1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Hà Nội ở Sài Gòn! (Trang trại Sấu)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ô kê duyệt.
  2. syzyzy

    syzyzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn mình đã về đến Hà Nội rồi, từ tối hôm 26/5 (hạ cánh an toàn!). Thật may mắn là còn kịp chớp được cơn gió mùa đông bắc cuối cùng trong mấy ngày cuối tháng năm.
    Mình thật không ngờ là chưa đầy một tuần không login mà topic này lại dài đến hơn chục trang thế. Mình nghĩ có thể vì nhiều người SG gốc HN nên chỉ cần động đến HN một chút là tình cảm, sự yêu mến HN lại ùa về, dù đó là những gì bình dị nhất như ô mai, cây cối và hoa, hay cửa ô, đường phố... Người Hà Nội bao giờ cũng vậy mà.
    Gửi bạn toctem7x: Khi nào bạn ra Hà Nội đi, mình sẽ dẫn bạn đi chơi.
    Gửi anh LS: Thế là anh lại có nhiều bạn bè HN rồi. Chúc anh may mắn và khi nào ra HN nhớ phone cho tôi.
  3. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Úi chùi,
    Vậy là lỡ rùi. Dự tính đăng ký Phale mí quả, thế là chẳng còn dịp ròôi. Toctem ui, nếu chua chát quá thì nhân thể để lại cho bạn nì 1 quả hen- cái nì để tủ lạnh được, để còn chấm chấm muối nữa, hic, thèm quá.
    Hè, thêm nữa là lấy bàng ra ăn đi Tém ui, ăn hết những gì có thể cạp được, ko trừ bỏ gì hết- để tủ lạnh thì để dành lại cái hột thui, mai mốt mang lên Tínị cho các bác í ghè, hehe, bùi lắm í.
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    ực ực chẹp chẹp đại hội đã xong về đến nhà mà vẫn ực và chẹp thế này thì ...
  5. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác Hà Nội
    Mình rất thích bài "Hà nội và tôi", mỗi lần nghe là cái vênh trong mình tự dưng nó vùng trỗi dậy, không thể nào nói được:
    Nơi tôi sinh - Hà nội
    Ngày tôi sinh - một ngày bỏng cháy
    Ngõ nhỏ, phố nhỏ - nhà tôi ở đó
    đêm nằm nghe trong gió - tiếng sông Hồng thở than
    cái bài này cứ như ông Lê Vinh viết tặng cho mình ấy - phê thế
    Được hidden_jade sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 02/06/2006
  6. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi
    chớp được cơn gió mùa đông bắc cuối cùng trong mấy ngày cuối tháng năm - đấy chỉ là mấy ngày mưa và cùng với đợt gió bắc thôi, chứ không thể gọi là gió mùa đông bắc được. Nhưng cũng chia vui cùng bạn là có được cái cảm giác lành lạnh quê nhà khi về từ xứ nóng.
    Chỉ cần động đến HN một chút là tình cảm, sự yêu mến HN lại ùa về, điều này rõ quá còn gì, tình cảm quê hương chôn rau cắt rún mà. Cái này chắc mấy bác Thanh hoá, nghệ an thì ghê phải biết (tính đồng hương của các bác ấy tớ thấy cao hơn người Hà nội ta nhiều)
  7. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được hidden_jade sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 02/06/2006
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Trên đường về, nhóm phóng viên chúng tôi đã ghi nhận được mấy câu nói bất hủ sau:
    - Phale81 phải về chắc là do hiệu ứng của Sấu + muối ớt + Trà đá + Mận + Bàng
    - "Ngày mai không thấy ai lên post bài là tự hiểu đấy nhé"
    - "Không biết phale81 về nhà có sao hay không chứ mình thì đã ... sao rồi đấy" (sic) - Honglys
  9. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    @Bác syzyzy : Cám ơn bác, em cũng chỉ mong có thế. Những lần trước ra không có ai là bạn bè dắt đi chơi nên hơi buồn. Lần sau có ra thì dzui rồi.
    @vequelamdong : rất tiếc là nhận được tin nhắn khi đã bế mạc đại hội. Hẹn lần sau vậy. Hôm qua cũng được thưởng thức bàng rồi, còn hột thì tối nay về ghè chứ để CN mang lên Tí Nị thì mọi người chạy mất.
    Các thành viên tham gia đại hội hôm qua đâu hết rồi nhỉ ? Hay chỉ có 1 mình toctem7x là người tốt bụng ?
  10. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá tối qua không đi "hội bàn sấu" cùng mọi người được. Đã thò 1 chân rồi phải rút vội ra ngay vì chợt nhớ là ngày 1/6 phải đưa con gái (Cún con) đi chơi.
    Cuối cùng cũng chả đi được đâu vì bạn bè tới nhà chơi, dẫn theo 1 tiểu đội lít nhít, làm cho Cún cuống quít chơi với bạn chả thiết đi đâu nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này