1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN ! ( Trang trại Sấu) Lầu III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi khongtenso0, 16/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay tự dưng em Sars nhắn mới chợt nhớ ra, hoá ra vụ án 1 kg sấu đã được 6 tháng tuổi. Hội những người HN ở SG thì lâu hơn nhưng Trang Trại Sấu thì đúng là được thành hình từ ngày 1 tháng 6.
    Nhìn lại 6 tháng qua, thấy hội nhà mình cũng "đa sự" ghê đó:
    - [topic]734284[/topic]
    - [topic]805466[/topic]

    Mừng Sấu gia trang được 6 tháng tuổi nhá...
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn kịp. Chúc mừng nhà mình lên 6 tháng tuổi chúc cả nhà hay ăn hay 8, sức khỏe dồi dào, 8 triền miên không bỏ được
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thế là 6 tháng trôi qua vụt vèo. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ, tuy cũng biết mặt chút chút, nhưng các thành viên trại sấu chưa có dịp 8 với nhau. Rồi sars chủ động rủ mọi người cafe tại Sapa để gọi là giao lưu gặp gỡ, rồi Phale có một bịch sấu to, muốn chia sẻ hương vị Hà Nội cho các bạn ở SG. Và từ đó, từ đó, trại sấu mình phát huy tinh thần 8 không mệt mỏi, tần suất off 7 ngày một tuần. Không hiểu chuyện đâu mà nói mãi không hết thế.
    Nhớ TC tâm sự về những bỡ ngỡ khi sống tại SG, những vốn từ địa phương mà phải lập một topic để hỏi han, để chia sẽ. Nhớ Lôngxồm đi ăn sấu cũng xách máy quay phim theo, để rồi tém và sars được nổi tiếng từ đấy. Nhớ anh BeKool ra mắt mọi người bằng một câu mà chẳng ai chịu duyệt ( anh Bekool chắc còn nhớ hỉ ), nhớ lão Lô với món quà ra mắt mà ăn mãi mấy tuần không hết, nhớ anh Thanhato rất chu đáo với các em, nhớ ku rùa định viết tặng chị một câu chuyện cổ tích về cái nick, mà khi xuất hiện ở quán càfe, chỉ có cái mặt mụn và sự lanh lợi chìa ra mà chẳng thấy bài nào ( còn nợ chị đó nhe kưn ). Nhớ vịt tiềm có đôi kính cận giống y chang cái avarta rất ấn tượng, một khongtenso0 từ phương xa cũng rất chịu khó góp công ( xây hẳn một tầng 3 cho cả trại ), cả vợ chồng dola rất hào hoa phong nhã, cả KimHN bận bịu cũng chịu khó 8 muôn năm. Một bạm Mít với một tính cách rất dịu dàng, đủ để chị em gái ngưỡng mộ, bé látình khi hiện khi ẩn, một nguyenbaloc tròn xoe nhưng cũng rất nhẹ nhàng, một côndên chưn trắng bóc ( phát hiện ra hôm đi PT), và một tui nói nhiều trên net mà ở ngoài im re...
    Còn thiếu ai nữa không ta??
    Tất cả, tất cả các bạn đã tạo nên một tình bạn thật trong sáng và dễ thương. Mong rằng sau này, cho dù kẻ Nam người Bắc, cho dù vì một lý do nào đó, mà một vài thành viên trong hội chúng ta không có điều kiện offline hoặc online, thì chúng ta vẫn sẽ giữ mãi tình cảm này nhé.
    Hôm nay, buổi lễ kỷ niệm 6 tháng thành lập trại ( 1/6 _ 1/12/2006 ) đã diễn ra trong không khí ấm cúng của quán SAPA, tuy không đầy đủ các thành viên, nhưng cũng đủ người để 8 ( thiếu có mỗi con vịt nữa là thành cái chợ rồi ) , phút cuối dắt xe ra mới thấy lão Lông xuất hiện, hoan nghênh tinh thần 8 cao độ của lão, và cũng nhân tiện đây cám ơn lão về việc nhắc mở đèn xe, mãi lo nói mà không để ý đèn đuốc chi hết, mém chút nữa là nộp tiền cho công an rồi.
