1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Hà Nội ở Sài Gòn! (Trang trại Sấu)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    SN75 muốn ngửi mùi hoa sữa thì ra HN vào tháng 9-10 ấy, mà theo lonesome thì SG cũng có mà, bác có ngửi thì ngửi chứ đừng có ngắc về nhé.
    Mà ảnh Hoa sữa là chụp còn đẹp đó, nhìn thật có khi xấu hơn một chút chút
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sài Gòn trước đây chỉ có vài cây nằm rải rác trong thành phố, mỗi khi cuối năm tiết trời lành lạnh giống như thu Hà Nội thì mới nở hoa, năm có năm không. Hương hoa sữa thơm lắm nhưng chỉ nên ngửi từ xa, đừng dí sat mũi vào mà ngửi thì í ẹ lắm ... hôm nào trời lạnh, hoa sữa mới thơm, càng lạnh mùi thơm càng lắng xuống càng dễn ngửi thấy.
    Bây giờ ở khu Phú Mỹ Hưng hình như có 1 khu trông hoa sữa rồi ...
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    trích từ sn75 viết lúc 10:52 ngày 24/05/2006:
    Cảm ơn Lôngxồm về tấm hình này, cây hoa sữa nhìn có vẻ thô kệch hơn cái tên của nó. Lá cây giống cây sứ ( cây đại ), nhưng hoa thì lạ quá, chưa thấy bao giờ. Muốn ngửi mùi hoa sữa phải vào tháng mấy vậy bạn ?
    [/QUOTE]
    SN75 muốn ngửi mùi hoa sữa thì ra HN vào tháng 9-10 ấy, mà theo lonesome thì SG cũng có mà, bác có ngửi thì ngửi chứ đừng có ngắc về nhé.
    Mà ảnh Hoa sữa là chụp còn đẹp đó, nhìn thật có khi xấu hơn một chút chút
    [/quote]
    Sài Gòn trước đây chỉ có vài cây nằm rải rác trong thành phố, mỗi khi cuối năm tiết trời lành lạnh giống như thu Hà Nội thì mới nở hoa, năm có năm không. Hương hoa sữa thơm lắm nhưng chỉ nên ngửi từ xa, đừng dí sat mũi vào mà ngửi thì í ẹ lắm ... hôm nào trời lạnh, hoa sữa mới thơm, càng lạnh mùi thơm càng lắng xuống càng dễn ngửi thấy.
    Bây giờ ở khu Phú Mỹ Hưng hình như có 1 khu trông hoa sữa rồi ...
    [/quote]
    Khi nào mọi người có ý định rủ nhau đi ngửi mùi hoa sữa nhớ rủ Sars đi với nhé , chị sn75 có đi nhớ hú em 1 tiếng nha !
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 24/05/2006
  4. MOTDOAQUYNH

    MOTDOAQUYNH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    SN75 muốn ngửi mùi hoa sữa thì ra HN vào tháng 9-10 ấy, mà theo lonesome thì SG cũng có mà, bác có ngửi thì ngửi chứ đừng có ngắc về nhé.
    Mà ảnh Hoa sữa là chụp còn đẹp đó, nhìn thật có khi xấu hơn một chút chút
    [/QUOTE]
    Sài Gòn trước đây chỉ có vài cây nằm rải rác trong thành phố, mỗi khi cuối năm tiết trời lành lạnh giống như thu Hà Nội thì mới nở hoa, năm có năm không. Hương hoa sữa thơm lắm nhưng chỉ nên ngửi từ xa, đừng dí sat mũi vào mà ngửi thì í ẹ lắm ... hôm nào trời lạnh, hoa sữa mới thơm, càng lạnh mùi thơm càng lắng xuống càng dễn ngửi thấy.
    Bây giờ ở khu Phú Mỹ Hưng hình như có 1 khu trông hoa sữa rồi ...
    [/quote]
    Khi nào mọi người có ý định rủ nhau đi ngửi mùi hoa sữa nhớ rủ Sars đi với nhé , chị sn75 có đi nhớ hú em 1 tiếng nha !
