1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN ! ( Trang trại Sấu) Lầu III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi khongtenso0, 16/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    To Thuỷ: ừ, nếu có cưới thì chắc chắn phải có bà rồi. Tình hình là chưa biết bao giờ cưới thôi
    Anh lonesome yên tâm, mẹ mới nói chuyện xong nè. Ổn ổn chắc cũng phải tính thôi. Chừng đó chắc chắn phải có anh. Ít nhất thì phim Vô Gian Đạo cũng phát hành 3 năm thì anh em mình quen nhau cũng 3 năm rồi còn gì
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bác Xồm cho em cái vé máy bay vào đó ăn cưới, nhân tiện tránh rét luôn đi
  3. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bác Lông Xồm làm nhiều người bất ngờ quá. Nghe mà cứ như là chuyện của trại sấu vậy. Em đọc bài của bác ở mục F_173 ngay những trang đầu tiên nhưng không thông tin nào bất ngờ thế này. Chúc mừng bác Lông Xồm nhé.
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn em nhiều.
    @all: Cám ơn tất cả các bạn vì tất cả.
  5. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Hình như bà con chưa tỉnh lại thì phải . Riêng em thì cứ như bị xe đụng ....
  6. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Em chào mọi người ạ.
    Như mọi người đã biết, chiều nay em sẽ về Hà Nội để chuẩn bị cưới cái người mà ai cũng biết là ai đấy. Vì lý do chủ quan và khách quan nên buổi họp mặt ngày hôm qua của Hội Sấu vẫn bị thiếu 1 vài thành viên nhưng không khí 8 của Hội Sấu nhà mình vẫn không bị suy giảm là bao. Em mong rằng trong ngày họp Trại Sấu tại Sài Gòn tới đây, cả nhà chúng ta sẽ tụ tập thật đầy đủ để chia vui cùng bọn em.
    Em xin cám ơn tất cả mọi người trong Trại Sấu vì những tình cảm mọi người đã dành cho em trong suốt thời gian mấy tháng qua.
    Em chào cả nhà. Hẹn gặp lại giữa Sài Gòn ạ.
  7. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Hai anh chị làm em muốn bẹc ngữa ra ghế đấy chứ, may mà lúc đó có Rùa cái cạnh bên,không em xém xỉu ròi ...

    @bekun: sao anh về sớm thế, thất vọng vì không "cưa" đổ Trại Chủ hay mừng vì nhà mình hết "ê" sắc... em thì mong trong trại cưới nhau hết cho dzui cửa dzui nhà... << Em chửng bị đi cầu hôn Tém đây ! >> Bai bai anh !
  8. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cũng là thôi cũng là đành
    Sang ngang lỡ bước riêng mình chị đâu?
    Tuổi son nhạt thắm phai đào
    Đầy thuyền hận có biết bao nhiêu người!
    Em đừng khóc nữa, em ơi!
    Dẫu sao thì sự đă rồi, nghe em
    Một đi bảy nổi ba chìm,
    Trăm cay, ngàn đắng, con tim héo dần.
    Dầu em thương chị mười phần,
    Cũng không ngăn nổi một lần chị đi".
    OA, OA, OA.
    Cứ tưởng là trên đời này, không còn yêu đương, cưới hỏi gì nữa, nhân loại sống trong thái bình vui hưởng an lạc. Nào ngờ có ngày, hai vị quan chức này lại lén lút đi đêm với nhau, bày mưu tính kế, gây ra bao cảnh chia lìa, tan tác. Họ đã ngang nhiên gây ra một đám cưới có quy mô lớn, suốt từ Hà Nội vào đến Sài Gòn, thần tốc, bất ngờ và táo bạo đến mức toàn bộ trại xấu bị shock phản vệ, người ngất, kẻ bị thương, náo loạn một vùng. Ngay cả nhưng trại viên dũng cảm nhất, kiên cố nhất cũng bị nhập viện vì không hiểu tại sao lại có một cuộc đảo chính như thế. Hiện nay, tính tổng thiệt hại đã lên tới con số chục người, một số trại viên đã cấm khẩu. Điều đáng lo ngại là cuộc đảo chính này đã lôi kéo một số trại viên ưu tú trong và ngoài nước, điển hình như Trại Viên số 1088 và chị Buni, cùng một số nhân vật đang bị nghi vấn. Tình hình vô cùng nguy cấp, dự báo trong thời gian tới, sẽ có nhưng cuộc lật đổ tàn khốc và số phận "trại vô cùng xấu" có thể sẽ có kết cục bi thảm thiết.
  9. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Chèn ơi, ngất xỉu đến bi giờ mới tỉnh dậy nè. Hôm qua vì có việc gấp nên không ở lại tám và bàn lựng về cái vụ chấn động còn hơn bão hay sóng thần với trại Sấu được, sorry chủ nhân bữa tiệc nghen. Hihi, mình buồn cười nhất là mình đã rất chi là nghi ngờ rùi, nhưng hum wa cũng không giấu được vẻ tò mò và khi nhận được tin chính xác thì vui quá chừng. Đúng là một cú ngoạn mục. Khâm phục khâm phục
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Em còn đỡ. Có người còn thế này:
    Hỏi: Anh cưới thật à?
    Đáp: Ừ, 14/1 anh cưới.
    Hỏi: Thế sao hôm nay anh không dẫn chị ấy đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này