1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Hà Nội ở Sài Gòn! (Trang trại Sấu)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    huhu dạo này mình lu bu không đi được, nhìn bà con đi chơi mà thèm ,
    Sars ơi khi nào đi nhớ gọi tớ với, gì chứ karaoke thì tớ xung phong vào đó ngồi.... cho mát
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ bận quá không vào nhà thăm tình hình như thế nào. Vừa vào là biết bao nhiêu tin rồi.
    Báo cáo với cả nhà tối qua, tớ cũng nhận được một tin nhắn đại loại như tin nhắn của anh lonesome nhưng lúc đó vì đt của mình để ở nhà nên không reply kịp cho trại chủ. Nhưng sau khi mình reply thì cũng chẳng thấy trại chủ nói tiếng nào. Không hiểu anh bé con đã làm gì với trại chủ mà nghe trại chủ kêu kíu thảm thiết quá. Nhưng mà người trở về an toàn lại là trại chủ còn nưgời không thấy tăm hơi thì lại là bé con. Không biết tông tích của bé con như thế nào rồi nhỉ?
    @ trại chủ: sorry trại chủ vì hôm qua không nhận được tin kịp thời nên reply cho trại chủ hơi chậm, anyway thì em cũng đã reply một địa chỉ hết sức là lý tưởng và em nghĩ là nó sẽ có tác dụng cho những lần sau, phải không trại chủ?
    @Anh bé con: hình như anh đang đá cục nơ to quá đấy nhé, sao không thấy lịch trình trả nợ cho em vậy hả. À, mà anh này, thế anh đi đâu với trại chủ vậy. Anh pm riêng cho em được không em hứa với anh là em sẽ giữ bí mật cho anh đấy. Tính em hay thắc mắc những điều chưa biết và những gì người ta đang cố che dấu. Anh cứ nói ra thì em sẽ tha cho anh và không theo anh để hỏi nữa đâu. Thế anh nhé
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Trời sợ cái nhà này ! Co một vấn đề cỏn con như vậy mà có 3 topic với gần chục trang . Mai bà con có đi Tí Nị ko ?
  4. o_mai_sau_cuoi_Io

    o_mai_sau_cuoi_Io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xin chào quý vị, chúng ta đang được chứng kiến 1 màn giới thiệu sản phẩm hết sưc ngoạn mục của Hãng sản xuất trống + lơ nổi tiếng nhất Hội 7XSG. Đây là ví dụ sinh động nhất cho việc "Quảng cáo là càng nói nhiều sự thật càng tốt nhưng chẳng bao giờ nói hết sự thật" ... của Hãng sản xuất hiệu B&H
    Xin 1 tràng vỗ tay cho màn trình diễn của Giám đốc Bé Con và Kế toán trưởng Honglys
  5. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các Bác mai em không đi lên Tí Nị được vì phải đi Họp Fan ĐVH ở M&Tôi rồi ... hẹn các Bác tuần sau ...
  6. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ối bà con nhà mình "manh động" quá, làm nhân vật chính chạy tán loạn lên hết roài nà. Bình tĩnh, tư tin, âm thầm vác lu chạy chứ nhể.
    Ôi mình ôi iem đau cái giò quá
  7. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Trại Sấu đóng cửa nâng cấp hay sao mà vắng vẻ thế này nhỉ hay là do bé Xí Muội đi vắng mọi người nhớ bé quá nên không ai vào thăm nhà thế ?
    À không, chắc tại chầu karaoke hôm qua. Thông tin chi tiết mọi người đọc lại các bản tin.
    @ladolaxanh : hôm qua phải làm ôsin hả chị ? Tiếc thật, hôm nào không có đô la lão thái bà thì ăn chơi lại càng hoành tráng
    @Xí muội : cứ yên tâm đi chơi đi, họ tự ***g nhau rùi mà. Bé ráng săn Cá voi ấy chứ cá ngừ coi bộ người ta săn nhiều rùi.
    Thông báo thêm : Ngày mai chúng ta sẽ có độ off.
  8. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Thông báo Bé Xí muội kêu rất buồn:
    2 ngày rồi chưa câu được Con cá voi nào cả. Hạn chót còn 8ngày nữa thôi, Xí muội ơi cố lên.
    Ai có chút thời gian nhớ chia sẻ cho bé đỡ oa oa oa
    Ngày mai tổ chức SN cho 1 người ở Trang trại sấu, người mà ai cũng biết là ai đấy. Nếu mọi người có ý kiến gì hay cứ hẹn off tối nay để mai tổ chức cho nó hoành tráng. Tối nay tớ bận học, có gì thư ký béo cáo lại cho tớ. Hết
  9. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @toc tem: từ sáng tời giờ vô nhà sớm lắm nhưng đi loanh quanh chẳng thấy ai, đã vậy mới sáng sớm đi làm gặp chuyện điên máu nên chẳng buồn nói gì. , chuyện nhà mình đi hát vui vẻ chị biết rùi, vì hôm qua chị đã bị tên bekooool chọc tức rùi và lão lông xồm thông báo thông tin rùi cứ không đi là như vậy đó. Nhất định kỳ này phải đi thui
    @trại chủ: đi chơi với bé con sao rồi, không thấy trại chủ lẫn bé con luôn vậy ta. Em thông báo tìm người nữa nhé. Tên bé con chị không giữ cẩn thận đi, hắn là hắn cứ đi loanh quanh suốt đấy nhá, hắn dám chọ tức em đó nha. Em nói trc, chị không canh chừng hắn thì em sẽ cho hắn no exist luôn đó.
    @bé xí muội: bé đi rồi thì mình của bé không biết nhớ bé gì hết mà chỉ biết tìm vui để quên lãng bé thôi. Đi chơi quên hết sự đời rồi chẳng thèm nhớ bé nữa đâu. Bé xong việc là về ngay nhé chứ không được ở lại chần chờ tìm vui quên lãng đâu đấy.
    @ ninja rùa: em là fan của ĐVH hả, khi nào đi họp fan club cho chị đi với coi, chị muốn kiểm tra coi ảnh có bình thường hay không. Nhớ nha em. Thanks em trc luôn
  10. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Không biết các bác có cảm giác thế nào khi xem tấm hình này? Hôm qua em vừa đi triển lãm ?oHà Nội thời bao cấp? ở Bảo tàng dân tộc học (ở HN). Em là thế hệ 8x đời đầu, chắc chắn ký ức về thời bao cấp không rõ ràng và sâu sắc bằng các bác 7x (cũng có mặt khá nhiều ở đây), thế mà em vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, gai người khi đặt chân vào gian triển lãm đó.
    Trong gian triển lãm có một căn phòng tái tạo lại căn hộ tập thể của các gia đình viên chức Hà Nội thời đó, em cứ tưởng như là căn phòng nhỏ của nhà em chứ, bộ bàn ghế này, cái tủ lệch này, cái chạn bát này, cái nền nhà lát gạch ô vuông bàn cờ này, ?. Em đã đứng im rất lâu trước căn phòng đó. Bọn trẻ con ?ochíp hôi? 11, 12 tuổi đi theo bố mẹ thì cứ trầm trồ ?osao người ta làm giống thật nhỉ, chui vào đây ở được?. Ôi chao, chúng nó có biết đâu là cả một thời đầy hoa hồng và nước mắt chứ. Những người lớn tuổi vào triển lãm cũng đông, nhưng người ta nhìn các đồ vật ở đó với con mắt nhẹ nhàng hơn. Có lẽ chỉ có những kẻ thế hệ 8x như em mới cảm thấy "thế nào đó" ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này