1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Hà Nội ở Sài Gòn! (Trang trại Sấu)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện có anh có chị Hà nội ở đây. Em muốn đụng vào cái lòng trắc ẩn xem có xin được ít kinh nghiệm không? Em thấy người HN vào đây đi làm với một ý chí dứt áo ra đi tìm vinh quang rồi lại quay về nhưng hỏi ra một số ông anh bà chị cao tuổi mới ngộ ra là đi rồi khó về. Có những người đã sang tuổi đầu bốn đít khốn đốn rồi mà vẫn ngồi đăm chiêu nghĩ xem con đường nào để quay đầu. Vào cái tuổi đấy, quay thế nào được nữa, nhưng nghĩ lại mình thấy cũng chỉ quanh quẩn 8 9 10 năm nữa là cũng thế, mà ngần đấy năm chả thấm tháp gì cho cái sự nghiệp cả. Thế hoá ra là không về được nữa à? Nói nhỏ mấy người Hà Nội nghe thôi, em muốn về HN cơ, ở đây em không có nhà, không có cửa, bà con cuối phố, sống đúng là sống tạm. Các anh các chị có ai muốn về cùng em không, mách cho em cách với. ...
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhóc trắc ẩn thiệt rồi. Ở Sài Gòn này hết 70% là dân nhập cư. Nói là vứt áo ra đi thì hơi cổ súy, nhưng còn nhỏ nư nhóc mà trắc ẩn kiểu này không khéo cái "tôi" của nhóc nó đẻ bẹp đi cái tài năng (cả tiềm ẩn và bẩm sinh) của nhóc đấy. Người ta tìm đến Sài Gòn này không phải vì cuộc sống ở đây phong phú, sung túc... mà đơn giản chỉ là nơi để người ta có thể tung hoành ngang dọc với cái đam mê mà người ta theo đuổi. Cũng có thể nhóc mang cái hình ảnh 36 phố phường Hà Nội, dòng hồ Gươm xanh, ... mà chán cái cảnh xô bồ, lai căng, phức tạp của Sài Gòn. Ai cũng thế, có người đến rồi đi, có người thích hợp có người không... Chung quy vẫn là làm việc để kiếm tiền, nhưng không phải kiếm tiền bằng tâm hồn mà kiếm kiền bằng trí tuệ, sức lao động... Cho dù có nhớ HN, yêu HN vẫn phải sống và yêu công việc...
    Sau những lần ọp ẹp trang trại Sấu, thấy nhóc ít nói cứ nghĩ tại tính nhóc trầm lặng ... trong khi ai cũng khà khà cười... Tớ hay đánh đồng mọi việc, cũng nghĩ cậu cũng dzui như mọi người... ai ngờ ...
    Nói về chuyện về lại cố hương thì thật sự mà nói cũng có người ra đi rồi mãi đến 100 năm sau họ vẫn chưa có dịp (hoặc chưa đủ khả năng) để hồi hương. Vẫn còn đâu đó nhiều người mà khả năng sống yếu dần đi, mất phương hướng làm việc, chán nản ... (như nhóc bây giờ vậy) tự nhủ rằng đến hơn lục tuần vẫn cảnh tạm bợ, bám vào một cái gu còm cõi của Sài Gòn... Mỗi người một số phận, một vốn sống khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, kiến thức khác nhau, vì thế đừng nhìn vào đấy để quy ra một mẫu số chung cho mình và rồi hoang mang nhận ra rằng cố hương mới là nơi mình cần đến.!.
    Nếu cứ mãi trắc ẩn như thế nhóc sẽ bao giờ khá nỗi, hãy biết xem nơi mình đang ở là chỗ dựa vũng chắc (đâu cũng là nhà mà) cho dù tớ cũng như cu cậu (không nhà, không ngưòi thân, không bà con họ hàng, thậm chí có lúc không tiền dính túi ...) ... Nhưng bù lại tớ có nhiều hơn cu cậu ở chỗ nhiều hơn 1 năm tuổi thì bạn bè quang ta cũng nhiều lên, cả một hội 7x, những người anh, những đứa em trong đội CTXH, trên diễn đàn, ngoài cuộc sống, trường lớp, ...
    Nhớ có câu thơ hay lắm (k nhớ rõ): Khi ta ở củng là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn ...
  3. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Thông báo gần như là cuối cùng về tình hình of hôm nay,
    Theo như ý kiến của ladolaxanh hỏi về vụ of karaoke gì gì đấy, để đến được vụ đó, Xí muội có ý kiến: Tối nay ai có of riêng of chung gì htì of ở địa chỉ: 203/3 Phạm Văn Hai, P5, Q.Tân Bình(Hình như đang trên đường về, chắc chốc nữa vào bây giờ)
    @iem tớ, trang trai sấu đang trong giai đoạn nâng cấp, tâm trạng của em có thể làm cho chí hướng của tớ nhụt xuống rồi đấy.
    @lộn xộn Mình(Xí muội) của cậu bảo cậu về nhanh lên, đi công tác như thế nguy hiểm lắm
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, thôi thì lại vui lên cho nó máu. Dù sao thì cũng tìm lại được nó rồi. Thôi thì em Thắng Cố nốt một lần này.
    Thưa anh Hửa là tính em nó cũng bị yên tĩnh phết đấy. Nhiều khi cả làng cả tổng xúm vào cậy răng mà không moi ra được một lời, ấy là do ngày xửa ngày xưa, hồi 8 tuổi, hay bị nhốt trong nhà cả ngày, biết làm gì, hồi đấy đào đâu ra bẩy ích mà buôn dưa lê, đâm ra cái tính hay cả nghĩ.