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 24/05/2006
    [/quote]
    Ở SG những khu công nghiệp có trồng hoa sữa, Phú Mỹ Hưng cũng có hoa sữa, nhưng hoa sữa SG không thơm, chẳng có ti ti mùi hương nào cả, không biết tại sao, cũng có thể do thời tiết SG không phù hợp, nên muốn biết chính xác mùi hoa sữa, bạn nên ra HN vào tháng 9.
    và đúng như Lộn Xộn cảnh báo đừng dại mà ngắt lấy một cành hoa sữa và ....thưởng thức hương thơm, làm như vậy bạn sẽ lập tức ghét hoa sữa ngay, vì mùi hoa sữa rất nồng, tiếp xúc gần cái mùi hăng hắc gây nhức đầu khó chịu, và cái mùi hăng ấy sẽ nhạt dần khi được gío đưa hương đi xa, đứng từ xa nhắm mắt lại và đón lấy mùi hương ấy chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ quên. Nhất là ở cái nơi "ngõ nhỏ, phố nhỏ", những con đường rợp bóng cây, hoa ngọc lan thơm ngát, những hồ nước đầy sương vào mỗi buổi sớm mùa thu còn có cả...một nữa của bạn cũng đang ở đấy thì chắc chắn HN đã ở trong tim bạn mất rồi.
  5. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Không phải tìm hiểu "cây đa nhà bò" mà tìm hiểu về cây đa thôi. Hôm đó bác Lông Xồm nói nó thiêng lắm nên mình hỏi thêm nhưng bác ấy đá câu hỏi ấy sang honglys không nhớ à?
  6. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhân dịp mọi người đang bàn tán đề tài " Nói hoa đi con _ Phong Lan " , sn75 có một số théc mét tiếp, hơi bị xì-pam, nhưng không biết gửi vào đâu, nên đành cho nó tạm trú ở đây tí
    Mình muốn biết về hoa ngọc lan, hoa này chỉ có ở HN, hay chỉ ở HN mới có mùi thơm.
    Một người bạn cho biết ở ĐàLạt có một loại hoa ít người biết đến, đó là hoa Từ Bi, và ở SG cũng có ( cây hoa này nằm trong chùa Già Lam- quận Gò Vấp ), nhưng để đến xem thì e là không được, vì mình chỉ rảnh vào buổi tối, và đi một mình cũng rất lười.
    Bạn nào có hình về hai loại hoa này ( hoặc hoa thật càng tốt ), gửi lên diễn đàn cho mọi người cùng xem. Và ai có cùng sở thích ngắm hoa, ngửi hoa như mình, hôm nào lên TINI tranh thủ đi chung với mình nhé ( bước đầu sarsss đồng ý đi chung rồi, motdoaquynh thì hứa sẽ ngắt cho một bông ngọc lan ). Cám ơn mọi người nhiều lắm.
  8. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0

    Mình muốn biết về hoa ngọc lan, hoa này chỉ có ở HN, hay chỉ ở HN mới có mùi thơm.
    Hoa Ngọc Lan ở trong này cũng có mà bác SN75, hôm trước em có ngắt ở trong Suối Tiên mà, cũng thơm đấy chứ, chẳng qua ở HN có mùa đông, làm cho các loại hoa nở vào mùa đó thơm nhẹ và không nồng như mùa hè thôi.
    Còn hoa Từ Bi thì em chưa biết, nếu tối hôm nào bác có hứng đi xem thì rủ em đi mới nhé.
  9. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, mình cũng từ HN vào đây lập nghiệp. Đã đăng ký tên tuổi trong hội 7x nhưng chưa lần nào tới vì bận trông em bé. Hẹn một ngày CN đẹp trời ra mắt nhà mình ở quán Tí Nị.
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chà, người HN trong 7xSG khá nhiều rồi đó, có cả em bé nữa đấy. Mời bạn quẹo dzô Tí Nị chủ nhật này nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này