1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Hà Nội ở Sài Gòn! (Trang trại Sấu)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tầng 1 trang trại sấu đã xây xong, bắt đầu xây dựng tần 2 vững chắc hơn nhé, Hy vong chúng ta mãi mãi là 1 gia đình nhé
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Anh cố lên anh nhé, anh cũng nhớ thông tin cho mọi người trong này biết với anh nhé.
    đã sắp 100 trang rùi, chia tay với nhà cũ để dc sang nhà mới. Thấy buồn làm sao hichic thui thì cái cũ không đi thì cáimới làm sao đến. Chúng ta chúc mừng chúng ta vì sắp có nhà mới để bắt đầu những kỷ niệm mới
  3. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cái chết giống như đám lửa cháy lớn, đi từ xa đến gần, chậm chạp nhưng chẳng bỏ qua một ai cả. Những người sống chỉ như bị trói tay trói chân đứng nhìn và rồi cũng đến lượt mình. Em rất kinh sợ khi nghĩ đến mỗi ngày phải chứng kiến một người mất đi, ông bà, bố mẹ, rồi anh chị và cả mình nữa. một tích tắc là chấm hết. Em không thể tưởng tượng nổi khi mình mất người thân, một buổi sáng dậy không còn những thói quen hàng ngày nữa, không còn bữa cơm, không còn ngồi xem tv, không còn những hình ảnh mỗi ngày. .. Nghĩ đến vậy, lúc nào em cũng muốn sống bằng hết thời gian mình có, đón nhận tất cả những điều lí thú, chia sẻ cho tất cả người mình yêu quí. Em không muốn chỉ khi cái chết đến thì mình mới tiếc rằng mình đã từng được làm người..
    Nhân một chuyện buồn, em bỗng nhiên trào ra vậy...
  4. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    Đây là thông báo cuối cùng của Trang Trại Sấu ở phần I này:
    Thay mặt tất cả thành viên của Trang trại Sấu, mình xin cảm ơn sự đóng góp của mọi người làm cho Trang Trại Sấu lên đến trang thứ 100;
    Trước hết phải cảm ơn Xí muội và 1kg Sấu xanh của Xí muội
    Cảm ơn Thư ký tém đã luôn đi cùng TC
    Cảm ơn lonsome: người phát ngôn chính của Trại Sấu ( TSC)
    Cảm ơn SN75
    Cảm ơn Rùa và bạn Rùa
    Cảm ơn Sarsss
    Cảm ơn Vitimnation
    Cảm ơn Dola lão thái ông và lão thái bà, và măng cụt nữa
    Cảm ơn KimHN, và gia đình
    Cảm ơn Colrain
    Cảm ơn bác Thanh
    Cảm ơn Bekool
    Cảm ơn Bunnie
    Cảm ơn 1088, syzyzy, ha_noi_pho, nvtoan, .....
    Cảm ơn tất cả mọi người (vì nhiều quá mình không thể liệt kê hết lên được mong mọi ngừời thông cảm.)
    Kể từ 12g trưa nay topic này sẽ đóng lại, để mở ra một Topic mới với nhiều điều may mắn và hạnh phúc đến với tất cả mọi người.
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Topic đã đầy 100 trang, sn75 khóa lại nhé. Chúc mọi người gặp nhiều niềm vui và may mắn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này