1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN ! ( Trang trại Sấu) Lầu III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi khongtenso0, 16/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hehe, gửi bài này cho AnhHaiAnh nhé!
    Có thể đòi bồi thường "tuổi thanh xuân"?
    21:39:04, 08/03/2006Luật gia Huỳnh Minh Vũ

    *Tôi ở miền Bắc, 18 tuổi đã lấy chồng vào Nam sinh sống. Sau khi kết hôn, gia đình chồng không cho tôi đi học, bắt tôi phải ở nhà làm nội trợ, sinh con, nuôi con. Tôi sinh cho chồng được ba đứa con, đứa nào cũng béo tốt, học hành chăm chỉ. Vậy mà gần đây tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình với một cô gái cùng cơ quan, góp ý mãi mà chồng tôi vẫn cứ chứng nào tật ấy.
    Có lần cãi nhau, anh ấy chê tôi là gái nhà quê, vụng về, cục mịch? Tôi tức nghẹn đến trào nước mắt, vì cả tuổi xuân tôi đã dành hết cho chồng và gia đình nhà chồng, vậy mà? Giờ đây, tình trạng vợ chồng trầm trọng, tôi muốn được ly hôn. Xin hỏi, tôi có thể yêu cầu chồng tôi bồi thường "tuổi thanh xuân" cho tôi có được không? (Trà My, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM)
    - Điều 23 Luật Hôn nhân và gia đình (HN-GĐ) quy định: "Vợ chồng cùng bàn bạc, giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mỗi người".
    Trong trường hợp trên, nếu gia đình chồng không cho chị đi học, bắt phải ở nhà nội trợ..., thì gia đình chồng đã vi phạm Luật HN-GĐ.
    Luật HN-GĐ và pháp luật nói chung không có điều khoản nào quy định về bồi thường "tuổi thanh xuân" hoặc bồi thường "đời con gái" trong trường hợp là vợ chồng của nhau nên chị không thể nhờ đến pháp luật để kiện đòi bồi thường được.
    Việc bồi thường "tuổi thanh xuân", nếu có trong thực tế chỉ là sự thỏa thuận mang tính tự nguyện của các bên hoặc giải quyết theo phong tục tập quán.
    Luật gia Huỳnh Minh Vũ

