1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Hà Nội ở Sài Gòn! (Trang trại Sấu)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Theo tin tức tình báo tớ nhận từ trung tâm tình bào của trang trại Sấu thì chuyện trại chủ bị khủng bố thật ra là như vậy đây nè:
    - Chuyện kể rằng chàng bé Con nhà ta tương tư trại chủ từ lần đầu gặp gỡ, từ ngày mà anh ấy vừa mới ngồi kế trại chủ rồi liền cất bước ra đi đấy, nhưng hắn không biết phải bày tỏ thế nào vì mình của xí muội suốt ngày quanh quẩn bên trại chủ. Cho nên thì là rằng mà tại bị hắn mới nảy sinh tư tưởng khủng bố sau ngày hắn bị khủng bố. Hiện nay hắn đang trong tình trạng tinh thần bị khủng bố bởi các chủ nợ, trong lòng hắn ăn không ngon ngủ không yên suốt ngày cứ sợ mỗi khi cái điện thoại nó rung lên. Nên hắn không biết bày tỏ nỗi lòng thòng của hắn cùng ai, chỉ biết tìm đến trại chủ mà thôi. Hắn chỉ biết câm nín nghe tếng trại chủ nói Vì nghe được giọng trại chủ là hắn cũng đã bớt xì trét rồi.
    Cuộc điều tra bị cắt ngang vì đường truyền tín hiệu có vấn đề. Sẽ tiếp tục điều tra và thông báo kịp thời cho cả nhà những thông tin mới nhất về chuyện khủng bố điện thoại.
    @thư ký tém: tại sao thư ký đi đâu để trại chủ bị khủng bố như vậy, em mau ra tay giúp đỡ chị điều tra nhanh chóng chuyện này coi. Một mình chị đấu không lại với tên bekooool này đâu.
  2. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi trời ! Sao hay bị dính vào những scandahl thế này ? .

    Số là sáng nay , em có một cuộc hẹn với khách hàng ( phải trình bày một kh nhỏ ) trong lúc vội vã , em đã không khoá máy điện thoại mà nhét ngay vào túi quần . Trên đường đi , có lẽ nó vướng fải cái gì đó ( chìa khóa chăng , maybe ) thế là nó hoạt động , em cũng chẳng hay biết gì ...
    Câu chuyện chỉ là như thế , yêu cầu bà con không suy diễn và bàn tán nữa .

    @Trại chủ : Vậy mà em cũng để tới 5''32'''' mới tắt àh ? Chết tui rồii !!!!!!!!!!
  3. o_mai_sau_cuoi_Io

    o_mai_sau_cuoi_Io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    [théc méc]Tại sao máy của chàng lại gọi ngay số của nàng thế? Số máy đó nằm ở 1st Dial hả chàng. Vụ này còn hơn là Scandal bình thường nữa ấy chứ, chàng ơiiiiiiiiiiiiiiii[/théc méc]
    Được o_mai_sau_cuoi_Io sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 22/06/2006
  4. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cũng may mà trại chủ không nghe những âm thanh lạ phát ra từ chiếc mô-bai của bécon, chứ có thì....hỏng biết chiện gì sẽ xảy ra nữa đây .
  5. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
  6. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại là số của trại chủ chứ không phải ai khác trong trại Sấu
    @Trại chủ : lần sau để lâu thêm chút nữa nhé. Mà sao hồi sáng trại chủ không cho nghe Time of our lives cho nó HOT nhỉ, à không, HUYẾT chứ.
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    hahahaha, sự thật thì hồi sáng trại chủ có nghe những âm thanh lạ nhưng mà trại chủ ngại chẳng dám nói ra, em hỏi trại chủ mới nói nhỏ cho em nghe thôi. Em nói nhỏ cho cả nhà nghe lại nha
    - Âm thanh đầu tiên mà trại chủ nghe được là: những tiếng thở dồn dập ... (chắc đang tên đường chạy trốn các chủ nợ .. thương nhỉ, cho dù đi đâu vẫn nhớ đến trại chủ, xương thế)
    - Âm thanh thứ hai: tiếng róc rách nước chảy, chẳng biết nước ở chổ quái nào ra nhỉ, (mình hỏi trại chủ nhiều lần là trại chủ có nghe nhầm không, nhưng trại chủ quả quyết là không, thế mới thắc mắc chứ )
    - Âm thanh thứ 3: những âm thanh ục ục sôi bụng (chắc chưa ăn sáng nên vậy đây)
    - Và âm thanh cuối cùng là một tiếng nổ to làm tắt luôn cả điện thoại, chẳng biết tiếng nổ ấy từ đâu ra nhỉ?
    @bekooool: những âm thanh trên quá sốn động anh ạ, nhưng em thắc mắc không biết tiếng nước ở đâu ra vậy anh và còn tiếng nổ phát ra từ nơi nào? Anh có bị làm sao không? Anh đừng bị gì hết khi chưa trả nợ cho em đó
  8. thanhato

    thanhato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào Càc bạn HN ở SG, Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi gia nhập TTVN, tôi đã loay hoay và không biết làm cách nào để viết trả lời cho các bạn đã 30phút rồi, hi vong những dòng chữ này sẽ đến tay 1 ai đó trong nhóm hội của mình.
    Tôi là 1 người ở HN vào SG làm việc, và rất vui khi biết rằng có 1 hội Hn ở SG.
    Tôi có đọc mấy chủ đề rồi nhưng vẫn chưa biết làm thế nào để gia nhập hội này và hội sở chính ở đâu. Có ai biết làm ơn chỉ giùm nhe. Hi vọng sẽ sớm là 1 thành viên của hội,
    Có thể liên hệ về địa chỉ e-mail: thanhato@hn.vnn.vn
    Cám ơn rất nhiều
    u?c sn75 s?a vo 17:21 ngy 22/06/2006
  9. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Bạn vào đây đăng ký cho bà con biết: http://www2.ttvnol.com/f_259/62360.ttvn, rồi post bài bình thường như mọi người.
    Thế nào cũng có người HN welcome bạn liền hà
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đã ...
    Chào mừng một thành viên mới gia nhập hội ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này