1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN! ( Trang trại Sấu) Lầu II

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Lần nào tớ vào cái Trại Sấu này cũng nuốt nước bọt ừng ực. Nào sấu đủ loại, nào ăn, nào uống, nào cà phê. Bây giờ còn vụ ... hun ...
    Ối trời, thèm!
  2. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Lười quá, định không viết nữa. Nhưng thể theo 20748 lời yêu cầu thông qua điện thoại và tin nhắn, xin viết tiếp vụ án Vũng Tàu phần 2.
    Sau khi 3 ông ôm bụng cười vì lý do đã trình bày ở phần 1, lại tiếp tục loay hoay tìm cách mở khóa cửa vào khách sạn. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm, gọi bảo vệ của khách sạn thì sợ phiền nên không dám gọi to. Hết chú Bá đến lão ông cứ mân mê mãi sợi dây khóa cổng mà không có cách nào mở ra được. Thấy vậy, chú Lộc bàn :
    -Hay là mình leo cổng vào đi nhỉ?
    -Không, anh leo không nổi đâu - Chú Bá trả lời.
    -Vậy thì anh chui vào đí - Chú Lộc nói (cổng cũng hơi cao nên có thể chui vào, nếu chịu khó và xung quanh không có ai, và đồng bọn đi chung không kể cho ai biết chuyện này, hehe).
    Chú Bá lắc đầu, ngụ ý ... anh thế này mà phải chui cổng vào à!
    Lão ông khẳng định :
    -Cứ mở thử xem. Lúc nãy mấy ông kia vào anh thấy họ cũng tự mở được chứ có bảo vệ nào mở giùm đâu!
    -Quái, mấy ông kia sao hay thế nhỉ - Chú Bá lẩm bẩm rồi tiếp tục loay hoay tìm cách mở khóa.
    Khoảng 5 phút sau vẫn không mở được, cả 3 ông hợp sức nhau la to : Anh ơi, mở cổng giùm đi!
    (Từ cổng ngoài khách sạn vào chỗ tiếp tân còn 1 khoảng xa, tuy nhiên phía trong bên phải cạnh cổng là một cái đồi nho nhỏ cao khoảng 6 mét, tạo cảnh quan rất đẹp) May quá, có tên nào từ phía trên ló mặt ra, vẻ mặt rất nghiêm trọng (chắc là đang ngủ say thì bị đánh thức nên bực bội), huơ tay chỉ nói vọng xuống rồi biến ngay vào trong :
    -Cửa không khóa đâu, mở cái móc ra rồi vào.
    3 ông hí hửng, quái, nãy giờ có thế mà vẫn không mở được. Lão ông gật gù :
    -Đấy, anh nói có sai đâu. Cửa này không khóa mà!
    (Hì hì, có lẽ lão cũng quên mất là lão cũng cố loay hoay mà không mở cửa vào được).
    -Ờ, mà bảo vệ chỗ này cũng hay thật anh em nhỉ - Chú Bá hưởng ứng. Khuya giờ này mà vẫn còn thức đợi anh em mình.
    3 ông mở được khóa cổng, cặp kè nhau đi vào, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Chắc là lúc này mấy người kia đã yên vị trong phòng cả rồi. Đi một khoảng xa mới về đến phòng thì cửa vẫn còn đang khóa, mấy người kia mất tăm mất tích đâu cả rồi.
    -Mấy người này không biết biến đâu rồi nhỉ! Lão ông lẩm bẩm.
    -Có đi đâu thì cũng phải gọi cho mình chứ! - Chú Bá tiếp.
    3 ông đành phải quay ra chỗ gần tiếp tân ngồi chờ. Gần 10 phút sau, đợi không được chú Bá bèn điện cho lão Lông, giọng rõ bực bội : -Alô, T đấy à? Mọi người đang ở đâu thế? Ở khách sạn à? Thế sao bọn tớ vào phòng không thấy đâu? À, à, à ...
