1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN! ( Trang trại Sấu) Lầu II

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, không được, không được
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Thư ký ơi, Sarss bắt sếp đền mạng nữa kìa ! Kiểu này chắc công ty phá sản vì mất khả năng chi trả ... mạng !
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Bảo anh vào để giựt cái thầu xây lầu 3, thế mà k chịu đấu thầu, chỉ lo ăn uống, tham ăn quá đi
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    @ Vô Danh: Trúng thầu xây lầu 3 thì phải xây cho cẩn thận nha, không được ăn chặn gạch, cát, xi măng, chỉ được quyền ăn sấu thôi
    @ Đối thủ: vừa là thư ký trang trại vừa là thư ký của sếp Vô Danh, phải công tư phân minh, k được lấy của công làm của riêng, của riêng đem xung làm của công thì tốt
  5. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Của công cũng như của riêng có mỗi ông sếp à
    Bởi vậy đừng bắt sếp tém đền mạng nhá, tém thất nghiệp
  6. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, đính chính lại là khoảng 2 giờ Lông tớ và anh Bá (còn gọi là Sờ Em 75)về phòng, nằm 1 lúc thì chú Lộc gọi điện thoại cho bác Bá kêu ra nhậu tiếp (lưu ý là vẫn điện thoại). Cù cưa 1 hồi thì .. tớ lại chui ra cái quả đồi đó. Ra tới nơi thì chẳng biết bác Thanh nhà mình bố hơi đi đâu mất. Hỏi ra mới biết là bác ấy phải đi "Giải cứu binh nhì" 1 lúc
    Lúc đó là còn cả chú Vịt, chú Lộc và Lão thái ông. Xoay tua ly rượu 1 lúc thì chú Vịt về, thêm vài cái 1 lúc nữa thì 3 người bọn tớ cũng dọen dẹp những gì cần thiết phải dọn rồi cũng về ...
    Lúc này chẳng thấy điện thoại gì sất ...
  7. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ Vô danh xây móng, vào đây lót thêm mấy viên gạch.
    @anh Bekool: Em PM cho anh rồi đấy!
    @Bếp ga: đã bảo mìn rồi, đừng có ngó nghiêng, để bây giờ lại thòm thèm.
  8. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Khó gì đâu không tên, xung phong lấy thân xẻ làm 2 mảnh là ổn thôi mà. Có khi lại được lưu danh vào Guiness, khì khì
  9. lolita04

    lolita04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mượn đất trại sấu chúc mừng sinh nhật Phale cái:
    Trước khi chúc ta ôm hun 1 cái nhỉ
    Chúc Phale sang tuổi mới thêm nhiều niềm dzui và hạnh phúc. Chúc em luôn xinh tươi và sớm cho trại sấu ăn kẹo nhé
    PS.: Thứ 7 này anh không tham gia được vụ nhậu nhẹt. Have fun nhé
  10. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Mượn bài bác này chúc mừng sinh nhật bé Phale nhen, Chúc em vui vẻ, hạnh phúc và thành công
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này