    Cũng biết là đi thì đất nó hoá tâm hồn đấy, nhưng em tố chất là tham, còn bao nhiêu thứ nó cóc hoá được thành tâm hồn, chả nhẽ vứt lại mãi. Tiếc lắm. Cái tính hay tiếc của, trúng phóc dân bắc. HÍc
  5. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, em mới đi có nửa ngày mà cả nhà đã lại lên trang rùi. Nhưng sao toàn chuyện buồn thế ? Hôm qua thì liên quan đến HN làm Trại chủ buồn, làm em đang buồn lại càng buồn. Hôm nay thì tâm sự của bé Vịt Tiềm càng làm em ỉu xìu.
    @ladolaxanh, trại chủ : thôi thì em nói thật là hôm qua em đi làm thư ký cho ai vậy. Mọi người sẽ không tin đâu , BI (Rain) đó, ngôi sao Hàn Cuốc. Nhưng tội một nỗi là bác ấy nói tiếng Hàn em chẳng hiểu gì nên bị đuổi về sớm , bác LS lại nói là thôi em ở nhà ngủ đi thế là em ngủ luôn
    Thế trại chủ lại cúp học đi off đấy à ? Sung thế ? Thế có 2 nhân vật bí mật hôm qua không ?
  6. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn là nơi đất lành chim đậu đấy bạn ơi ! Đất SG ,người SG luôn mở rộng vòng tay đón tất cả mọi người trên mọi miền đất nước . Ở đâu không biết , nhưng người SG không kỳ thị , phân biệt , không dè bỉu chê bai , sẵn lòng làm quen với bạn mà không cần biết bạn là con ai , cháu ông nào , người SG mạnh mẽ và phóng khoáng , chân thành và không loanh quanh , rộng rãi và hào sảng ...
    Mình cũng yêu SG như bạn yêu HN , mặc dù mình sinh ra ở một nơi rất gần HN !
    Cố lên bạn !
  7. eyes-on-me

    eyes-on-me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cho em nhiều chuyện một tí, vì em dân Hà Nội nhưng không sống ở Sài Gòn. Tâm trạng của bác Victim chắc nhiều người hiểu và thông cảm. Cách đây 2 năm em cũng có ý nghĩ đấy, vào vài năm rồi ra. Nhưng chủ yếu là lý do gia đình nên lại thôi.
    Thế này bác ạ, đúng là như các bác ở đây nói, bác mà cứ nghĩ mãi như thế thì bác sống sao được. Mà phương tiện đi lại giờ dễ dàng chứ có như thời chiến ngày xưa đâu mà bác bi quan thế, lúc nào thích thì bác ra chơi cũng được. Còn nếu thực sự muốn sống ở ngoài này, đến mức như bác nói, thì cũng đâu phải là vấn đề quá phức tạp nhỉ ? Chỉ cần bác có 1 công việc tốt, là sống thôi. Thuê nhà thì cũng có sao đâu, được cái này thì phải chịu mất cái kia, còn nếu muốn vừa được ở nơi mình muốn, vừa muốn có nhà, .... thì đúng là không ai nghĩ ra kế gì giúp bác được.
    Hic, em hiểu cái cảm giác xa quê như của bác lắm, như em đi đâu xa có vài ngày cũng nhớ HN phết rồi. Nhưng không phải là tất cả bác ạ, nhớ HN để thỉnh thoảng thấy tâm hồn mình đựoc thăng hoa, thấy mình có những giây phút được sống khác với những người xung quanh mình, như vậy thì tốt, chứ nếu nhớ Hà Nội để bác phải đưa nó thành tâm trạng như vậy thì tiêu cực quá. Em cũng biết có bác muốn về lại Hà Nội lập nghiệp, nhưng lại vướng gia đình trong đấy, tóm lại vẫn không thực hiện được ước mơ, được cái này thì phải chịu mất cái kia. Vậy thôi các bác ạ.
    Thỉnh thoảng cho em vào đây bi bô nhá, thấy các bác thèm cái này thèm cái kia em lại thấy mình ... may mắn hơn vì không phải thèm.
  8. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    khiếp, bé mới vắng mặt có 1 buổi thôi mà vẫn lên trang đều đều nhưng bà con cô bác lại ảm đạm thế, Ấy Victim nhé, ấy vào đây không được làm nhụt chí anh hùng của trang chủ cũng như gia đình nhà sấu đâu nhé. Tớ là ngừ Xì gòn mừ tớ cũng iêu Hà nội của ấy vậy. Được cái này phải mất cái kia chứ. Trọn vẹn hết thì đã chẳng gọi là đời, chả có cái trang trại sấu ở sì gòn roài. Vui lên đê
    @ các trái sấu; ọp ẹp thế nào đây, đá banh đá bóng thế nào đây, gút dánh ách xem nèo, sẵn bàn op karaoke luôn chứ nhẻy
    ăn chơi wớ
  9. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    @XiMuoi : ảm đạm thật cưng ạ. Buồn quá cơ. Thế định ọp thêm bữa nữa lấy lại tinh thần à ? Mấy giờ thế ? Định off overnight coi WC hay sao vậy ? Karaoke thì tém bó tay, nói còn không muốn nói nữa là hét. Nhưng nghe mọi ngưồi hét thì được, hi vọng không phải mua bông gòn nút lỗ tai
  10. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ỌP NHÀ IEM CHỊ Ạ, ĐỊA CHỈ Ở TRÊN RỒI ĐẤY, CÓ KHI HÔM MAY CÓ CHỊ IEM MÌNH BÀN MƯU TÍNH KẾ KHÍCH LỆ TINH THẦN ROÀI CÁ ĐỘ ĐÁ BANH LUN WỚ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này