1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN ! ( Trang trại Sấu) Lầu III

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi khongtenso0, 16/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hì 2 năm rồi mới of f cùng trại sấu
    cảm ơn họ hàng nhà Rùa vì buổi off tối qua nhé ( cafe miễn phí mà lị [:)
    hình như lúc ra về có người đi tìm cặp thì phải, hehe mải lo nói chuyện mà cặp táp bị lấy mất hồi nào chẳng hay, thua cho bác bekon luôn
  2. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    ặh... huhuhu... thỏ là em hỏằƠt àh... huhuhu... ko chỏằ<u 'Âu...
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Dzụ án thử thử gì gì đó thì anh BK có đề nghị Sars, nhưng Sars hông có kinh nghiệm nên đề cử chị Đô la test dùm . Anh BK e ngại Lão thái ông nên k dám, Tém kiu hay là TC test cũng được thì anh í lại bảo Lông Xồm đang tập tạ . Túm lại là Tém và Sars sẽ test nhé
    @Khanhthi: bình tĩnh kưng, còn nhiều dịp ăn chơi mừ
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Dạ em xin kể đầu cu tai nheo cho mọi người hiểu rõ bản chất nghiêm trọng của vụ việc...
    Có anh chàng xa tít mù khơi nước ý đã không còn "giọt" nào nhưng không cho ai biết. Nhiều lần cô bạn gái muốn "ăn" trước giờ vào lớp nhưng anh ta cứ hẹn lần hẹn lữa mãi. Đành chịu ! Đến đêm tân hôn anh ta mới thú nhận là ảnh không còn giọt nào ! Cô gái tức điên lên bắt anh ta phải bồi thường thiệt hại vì 2 tội: Một là giấu không cho vợt biết. Hai là, không cho "test" trước làm thiệt hại đến nhân phẩm chưa được phục hồi của cô ta.
    Câu chuyện đó không biết liên quan tới anh Bekool thế nào mà ảnh lôi ra tờ Thanh Niên và bắt em đọc trước bàn dân thiên hạ.
    Mọi người(trong đó có cả trại chủ, phó trại chủ, thư ký, tình địch thư ký, Côn rên, và...Rùa này) nghi ngờ anh bekool với 2 lý do: Một là, mấy ngày nay ảnh lên nhà 7X la oai oải rằng "Mẹ anh già lắm rồi". Hai là, chị Dola từng cảnh báo anh không còn giọt nào.
    Phân tích: Lý do thứ nhứt, anh ấy sợ mọi người phát hiện ra anh í không còn giọt nào (?!) hay thực tế đúng như vậy hoặc ảnh đang nghi ngờ chính bản thân anh đã phung phí bao nhiêu năm, nay phải đến hồi cưới dzợ. Chỉ là lấy cớ Mẹ anh già lắm rồi để có ai đó trong trại động lòng mà theo anh về dinh (chứ anh có còn giọt nào đâu cưới về làm mắm chứ làm gì được) ...để lo cho mẹ !
    Lý do thứ hai: Có ai đó đã xài hết của anh rồi ???? Và muốn biết còn hay không hảy hỏi chị Dola thử sẽ biết !
    ==&gt; Nghi ngờ như thế nên Sars đòi Test , nhưng khôg phải Sars test. Đến đây anh Bekool nói chấp cả 2 em luôn, anh í còn vỗ ngực rằng anh là một Muscle Men... Sars muốn ai đó có kinh.....nghịm thì test mới chính xác nên nhờ trại chủ hoặc chị Dola test giùm, có kết quả Tém và Sars sẽ nhào vô ....lượm ! Hahha
  5. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Haha, chết cười nhà bác BK quá
    Lần sau ộp nhắn em với nhá
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Qua tường thuật cụ thể của ku Rùa thì em xin có ý kiếnnhư thế này:
    Bản thân anh bekoool luôn tạo scandal như thế để nhằm mục đích marketing cho chính bản thân. Nhưng số của anh ấy không may mắn vì sự thật về anh ấy em là ng biết rõ nhất mà tính của em lại tốt bụng cứ thấy không thật là em nói ngay.
    Thứ nhất, về vấn đề test. Như mọi người đã biết, anh ấy làm gì còn giọt nào nữa đâu để mà test. Muscle về body không đồng nghĩa với việc muscle mọi thứ ( cái gì to ra thì có cái khác phải bé đi thì nó mới hài hòa cơ thề chứ nhỉ? ) nên các em hông việc gì phải đi test cả. Không thì lại giống cô người Ý xa xôi nào đó, đòi đền bù nhâm phẩm gì gì đó. ở nước ngòai người ta còn đền chứ VN thì cứ coi như là kiện củ khoai đấy nhé.. Vấn đề này thì chị có thể cam kết với các em là anh ấy đã mất tất
    Thứ hai, việc mà anh ấy nói " áo anh sứt chỉ đường tà. Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu" là chỉ nhằm mục đích đánh vào tâm lý hay thương người của các em. Các em đừng vì lý do này mà có thể lý do quan trọng khác. Đây là nước cuối cùng của anh ấy rồi đấy.
    @bekooool: anh thề thốt với em thế nào mà bây giờ anh lại rao bán thân như thế kia vậy hả?
  7. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Rùa này
  8. vicangu

    vicangu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lần seo em sẽ đi theo mọi người!
    Em kủng mún kạnh chanh dzới nữa.....
    Được vicangu sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 07/03/2007
  9. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng bác Bekool.bác xem thế nào đừng để các cụ ở nhà lo lắng nhé.
    Nghĩ về mình
    Nồm nam thổi, hoa xoan bay phơi phới
    Mát rượi lòng người, chợt nhớ tới quê nhà
    Nghĩ cảnh gia đình càng thương mẹ, thương cha
    Chật vật sớm hôm cảnh già ai gánh đỡ?
    Càng nghĩ vậy hay là ta lấy vợ
    Để thay mình lúc tắt lửa tối đèn
    Giúp đỡ mẹ cha và chăm sóc đàn em
    Để nơi xa mình thêm yên dạ
    Bụng nghĩ vậy, nhưng lòng thầm khoan đã
    Vì thấy rằng, lấy vợ khổ lắm thay
    Được người vợ tốt thì hay
    Phải cô vợ xấu thêm rầy mẹ cha
    Phải liên luỵ làm ta đau khổ
    Nát tâm hồn muôn thuở thương đau
    Trằn trọc canh khuya
    Nghĩ trước nghĩ sau
    Xin để tóc đổi màu cũng chưa muộn
    Sưu tầm.
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Tém, Rùa, Đôla, Bì-cun và mí ngừ nữa viết từ hôm qua, hôm kia và hôm bữa:
    B đọc mà hổng hiểu, anh Bì-cun ảnh có cái giọt gì dzị?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này