1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Hà Nội ở Sài Gòn! (Trang trại Sấu)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Không biết uống cafe mà cứ bày đặt uống, thảo nào sáng nay cả họ nhảy vào đào bới lung tung cả cái trang trại Sấu nhà mình lên.
    @ toctem vậy là thống nhất đợi lão lộn xộn đi ĐL về thì off tiếp nhé.
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    ::: Vũ Thanh :::
    Hà Nội Mùa Thu

    Em nghe chăng, trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình
    Hà Nội mùa thu, ôi sao xuyến trong lòng ta
    Như bâng khuâng nghe gió đưa
    Vang vọng giữa Ba Đình
    Lời Người thu năm ấy
    Màu cờ thu năm ấy
    Vẫn đây xanh trời mây
    Thu đi dài năm tháng
    Vinh quang và duyên dáng
    Cho ta khuôn mặt sáng ngời
    Dáng vóc của Thủ Đô
    Ôi sao yêu quý, Hà Nội ơi!
    Em bên anh, ta bước đi nghe lòng nghĩ suy gì
    Hà Nội, tim ta đó
    Dặm dài trong gian khó
    Vẫn ngát xanh, xanh mùa thu
    Vào "Hà Nội& Tôi" nghe bài này, thấy nhớ Hà Nội vô cùng ...
  3. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có nhiều người có tâm trạng nhỉ.
    Đúng là hội HN off cafe HN và tôi rất có ý nghĩa đấy chứ.
    Đừng nhắc nữa không Trại chủ đóng cửa trại về quê bây giờ.
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội và Tôi
    Tôi và Hà Nội
    Nhớ ... Đê La Thành, Phan Đình Phùng, Hàng Ngang Hàng Dọc
    Nhớ Hồ Tây, nhớ Liễu Giai Đội Cấn
    Nhớ mưa
    Nhớ ... lắm
    [​IMG]
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 08/06/2006
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Này cả nhà, sao không khí ảm đạm và tâm trạng thế này. Đừng nhé các bạn, trang chủ đã bảo thôi rùi mừ sao lại nhắc làm rì nữa cho trang chủ thêm buồn lòng.
    Trang chủ mà đóng cửa trại thì chết. Thôi cả nhà đi nghỉ ngơi đi, em còn khoẻ mạnh trông chừng nhà dùm cho. Có vào nhà thì kể chuyện gì vui vui một tý nhá.
  6. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    @lonesome : chúc mừng anh có tai - tồ mới. Nhớ mua qùa ĐL để nhà mình lại đi off.
    @Trang chủ : bớt tâm trạng đi mà, khi ra HN khéo lại nhớ SG đó.
    Hình như các ma mới rất sợ nhà mình các bác ạ. Bác Lolita04 lặn 2 ngày mới thấy sủi tăm. Bác Sờ em 75 đi không để lại dấu vết. Em ma mới bác LX dẫn độ sợ quá bỏ về sớm. Bác Bé Con cứ nghe thấy tên hội ta là muốn chạy dài rùi. Trong lúc chờ Trang chủ tu sửa nhà cửa chúng ta bàn kế hoạch chiêu hiền đãi sĩ thêm chứ nhỉ ?
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm nay sao chuyện của 1088 lại hơi trầm xuống thế nhỉ, không ai bàn tán xôn xao nữa à, thế toctem và sarsssssssssss trả công bé Xí Muội thế nào đây :D
  8. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @toctem: em có nhiệm vụ săn sóc các chiến sĩ mới chứ. Sao em lại người ta bỏ của chạy lấy người thế kia. Em dụ dỗ lại đi. Chị hứa sẽ nói phale không làm gì cho người ta sợ nữa. À, mà em chưa kể cho chị nghe chuyện hôm qua giữa em với 1088 và sars đâu nha.
    @phale: em làm sao mà người mới chạy hết thế kia. Em phải để mồi lại chứ, để còn cho cả nhà mình câu chứ. Chạy hết thế này thì còn ai mà câu, chẳng lẻ lại quay sang câu lông xồm à.
  9. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Ờ để tớ báo cáo lại đoạn PV hôm qua tớ cua được nhé! Tuy hơi ngắn nhưng cũng đầy cảm xúc đấy.
    Lúc tớ vào đến cái chỗ tối tối đấy có 3 kẻ đang thì thầm, tớ nghe mãi không rõ, hình như là đồng ý gì gì đó. Tớ bèn PV ngay đồng hương nhà tớ (1088). Mới có hỏi nhà em ở đâu thôi mà đã có những 2 cô bé ngồi cạnh phiên dịch hộ rùi, may quá 1088 trả lời ngay "Nhà em ở Giảng Võ" Hình như Tém và Sarss sợ tớ ko nghe rõ lại dịch lại lần nữa. Tớ lại hỏi "thế có gần Triển lãm không" Gật, trời ạ thế mà 2 con bé này ngồi được lâu thế, tài thật đúng là sức mạnh tình yêu có khác. Không biết làm gì hơn đành hỏi tiếp "thế nhà em ở khu nào? Bây giờ chị sẽ đọc từng khu đúng khu nào thì em gật, không đúng thì lắc đầu nhé, khu A" Tớ phải nói một cậu dài thế, cuối cùng 1088 mới mở miệng, nhà em ở khu B, chắc sợ tớ nói mỏi miệng nhức đầu quá đây(đồng hương cũng tốt ghê)
    Ờ mà hôm qua tớ bảo đồng hương tớ đồng ý cả 2 đi, hình như hắn cũng nguôi nguôi, có khi nhận lời cả 2 luôn đấy. Báo cáo lại tình hình cho mọi người mừng nhé! mà 2 bé, phải trả công cho Xí muội đi.
  10. syzyzy

    syzyzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bài hát đó khá hay dù sáng tác từ 1985... Đúng là tâm trạng mọi người sẽ trầm hơn khi nghe nó, nhưng có sao đâu vì ai chả có lúc buồn, nhất là với những người sống nơi đất khách quê người.
    Có bài này của Phú Quang, nghe có vẻ vui hơn:
    Tôi muốn mang Hồ Gươm đi
    Sao hồ Gươm biết tôi chia xa
    Mà run run cho từng bóng cây nhòa,
    Mà im im lặn hết ngàn tăm cá,
    Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa.
    Gió níu hoàng hôn xuống tận giấc mơ,
    Cổ Thành xưa, ngơ ngẩn lá thu mưa.
    Nhờ dòng sông gửi chút tình xa vắng,
    mượn Hồ Gươm gọi nắng từ trời xanh.
    Tôi muốn mang Hồ Gươm đi trú đông,
    Nhưng làm sao, mang nổi được sông Hồng.
    Làm sao gói nổi heo may rét,
    Thôi đành để hồ cho gió bấc trông.
    Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây,
    Mà trùm yêu thương lên bóng vai gầy,
    Mà lau mắt tôi bằng ngàn con sóng,
    Mà thả trời xanh xuống trên từng nhánh cây.
    Được syzyzy sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 08/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này