1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Hà Nội ở Sài Gòn! (Trang trại Sấu)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vậy là bạn ở gần "Cây đa nhà bò" rồi. Cũng khá gần nhà cũ của mình. Cảm giác của các bạn bây giờ chắc chắn có nhiều người cùng chia sẻ lắm vì ai cũng phải mất 1 thời gian mới hội nhập được với nơi ở mới.
    Hy vọng sớm được gặp các bạn.
  2. syzyzy

    syzyzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy bạn honglys và hoangthuy kể về những con đường ở HN thấy lòng man mác vậy.
    SG cũng hoa lệ và hấp dẫn thật nhưng có lẽ không nơi đâu như nhà mình.
    Có ai biết bài "Nỗi lòng người đi" không. Mình chỉ nhớ mấy câu đầu:
    Tôi xa Hà Nội
    Năm lên mười tám
    Khi vừa biết yêu...
  3. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Còn mình phải mất 3 năm mới hoà nhập được với SG. Bây giờ lại thấy thích và yêu cuộc sống nơi đây. Tiếc rằng lại đang ở xa, không ở HN cũng chẳng ở SG. Bây giờ hỏi mình nhớ nơi nào hơn thì mình lại nhớ SG nhiều hơn.
    Tặng các bạn câu thơ mà ngày đầu mới vào SG có một người bạn đã tặng mình:
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn
    Một ngày nào đó, khi các bạn phải xa SG các bạn sẽ nhớ nó như mình bây giờ vậy.
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mình ngoài kia chuyển nhà nhiều quá, nhưng hiện nay thì đang ở Quận Cầu Giấy. Ngày xưa cũng có thời gian, khoảng 2 năm rưỡi mình ở Đường Bạch Đằng ngày nào cũng phải đi làm qua phố Lò Đúc. công nhận là hàng cây Sao đẹp thật, chẹp. Đã thế thi thoảng đi qua lại vào quán Ông Già ăn sữa chua với uống sữa tươi, ngon thật, chẹp chẹp ...
    Chủ nhật vừa rồi mình lên Tí Nị nhưng không vào được vì...hết chỗ. Lần sau chắc phải lên sớm hơn thôi . Mình vào đấy mới được nửa năm thôi nhưng mình thấy thích Sài Gòn lắm. Mặc dù chỉ có 1 cô bạn gái người Sài Gòn và chẳng có anh bạn trai nào cả. He he he. Nhưng tự thành phố này đã là một thứ quyến rũ rồi. Nó phóng khoáng, đơn giản không khách sáo và rất thực tế. Nghe giống như một cô gái hiện đại ý nhỉ? Nhưng thú thật là mình thích cái giọng con gái Sài Gòn ghê, chỉ nghe một từ "Dạ" thôi đã thấy rất ngọt ngào da diết rồi. Còn khi các cô cười và hỏi "vậy ha?" thì sao nó rộn ràng thế chứ.
    Đôi khi mình nhớ mẹ chỉ muốn được bay ngay về HN thôi nhưng rồi chẳng hiểu cái gì níu chân mình thế, chẳng thể về được. Bây giờ đang có cơ hội về HN làm việc nhưng vẫn phân vân không biết có nên về không?
  5. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    MÌnh cũng công nhận với Thuỷ giọng con gái SG nghe ngọt thật đấy. Thuỷ nhắc mình lại thấy thèm sữa chua ở quán ông già quá. Đôi khi đi xa mới cảm nhận được tình cảm của mình dành cho HN.
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    honglys này, mình làm bạn với nhau đi. Cậu gửi cho mình địa chỉ mail yahoo của cậu được không? Tụi mình nói chuyện với nhau cho đỡ nhớ HN nhỉ.
    Đồng ý không?
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 19/05/2006
  7. MOTDOAQUYNH

    MOTDOAQUYNH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình là người Bắc, nhưng di cư vào Nam gần 20 năm, ký ức về Hà Nội trong mình không còn mấy, có chăng là vào những ngày tết với áo hoa, pháo đỏ, mưa xuân, hoa soan và cái rét nhẹ nhàng, cơn gió heo may, mùi nếp non, mùi mạ làm đòng là còn in sâu trong trí.
    Năm ngoái lần đầu tiên mình được về HN, sướng đến mấy đêm không ngủ cứ thức chong chong để mong trời mau sáng mà đến ngày được đến HN, được nhìn thấy tận mắt những cảnh như mơ, như thơ, như nhạc như hoạ trong các tác phẩm mà mình được xem.
    Ai cũng bảo nên về HN vào mua thu, đó là mùa đẹp nhất, mình lại về HN vào tháng 3, tháng ba "rét nàng bân", rét lắm, HN lại đón mình bằng một cơn mua bụi, nhưng HN vẫn rất đẹp, tháng 3 lá Bằng lăng đỏ rực như bông phượng và khi rời cành lập tức được thay bằng những búp lá non màu huyết dụ, con đường Thanh Niên chạy giữa hai hồ lớn với những hàng cây nghiêng ngả trên mặt hồ tháng 3 li ti những lá xanh vừa được thay áo.
    Đêm tháng 3 hơn 1 giờ sáng cùng hai người bạn đi dưới hàng cây hoa sữa không hương mình và anh bạn mang giày thể thao, cô bạn gái mang guốc cao gót, đêm thanh vắng vẳng tiếng guốc gõ xuống đường lộp cộp nghe nhói cả tim.
    và khi rời HN rất tự nhiên cứ thấy giăng mắc trong lòng nỗi xốn xang vương vấn.
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hic, đừng nói nữa làm mình thêm nhớ HN.... Với mình, mỗi lần ra HN đều có cảm giác như mới vừa xa HN hôm qua thôi . Lúc nào HN cũng cho mình cảm giác như ở nhà vậy.
  9. syzyzy

    syzyzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn xa HN 3 năm thì đất HN hoá gì trong bạn rồi?
  10. syzyzy

    syzyzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, khoảng cuối tháng 11 mới là mùa đẹp nhất vì có gió mùa đông bắc. Hôm nay SG hơi mưa, trời mát khiến mình lại cảm thấy nhớ những đợt gió mùa đông bắc ở HN. Đó chỉ là khoảnh khắc nhưng rất có ý nghĩa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này