1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN! ( Trang trại Sấu) Lầu II

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Gạch hả? Sở trường!!!
  2. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đối thủ, 2 đứa mình kiểm tra coi gạch này chất lượng ra sao nha.
    Chủ nhật cả nhà đều vui á
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Tém này, có kẻ đang muốn chui vào rọ, mình có nên thay thế sợi dây bằng gạch k nhỉ? cho nổi lều bều ở lầu 3 nhé
    @VôDanh: lúc nào anh cũng thích méo mó sự việc nhỉ, que phải có kem, que không thì về để nhúm lửa đốt nhà à? vậy là em được 20 cây kem nhé, ăn cho sún răng luôn
  4. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ok. đồng ý lun. Vào rọ rùi muốn ra cũng không được
  5. thang_bx

    thang_bx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Món lày ngon à nhậu dzới pia là hết sảy
    Qwa piết món lày mà lăm ngoái là hàng hiếm ló dưng pay dzờ SG có dồi, có một cửa hàng nhỏ trên lường Trường Sơn pán, ló gọi là fômai dây hay fô mai dây xông khói chứ ko gọi là thịch xông khói đâu. hàng lày lăm ngoái là mấy iem tiếp dziên xách dzề ko ló
    Koi chừng o đlờ sai là mang nguyên cục thịch xông khói dzề ló nghe !
    long_xom à món lày ko hạp vdôtka lâu,ló mằn mặn lên nhậu pia pắt mồi lắm ......hê hê hê
  6. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm...2h30 chiều chủ nhật, tại Galaxy ..
    .
    Bộ phim "Một tá thế là đủ", phim hài Mỹ, mang đậm tính chất giải trí và thoã mãn những phút giây thư giãn. Mình vẫn còn nhớ lúc ra về ai cũng phải khen, ai cũng nhắc đến tên của 12 thành viên trong gia đình người Mỹ.
    Cái cảm giác vẫn còn như in với những trận cười sảng khoái, phải nói lúc đó mình cực ghét phim Hài châu á, vì nó vừa vô duyên, vừa gượng ép. Một phim Mỹ kiểu "một tá thế là đủ" cũng đủ làm minh sung sướng ...
    Ngày 13 tháng 119h30 tại Galaxy
    Bộ phim Hành Động - Hài của Hồng Kông, Điệp vụ BB, mang đậm phong cách hài châu á, kèm những pha hành động mang đậm nét Hồng Kông.
    Lần này mình xin rút lại câu nói "vừa vô duyên vừa gượng ép" mà thay thế bằng "tuyệt vời". Vâng ! Nếu ai chưa xem phim này thì một l;ần thôi, hãy xem để cảm nhận những trận cười thoã mãn. Những lần thót tim với những pha mạo hiểm của Thành Long, những pha không thể nhịn cười của Cổ Thiên Lạc, và cả nét đáng yêu của Baby 6 tháng tuổi.
    BB : Boy & Boy - Hai chàng trai, một chàng mê cờ bạc (Thành Long) và một chàng mê gái nhà giàu (Cổ Thiên Lạc) là những tên trộm khét tiếng được điều hành bởi một tay cớm chuyên mở khoá két sắt mà mỗi lần ra tay tất cả mọi vật phát ra âm thanh phải im thin thít - kể cả mọi người phải ngừng thở !!!! - Rồi, trộm ta có ngày ta bị trộm. Tay cốm không còn một xu, làm liều bắt cóc đứa bé 6 tháng để có 3 triệu vạn Tệ. Một cuộc bắt cóc diễn ra nhanh chóng, nhưng ngay sau đó, 2 tay Boys phải trở thành Bố-Mẹ bất đắt dĩ. Trong bối cảnh phải bảo vể đứa bé, 2 chàng trai phải trãi qua hết những hiểm hoạ này tới những nguy hiểm khác.
    Đến lượt phải trao tiền - trao hàng thì cũng là lúc nhận ra tình yêu thương thật sự của 2 tay trùm ăn trộm với đứa bé khi chứng kiến cảnh đứa bé bị lấy 5cc máu đem xét nghiệm xem có phải cháu nội một kẻ trùm độc ác. Nhưng không thoát khỏi đám tay chân đánh người như máy, và rồi đứa bé vẫn phải đưa vào nhà băng cho đến lịm chết lâm sàng...
    Khi không còn gì nữa thì cảnh sát kịp giải thoát 2 chàng trai và đứa bém, nhưng cái chết lâm sàng ấy khiến cả khán phòng rạp phim đều im bặt - có tiếng khóc khúc khít của ai đó nghe tội ngiệp - những tay gian hồ anh chị xung quanh hai chàng trai mở mạch điện chiếc xe không chịu nổ máy, một tay kẹp vào anh Thongs (Thành Long) để giảm tải , một tay kẹp vào kịp để làm hô hấp nhân tạo cho đứa be,,,
    1-2-3 lần 1: cả phòng im phăng phắt... vẫn chưa chịu thở1-2-3 lần 2: vẫn chưa chịu thở ... - tay đầu sỏ rưng rưng khóc: thở đi nào bé con ! tay trùm mở khoá két sắt: ngã qụy vì đau khổ !1-2-3 lần 3: Thongs (Thành Long) nghẹn thở buộc phải ngưng hô hấp nhân tạo.
    Cảnh sát đến như định mệnh: Nhịp tim 80....
    Những tháng tù giam là chuỗi ngày để suy ngẫm những gì đã làm cho đời, cho gia đình và xã hội!
    Đã bao lầnbố mẹ khuyên đừng ăn trộm nữa nhưng nó có ngeh đâu, vậy mà ánh mắt đứa bé đã có thể hướng tâm hồn những trên trộm cướp về với lòng yêu thương và từ thiện !
    Hãy một lần xem để cảm nhận !
    Phim đang chiếu tại Cinebox Lý Chính thắng (thứ 3 & 4 chỉ có 20.000/vé)
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cái pác pờ sờ này thật nà zắc zối. Pác có thể lói bình thường được không ạ, chứ thía lày thì em đọc ló méo cả mồm
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    OK, khi về VN sẽ đãi trại sấu vài món Nga ! . Chỉ sợ ko hạp khẩu vị mọi người ở nhà. Năm ngóai đem cá Vobla về (1 lọai cá khô của Nga, uống với bia rất tuyệt), dân nhậu ở nhà không mê lắm vì có mùi tanh !
    [​IMG]
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cá này tớ ăn rồi, hơi tanh nhưng ngon ra phết.
  10. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hic, báo cáo sếp là do không cho đi tắm lẩu nên cái máy mới của em nó giận lẩy, hôm qua tự mình nhảy xuống đất cái uỵch, cửa hàng đtdđ cũng pó tay. Thế là em lại tò te tí rồi.
    Hôm nào sắm máy khác nữa sẽ cho nó đi tắm lẩu đàng hoàng, hic.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này