    Lời cuối muốn gửi đến toàn thể trại dziên, là lời chúc chân thành nhất : chúc cho anh chị em trong trại sấu hết ế ( trừ mấy ngưòi có gia đình ra nhe, dola không được bon chen chuyện này đóa ).
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Em xin hứa trong thời gian gần nhứt em sẽ nộp cho Trại sấu vài hộp sấu bao tử, sấu tươi xào, sấu chín xào ... để tạo cơ hụi cho các thành viên ộp ẹp :D
  5. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Em từ chối khéo nhỉ , lại còn ngáng chân anh nữa . Nhưng anh đã thổ lộ gì với em đâu , chỉ hỏi thăm thôi mà !!!!!!!!
  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Tối qua khi đi ọp ở Sapa về, Sars lọ mọ vào Trại Sấu tính post bài chúc mừng, viết được vài...chục chữ thì được invite vào đại hội 8, mải mê 8 với mọi người đến khi nhìn lại thì đã nửa đêm, vội vội vàng vàng chào tạm biệt đi khò khò và viết nốt những gì đang dang dở thì cúp đện cái cụp, tức muốn chít
    Nhanh thật! Trại sấu quen nhau được 6 tháng rồi mà Sars tưởng chừng như 180 ngày . Nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ, rụt rè lên Tí Nị cốc mà cứ sợ không nói lại với mọi người, mà bi giờ đã được xem vào hàng cao thủ luyện "đa ngôn thần công"
    Tuy tốc độ ọp của trại có thuyên giảm so với cùng kỳ tháng trước, nhưng tốc độ 8 online vẫn liên tục phát triển và có xu hướng 8 về khuya, cứ cỡ 23h là bắt đầu đại hội . Và câu chuyện cứ xoay quanh bởi các mối tình tay ba, tay tư mà điển hình là anh Bekool nhà mình , chỉ mình anh ấy thôi mà cả chị em nhà sấu cứ rộn ràng hẳn lên . Rồi thì bé Phale nhà ta cứ đòi luyện "đa phu thần công", bé làm như thế thì các chị còn lại trong trại sẽ ngồi khóc àhìhì...
    Tối qua tại Sapa, vẫn chỗ ngồi cũ, nơi mà lâu lâu có mấy trái bàng rớt xuống, vẫn là 4 gương mặt mốc meo mà k có cuộc vui nào mà k vắng mặt và vợ chồng chị KimHN, tuy nhân số ít nhưng các miệng 8 vẫn phát huy hết công suất . Chị Kim khi bước vào quán cứ tìm những nhóm đông đông để nhìn xem có phải hội mình k, nhưng khi nhìn lại thì mới chỉ có 2 người, có lẽ hơi ngạc nhiên khi thấy ít người quá, vì từ trước đến giờ Trại sấu đi ọp thì ít nhất cũng 6,7 người, có lẽ dạo này gần Tết ai cũng bận rộn, Sars cũng xin kiểm điểm tất cả những người mà hôm qua nhận được SMS của bé Phale mà k có hồi âm lại, nếu đi hay k thì cũng phải báo 1 tiếng
    Hy vọng rằng trại sấu sẽ liên tục phát triển!
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Vì những lý do sau đây em đề nghị anh Bikun để ý ai thì nói toạc móng .... ra lun đê
    Thứ 1 là để chị em trại sấu bớt hồi hộp dzì anh thừa bít là chị em nhà em theo dõi chiện tình củm của anh mà thở lên thở xuống suốt ngày òi .
    Thứ 2 để em còn xì căng đan vụ lấy chồng của em nữa chứ hị hị . Anh cứ chiếm đóng vụ tình củm của anh wài em hết đất lun òi. hông thui anh em mình dàn xíp đi hén, anh lên em xuống em lên anh xuống đựơc hông
    hị hị
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, hai người này đang chơi bập bênh à, sao lên lên xuống xuống thía????
  9. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế hoá ra là không phải anh thổ lộ với em à? Làm em cứ tưởng sau bao ngày suy nghĩ anh đã có đủ can đảm để thổ lộ với em
    Giận anh BiKun rồi, nhân danh mấy quả sấu xanh sấu chín, Trại chủ thông báo về quê lấy chồng đây.
    Trại Chủ Sấu
    Ký tên roẹt roẹt
    Đóng dấu cộp cộp.
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chơi bập bênh kiểu này nhạy củm quá đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này