    3 ông bèn quay ra chỗ gần cổng. Mọi người đang ở trên đồi đó nói chuyện phiếm. Hóa ra không biết chớp nháy thế nào, 3 ông cứ tưởng bác Thanh nhà ta là ông bảo vệ khách sạn (phong cách trông cũng giống lắm). Đã vậy, lão Lông Xồm nhà mình còn nói tỉnh bơ :
    -Đấy, bác Thanh thấy không. Em biết ngay là mấy ông này sẽ tưởng anh là bảo vệ mà!
    Đúng là tèo, thấy 3 ông bị nhầm mà vẫn không nhắc làm tốn công đi lại, rồi đợi chờ và điện thoại (điện thoại gọi phải trả tiền chứ có miễn phí đâu!). 3 ông đau khổ lắm nhưng không thể nói gì cả, đành lấy rượu và mồi ra tiếp tục . Được cái tối hôm đó trăng thanh gió mát, phong cảnh cũng hữu tình, lại gặp bạn hiền nên một hồi thì bực bội cũng tan hết.
  3. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Uống đến gần 2 giờ sáng, lão Lông thì đã cáo từ và chuồn về trước rồi, còn lại 6 ông. Còn lại hơn 1 chai Volka đúng HN, chú Vịt nhà ta cũng ngất ngư, từ chối không uống tiếp. Mọi người bàn chuyện trên trời dưới đất, hết chuyện trên trời dưới đất thì bàn tiếp chuyện sự khác biệt trong phong cách nhậu của HN và SG. Nói một hồi không ai chịu ai (lè nhè cả rồi!).
    Chú Lộc ép chú Vịt uống, chú Vịt trình bày : -Em không say, chỉ có điều bây giờ uống hết thấy ngon nên không uống tiếp thôi, rồi phát biểu tiếp :
    -Người HN uống rượu chỉ sợ không ngon thôi.
    Chú Lộc , giời ơi, uống không nổi nữa mà cứ viện lý do mãi. Bèn tiếp lời :
    -Người SG thì khác, uống rượu chỉ sợ không say thôi.
    Hì hì, thế là không ép chú Vịt và bác Thanh uống nữa.
    À, à, mà ngẫm lại cộng cả 2 câu cũng hay đấy nhỉ. "Người HN uống rượu chỉ sơ không ngon (rất là thanh!), người SG uống rượu chỉ sợ không say (chơi rất hết mình!)".
    Bác nào có bình lựng gì thêm về câu này không?
  4. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ah, nguyên con luôn phải không sếp
  5. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thèm hả bác ? chị em trong trại rất sẵn lòng "hung" bác
    (chú ý : có gờ )
  6. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bé Út 4 lít rượu vang chính hiệu. Thế là bé khỏi lo rượu hay bia (đỡ tốn lắm đấy nhé!), cả nam lẫn nữ đều uống được. Đồng í thì confirm, chứ cô nương lúc thì bảo ai gọi nhậu là ok liền, lúc lại nói "em ghét nhất là mấy ông nhậu nhẹt". Đúng là .... phụ nữ, khó hiểu quá.
    Nhớ trực tiếp hay nhờ trại chủ alô mời mấy ông bạn hiền (sờ-em, bác bến xe, bi kul, chú Vịt ...) luôn nhé! Mấy bác í ít vào mạng nên alô là tốt nhất.
    Cứ đăng kí trước ở nhà là về muộn, thế là hôm đó em thoải mái nhỉ!
    @Lão bà : Đưa lão ông đi cùng cho vui, nhé!
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Con gì ? người ta bán có 1 cục thịt hun khói vài trăm gờ ram, thư ký muốn sếp vác cả con lợn hun khói mấy cân về hả ? Có cá hun khói đó, cái này thì sếp vác cả con được, tập ăn cá đi !
  8. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Trời, sếp hổng nhớ vụ hun khói và cá đuối hả
  9. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Hum trước lên tí nị có nhìu dzụ ly kỳ lém
    ai có yêu cầu cứ liên hệ ladolaxanh sẽ rõ...
    Chạy xa 5 thước rùi đó nha
    Được nangxuan75 sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 16/11/2006
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Trù ẻo hoài, ế thiệt là bắt zô đền mạng à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này