rồi ! " . Xin chúc mừng trại chủ của chúng ta và xin chia buồn với ai đó trong trại sấu chưa kịp ngỏ lời cùng tại chủ.
    Sau đây là chương trình quảng cáo của hãng hàng không CON NAI VÀNG.....
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Hìhì...so rì đấu thủ khôngten nghen, hẹn 6h sáng nhưng quên đặt đồng hồ báo thức,ngủ 1 phát tới gần 10h nên pà Sars phải chuẩn bị đi lên Tí Nị rồi, quên mất cái zụ đấu kiếm , kiếm gửi ở tiệm đánh bóng quên chưa lấy zìa luôn, chẹp...khổ thân, chưa già mà hay quên quá . Nhưng nhờ Sars quên nên khongten thân thể mới lành lặn để về với Mẹ chứ
    Đúng ngọ trưa mai, mang kiếm tới trại sấu, không gặp cứ zìa
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sáng nay tớ nhận được 1 tin nhắn thế này: "Cậu có biết thủ tục gửi xe máy từ SG ra HN không thì chuẩn bị gửi giúp tớ".
  4. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0

    Cảnh cáo Sờ Anh trù ẻo, tý nữa thì TC lại để sổng con cá ngừ này. Đã có ảnh chụp đối tượng, tí nữa TC sẽ post lên cho cả nhà chiêm ngưỡng
    TC xác nhận là có nhu cầu chuyển xe máy ra Hà Nội, TSC nếu giúp được thì giúp, không t hì dể TC nhờ người khác.
    Hết ạ
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Vậy là xong, công lao mình lăn lộn ngòai mưa gió, ăn mặc phong phanh để cho bị cái bệnh nó nhập vào người, cho cái sốt cái cảm cái ho nó chui vào cơ thể mình, cốt chỉ để tìm người chịu nấu cháo hành cho mình ăn ! Vậy mà mới có fax vài bát cháo mà có người đã từ bỏ cuộc chơi theo chồng về xứ ... quen ! Hic, bây giờ ai làm TC để nấu cháo cho trại viên ăn đây !
  6. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Xong là xong thế nào , cháo tớ nấu xong rồi, có ăn không thì bảo
    Lấy chồng là việc của lấy chồng, chứ ai bảo là bỏ cuộc chơi nào
    @ Tém: Đây là Đèn ông sư mà cá ngư của tớ mua cho Tém đấy
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nghe phong phanh ở đây sắp có đám cứ
  8. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Em xem tấm hình này mém nữa vẹo cả cổ
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Thưa các anh các chị
    Số là thế này, vào hồi 9h30 sáng ngày mai thứ 3 mồng 3 tháng 10 (nhằm ngày 12 tháng 10 năm Bính Tuất) em lên đoạn đầu đài, vì vậy vào hồi 18h chiều cùng ngày, thân rủ anh chị em thân bằng quyến thuộc quá cảnh sang rạp chíu fim Cinebox trên đường Lý Chính Thắng ăn mừng với em. Dù sống hay chết thì em cũng lết đến đó xem fim
    Kính bút
  10. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ TC. Mừng quá, có ***g đèn chơi Trung thu rùi, nhìn hoành tráng ghê, lại có cả cái cây dài dài như thiết bảng của Tôn Ngộ Không ấy, không biết TC mang lên tàu bay có được không. Mừ TC khi nào vào thế ? Đừng nói Trung thu xong mới vào nha, lúc đó ***g đèn lại phải để dành tới sang năm
    Đối thù à, có ***g đèn rùi đó, tối Trung thu 2 đứa mình rước đèn lên Cung trăng chơi với chú Cuội hỉ ? ***g đèn này có chổ để gắn đèn cầy đàng hoàng, không cần phải 1 tay cầm đèn, 1 tay cầm đèn cầy đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này