1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN ! ( Trang trại Sấu) Lầu III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi khongtenso0, 16/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    TC ui, nếu post khoảng 100 tấm hình đi ĐL lên thì Trại sấu mình sẽ xây lầu mấy nhỉ?
    [​IMG]
    Thung lũng trăm năm
    [​IMG]
    Chơi bập bênh nè
    [​IMG]
    Chụp bên cạnh thằng Lang và con Biang
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sars ui, em vào trong http://www.flickr.com , sig in bằng Yahoo ID của mình rồi upload hình lên là sẽ có 1 album online cho bà con coi mà, nhớ là mỗi thsang chỉ được upload 20MB hình thôi nên em nhớ chỉnh kích thước lại cho vừa (quãng 200K/hình là OK)
    Báo cáo bà con là sau một số đáng kể sự cố trên đường ra HN, Lông Xồm cũng đã về tới cố hương yêu dấu (sến quá). Phải nói là lịch sử chưa bao giờ ghi nhận 1 chuyến đi thú dzị như vầy, thí dzụ như:
    - Các nhân viên VNA đình côngk hông chịu check in cho khác, tí nữa thì làm em bị trê chuyến bay
    - Bay 1 đoạn thì phát hiện phi công không biết nói tiếng Anh nên không liên lạc được với đài kiểm soát không lưu, may là trên máy bay có 1 anh giáo viên biết nói tiếng mẹ đẻ của Cơ trưởng và tiếng Anh nên mới không phải quay lại TSN để đổi cơ trưởng
    - Cabin Attendant phát hiện số khăn lạnh mang cho khách bị thiếu, may mà hành khách dễ tính nên sẵn sàng sử dụng cái replacêmnt mà các tiếp viên mang ra: Khăn không lạnh. Nếu gặp mấy ông khó tính thì ...
    - Sắp đap xuống Nội Bài, cả máy bay nhốn nháo khi điện trên máy bay tắt phụt, 1 bóng tối phủ kín khoang máy bay, không khí như nghẹt thở ...
    - Sau 1 hồi bị dằn và vặt không thương tiếc, cuối cùng hành khách cũng đã có thể yên tâm là máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sấn bay Nội Bài. Nhiệt độ ngoài trời là 15,8 độ, gió mùa đông bắc nhè nhẹ gào thét trên những ngọn cỏ, mưa phùn lất phất, ánh đèn vàng vọt soi sáng cả 1 khoảng phi trường ...
    Đoạn sau thì tèn tén ten, không tiện kể ... Tạm báo cáo bà con biết tình hình thế đã.
    Nhân tiện em cũng xin gửi lời cám ơn tới 220 lời yêu cầu của quý vị khán giả hâm mộ đã gửi tới cho em thông qua tin nhắn và hệ thống tổng đài tự động tính cước cuộc gọi 18001088. Mọi yêu sách cũng như lời hâm doạ của quý vị là nguồn động viên tinh thần to đùng dành cho em trong những giờ phút nguy nầnny.
    Một lần nữa "Chín, chín phẩy năm, mười, mười và mười ..." Xin cảm ơn ...
  3. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Anh Lông Xồm đưa tin giật gân quá. Anh cho em hỏi kĩ nhá
    - Nhân viên VNA đình công thiệt hông?
    - Cơ trưởng hổng biết tiếng Anh thiệt hả??
    Em hỏi vì em hay đi VNA. Phải hỏi kĩ chứ không leo lên mấy bay rồi lại hối hận không kịp. Đi máy bay mà có bề nào thì chỉ có một nước là tổn thất toàn bộ thôi anh ạ
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Dzụ này mới àh nha. Hổng lẽ em lại fải chuyển sang đi Pacific sao?
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @lonesome: nhà anh có người nhà bán vé cho Pacific à? Có biết là người nhà em làm cho VNA không?
    @tem, sars, chị sn: hình đẹp hỉ? Mê quá, hix nhưng mà cái số con rệp nên không thể nào tham gia dược
    @all: nhà mình chuẩn bị fashion cho đám cưới đến đâu rồi. Có ai đi mua váy và guốc không? Nếu có ai đi thi cho em theo với.
  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0

    Vào lúc 20h20'' tối nay, chị Sờ Anh và Sars bị ăn phải một miếng thịt lừa tổ chảng, mém nữa chết nghẹn, cũng may là k gọi cho Tém liền. Chủ miu là Phale, đồng phạm là 2 kẻ sắp cưới kia
    Chiện là thế này, Tém và Sars sau khi 8 đã đời ở nhà chị sn thì 2 đứa zìa, chạy xe được khoảng 10'' thì sn gọi cho Sars nói là Phale vừa gọi điện bảo Lông Xồm đã hủy chuyến bay đi HN và đang ngồi uống rịu tại Hoa Nắng, sau đó còn đưa điện thoại cho Lông Xồm nói chuyện và bảo là say quá, Phale nói k biết làm sao để đưa LXồm về nhà, Sars gọi lại cho Phale để hỏi tình hình thì Phale bảo đang trên đường đưa LX về nhà, hỏi chuyện gì xảy ra thì Phale bảo là k biết. Lúc ấy Sars rối tung cả lên, đang phân vân tính quay ngược lại để xem thế nào thì Trại Chủ gọi điện bảo chỉ là 1 trò đùa, 3 người đang ăn kem ở HN Tức quá đi thôi, trong khi mọi người lo lắng vì k biết chuyện gì đã xảy ra thì có 3 người tung tăng mút kem
    Trại Chủ, Lông Xồm và Phale 3 người can tội lừa gạt người khác vào lại SG sẽ biết tay chị Sờ anh,Sars, Tém. Hình phạt nặng nhất đang chào đón 3 người
  7. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    Khi đùa quá trớn có nghĩ tới nạn nhân không
  8. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Phạt thật nặng vào.
  9. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà nhé! Đã làm cho mọi người lo lắng rồi!
    Chung quy cũng tại trời thì lạnh mà cả bọn lại bị say kem, hu hu, lạnh 15 độ rưỡi mà mỗi đứa ăn đến 2 que kem, chẳng hiểu tổ chức y tế thế giới có nghiên cứu cái tác động của Kem và trời lạnh đối với con người hauy không chứ tối qua thì cả bọn chúng em đứa nào cũng phấn khích quá mức cần thiết. Lão Lông thì nhắn tin "đang ăn kem Tràng Tiền với 3 cô gái, thích thật" cho cả nhà, xui xẻo thế nào mà Sờ anh, Sars và Tém lại không nhận được nên bọn em mới mang cái tội lừa mọi người ... hu hu .
    Nhưng chúng em cũng phải cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho chúng em, đã quan tâm lo lắng tới chúng em trong mọi điều kiện hoàn cảnh, ddặc biệt là chị Sờ Anh. Em biết là chị giận bọn em lắm em xin lỗi chị và mọi người vì đã đùa quá mức ...
    Em và ấy đồng xin lỗi.
  10. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh của bọn em trong cơn say kem.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này