1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Hà Nội ở Sài Gòn! (Trang trại Sấu)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà này làm tôi mất thời gian ra vào quá đi mất, vừa mới đi ra lại phải đi vào vì có người mới viết bài. Thế này thì tôi đến chết với cả nhà.
    @be xi muoi: "Mình" của bé đi công tác thế mà ở nhà vẫn tổ chức xung nhỉ. Thế tối nay mí giờ nào, thông béo cho mọi người biết đi bé
    @toctem: không nói ra hơi mà cũng máu quá. hehehe cả nhà được cái lá máu ăn chơi có sẳn trong người. Hẹn gặp lợi buổi tối nha
  2. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tối nay op nhà iem đó mí bác, địa chỉ thông báo ở trên roài có gí alô em 0903 690 283
    7H30 NHEN
    Được XiMuoiSauCuoiHu sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 09/06/2006
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Bon chen tý. Tớ cũng là dân Hà Nội đang ở Sài Gòn đây. Mỗi tội nhìn thấy mặt trời muộn hơn các bác vài tháng nên ko loi choi leo lên ghế 7X ngồi vểnh râu được thôi.
    Nhà tớ trước cũng ở gần cây đa nhà bò, sau này chuyển về Nhân Chính - quận Thanh Xuân. Giờ thì đang phiêu bạt trên đất Sài Gòn. Mấy hôm nay đang lon ton đi kiếm nhà để trú ngụ đây. Bác nào có kinh nghiệm chỉ chỏ cho tớ với (Quận Phú Nhuận càng tốt!)
    Tks
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Em dập đầu tạ lỗi các anh, các chị, các em ạ. Em chẳng ngờ cái nỗi niềm của em lại được bàn bạc một cách sôi nổi trong bầu không khí dân chủ thế này. Thôi không nghĩ đến nữa, kẻo làm khí thế anh chị em tụt hết cả xuống đất.
    Đúng là ở SG đi làm sướng nhất. Bao nhiêu cái ngu dốt của mình bị đem ra mài dũa hết, thật tốt để học và kiếm tiền. Hai năm trời ở đây, em cũng vặt được khá khá mọi thứ, nhìn chung là cũng có hạnh phúc, có ngọt ngào, có man trá... Cái ý nghĩ quay về là do cũng muốn về làm nốt phần đời với gia đình, pạn pè... chứ cũng không muốn thiên thu vĩnh viễn ở đây. Em nghĩ là sống ở đây có tự do, không phải đối mặt với những quái đản ở Hn và vì thế em vẫn ở đây, tiếp tục, để xem nào. Tối nay mọi người đi đâu thế?
  5. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Trích từ BeKooool viết lúc 14:18 ngày 09/06/2006:
    Sài Gòn là nơi đất lành chim đậu đấy bạn ơi ! Đất SG ,người SG luôn mở rộng vòng tay đón tất cả mọi người trên mọi miền đất nước . Ở đâu không biết , nhưng người SG không kỳ thị , phân biệt , không dè bỉu chê bai , sẵn lòng làm quen với bạn mà không cần biết bạn là con ai , cháu ông nào , người SG mạnh mẽ và phóng khoáng , chân thành và không loanh quanh , rộng rãi và hào sảng ...
    Mình cũng yêu SG như bạn yêu HN , mặc dù mình sinh ra ở một nơi rất gần HN !
    Cố lên bạn !
    [/QUOTE]
    Thay mặt tàn thể pà con đất sì Gòn cám ơn lời khen của bác Bekooool nhé !
    Hai ngày kô ọp ẹp gì cả, nhớ mọi người quá đi thôi, trang chủ ới ờiiiii, nhớ quá, nhớ quá, kakaka.....
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 06:20 ngày 10/06/2006
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    huhuhuhu, bắt đền bí xí muội cho số nhà chẳng hướng dẫn cụ thể gì cả. Làm chị đi tìm mờ mắt hỏi cả công an phường mà chẳng tìm thấy đâu, cellphone thì lúc đó lại trở thành cục gạch vì no power huhuhuh. hôm qua tìnhhình thế nào kể chị nghe với huhuhuhu
  7. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0

    Chào pà kon !

    Tình hình hôm wa off iếc như thế nào , xin bà con thông tin cho anh em biết với . Ai bắt độ , ai thắng , ai thua , chừng nào chung độ ( cho anh em tham gia ) xin các thư lý và trợ lý thông báo kịp thời đặng anh em thu xếp chuyện mần ăn nữa .

    Hôm wa đi với mấy thằng bạn đực rựa mà trong lòng tiếc nuối khôn nguôi ,nghĩ thầm trong bụng : biết trước thế này thì đi off với các cô duyên dáng 7x , vừa vui vừa lại có đồ ăn miễn fí .

  8. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi! Xin lỗi nhé! trăm sự là tại tớ nghe sai, ghi nhầm địa chỉ, kết quả tớ hứng đầu tiên, tớ đi từ đầu đường PVH đến cuối đường quay lại một vòng vẫn không thấy, cuối cùng đành phải quay lại điểm xuất phát và gọi cho Xí muội ra đón, cứ tưởng nhà bé ở Chùa con chim cơ đấy! Hôm qua tình hình có 5 người tất cả, chốc thư ký tém sẽ vào điểm danh luôn thể. Tớ ra ngoài thôi, ở đây tâm trạng quá, mới có một buổi chiều không online thôi mà đã đẩy tớ về HN thế mày thì..
  9. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chị đô la quá, chúng em lại cứ tưởng là chị bận chăm sóc 2 bé : 1 lớn 1 nhỏ ở nhà nên không đi được. Tình hình là hôm qua Trại chủ không đeo kính nên post sai địa chỉ, em cũng phải chạy mấy vòng rồi gọi điện cũng mới tìm ra.
    Để em điểm danh nhé
    1. Chủ nhà
    2. Trại chủ
    3. Mình của bé Xí Muội (Đi du hí nhưng vì nhớ mình quá nên ra bưu điện fax mình về )
    4. Rùa (gần tàn cuộc mới có mặt, lúc nào cũng cũng thế)
    5. Thư ký
    Nhưng hết buổi ọp hôm qua về mà thư ký vẫn không hiểu là đã thảo luận vấn đề gì ? Pó tay. Chỉ nhớ Xí Muội nói là tối nay off tiếp để ăn kem trong WC. Tình hình như thế nào mọi người chờ bé Xí Muội vậy.
    Được toctem7x sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 10/06/2006
  10. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bác Bé Con.
    Số là thế này, hôm ở cafe Hoe Néng, bác bị ngồi gần Trại chủ của chúng em nên bác sợ quá đi về có bỏ quên 1 vật. Không biết là bác là bác có nhớ là cái gì hay không . Sau khi ra vể chúng em phát hiện ra dưói gầm bàn có một đôi dép. Qua mấy ngày ọp ẹp, xét nghiệm ADN, ấy nhầm xét dấu vân chân rùi so sánh với hồ sơ lưu trữ của cảnh sát quốc tế chúng em phát hiện ra nó là của bác.Theo như tinh thần từ trước tới giờ là cái gì mình nhặt được thì dĩ nhiên là của mình chúng em định mang bán đấu giá. Số tiền thu được sẽ dùng để cá độ ăn kem trong WC. Nay nếu bác có nhu cầu chuộc lại xin vui lòng liên hệ với Trang trại Sấu. Nhanh tay thì còn, chậm chân thì mất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này