  2. uyenly

    uyenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    * Có buổi chiều không về nhà vội, không cần đến trường. Chẳng ai chờ đợi, không ai điểm danh.----------- cơ hội tốt để đi chơi ko lấn cấn trách nhiệm.
    * Có những tối không biết làm gì để đừng đến ngày mai, để khỏi gặp những buổi mai nhàn hạ. ------------------------------------: Ngủ 1 giấc , ngày mai đến. Ko ngủ, thức trắng đêm, ngày mai cũng đến mà gương mặt thì hốc hác ko dám soi gương. Mấu chốt giải quyết ko fải là tránh gặp ngày mai, mà là lên ngay kế hoạch cho ngày mai làm gì, tự khắc ko thấy nhàn hạ
    *Bỗng chốc lọt vào đám kẹt xe, không cau có gì.----------kẹt thêm tầm 2 , 3 tiếng đồng hồ nữa xem mặt có biến dạng ko
    * không một tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ,--------hix, cái này thì buồn thật, nhở?! Nhưng vô tư , mình cứ nhắn tin,cứ gọi cho người ta trước, tạo sắc màu cho cuộc sống, tự khắc người ta tìm đến mình.
    *Đó cũng không phải là ngày chủ nhật.---------Ơ, thế cứ đến chủ nhật là thiên hạ đua nhau ủ rũ, dật dờ thế này àh
    * Ta có cần cho ai?------xem lại có thiếu nợ ai ko? Họ rất cần có ta
    *Lững thững ta trôi giữa dòng đời, người đi đâu quá vội---------------Dzìa nhà ăn cơm
    *Bất ngờ gặp một người quen mà lòng chưa kịp thấy vui hơn, rồi người đi như gió cuốn sau khi để lại câu chào "gặp lại sau nhé".------------Thỏ và rùa hiện đại
    *Thảng trong cuộc đời, ta gặp những ngày như thế. Nhẹ hẫng, lưng chừng. Chợt thèm những vòng xe có đích, những đợi chờ, trách cứ; những bận rộn vô chừng. Chợt sợ sống một đời không biết gì vội vã------------Những ngày như thế này bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, bất cứ ai cũng có thể bắt gặp trong 1 khoảnh khắc của đời mình, nhưng chỉ nên xem là cảm xúc bất chợt, đến rồi đi, chìm đắm wá dễ sinh trầm uất. Tinh thần lạc quan thì mọi chuyện sẽ được nhìn nhận theo chiều hướng tích cực.
    Được uyenly sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 21/11/2006
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Kiếm chiện heng , đối với anh thì có chém mỏi tay cũng k lạng hết thịt được . Thế con Mickey của Phale bị mất là con đực hay con cái? Hum bữa Sars và Tém mỗi người ôm 1 con, nên phải biết là đực hay cái thì mới biết được đứa nào chôm . Không có bằng chứng cụ thể thì k được vu oan giá họa đâu đấy nhá. Nghe đồn từ một nguồn tin đáng tin cậy là kẻ lấy trộm là 1 kẻ khác
  4. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là con đực thì mới đặt nghi ngờ vào em chứ! Nếu giới tính nó chĩa xuống thì mọi người nghi ngờ anh nhỉ ?
    Dù sao đi nữa, nếu nó có trót dại đi theo em thì điều đó cũng chứng tỏ rằng em vẫn còn quyến rũ lắm, hehe.
  5. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Những hình ảnh sinh nhật của 2 người vừa là đối thủ, vừa là đồng minh:
    Hình 1: Rùa dám sàm sỡ với tui hả. Xáng cho 1 cái bi giờ
    [​IMG]
    Hình 2: Lơ mơ là tui rút dao tui "cắt" luôn đấy nhé:
    [​IMG]
    Hình 3: Sars nói với Tém: mình lại được đòn tụ gòi, hổng bít mọi người cho mình eng cái chi hen ...
    [​IMG]
    Hình 4: Sao lâu quá dzậy? Có biết tụi này còn phải đi diễn show khác không
    [​IMG]
    Hình 5: Thay mặt quan viên 2 họ, em xin chúc mừng 2 chị
    [​IMG]
    Hình 6:
    Sars: Ê, hợp đồng là mỗi người 1 con mà, sao giờ tui hổng có?
    Phale: Khổ em quá, định tham ô 1 con cũng không được nữa.
    [​IMG]
    Hình 7: Tém và Sars: Khoe chiến lợi pẩm
    [​IMG]
    Hình 8: khổ lắm, cả nhà cả cửa em chỉ tham ô có mỗi bấy nhiu thôi
    [​IMG]
    Hình 9: Có thế chứ:
    [​IMG]
  6. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Ôi mừng quá, mình cũng tham ô đuợc 1 con
    [​IMG]
  7. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi ! Tim em đang rung rinh với một người mà các bác đều biết ... Làm sao đây ???
  8. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Kết nhất câu phân tích này của uyenly
    Mình sợ nhất là sống không mục đích, không còn gì để phấn đấu, không còn gì để níu kéo, không còn gì để hy sinh, không ai chờ đợi, không ai cần, không cần ai.
    Với mình một ngày trôi qua thật nhanh, chỉ mong nhanh nhanh về nhà chơi với cục cưng thôi
  9. e_vo_vi_cum_ga

    e_vo_vi_cum_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bác tỏ tình luôn đi. Làm theo cách này này: http://blog.360.yahoo.com/blog-PVows0g9dKhQsbLmnc4Y1BIO0Y..kfM-?cq=1&p=150
  10. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    e hèm, vụ án này là sao dzị kà
    anh bécon rung rinh bởi ai vậy trời, bà con vào thông tin cho em biết chút chút với, dạo này bị đá ra rìa rùi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này