1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Hà Nội ở Sài Gòn! (Trang trại Sấu)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lolita04

    lolita04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mang tiếng là sinh ra và lớn lên ở HN nhưng anh chưa bao giờ đến ăn ở mấy cái quán quát chửi đó. Cũng nghe bạn bè kể nhiều nhưng cứ nghĩ cái cảnh phải chịu khổ sở để ăn được 1 bát phở dù có ngon đến mấy anh cũng xin vái cả nón. Hỏi mấy người bạn tại sao lại đến ăn ở mấy chỗ đấy thì được trả lời là đến nghe chửi thấy bùn cười vật, kiểu như đi xem hài ấy mà. Thực ra họ không nghĩ là mình bị chửi mà để nghe cái giọng chua ngoa, rồi thì các phong cách chửi rất đặc trưng của nông thôn miền bắc :)). Đúng là những ai quen với phong cách phục vụ chuyên nghiệp ở SG rồi thì ko thể hiểu nổi đến h này mà vẫn còn những quán hàng như thế, nhưng Hn sống trong thời bao cấp quá lâu, mọi người ở cái thời đấy bị mậu dịch viên chửi lên bờ xuống ruộng, bị coi thường mà cũng chẳng làm gì được nên, nhẫn nhục quen rồi nên coi đó là bình thường chăng. Hơn nữa người HN hay hoài cổ nên coi đó lại là những nét đặc trưng Hn :). Khi nào tém có dịp ra chơi Hn thử đến mấy cái quán đấy nghe chửi xem nó thế nào, coi như đi xem Hồng Vân chửi miễn phí ấy mà
  2. lolita04

    lolita04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì LS ko cập nhật rồi, bi h kem Tràng Tiền đã có 1 cái vòi nước để bà con rửa tay :) Mọi người nói thế nào chứ tui chả thấy kem Tràng Tiền ngon ở đâu, chán phè phè
  3. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị bác thanhato vào đây thì mình nên đi ăn món miền Nam. Ví dụ như Bánh canh Trảng Bàng ở Nguyễn Văn Thủ. Chứ bác ý người Hà nội vào đây lại ăn ở Triều Cấm Chỉ thì hông có đặc sắc gì hết ráo.
    Đến hết giờ ngọ (12h) ko có ý kiến phản bác thì ok phương án này nha bà con để gút lại thông bao nữa (ăn chơi có tổ chức mà )
    Ôi ta buồn ta đi Nha Trang câu cá voi
    Nào ngờ đâu, voi không thấy chỉ thấy cá ngừ

  4. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Xí xọn một chút, chị biết có một quán Bánh canh Trảng Bàng, Bánh tráng phơi sương ở đường Trần Nhân Tôn, Q.10 gần cà phê sân vườn Lâm Viên 130 cũng ngon lắm, giá cả lại vừa phải nữa. (không phải quảng cáo giùm đâu nhe)
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bánh canh Trảng Bàng thì ở Nguyễn Văn Thủ, Q.1 cũng có ấy chỗ ngon, không thích xuề xoà thì vào Hoàng Ty cung được.
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thế này, quán nào cũng được miễn là theo một tiêu chí: ngon, bổ, rẻ, đùa vui thoải mái, thuận tiện cho các bạn ở xa đi lại là tốt nhất. Mọi người biết thêm chỗ nào thì cứ cho ý kiến, rồi sẽ biểu quyết theo số đông thôi.
    Rm thì chỗ nào cũng được vì không biết có đi được không
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hi hi, tối hôm trước theo anh Bê Con đi về nơi xa lắm rồi hôm nay bị cấm vận hả em? Em cố gắng phá cái dớp "Hội Sấu hoành tráng là không có em" 1 lần xem sao.
  8. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bánh canh Trảng Bàng đường Nguyễn Văn Thủ nhé bà con, gần trung tâm, gần chỗ bác Thanhato và gần mí quán cafe luôn.
    Đúng là tam tiện mà
  9. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Anh lonesome nhắc em mới nhớ. Em buồn lắm luôn đó. Chuyện này nếu không nói ra thì đố ai biết được. hichic, anh nhắc tới làm gì cho em thêm buồn nữa rồi hichic. Tính kể cho cả nhà nghe chuyện này rồi nhưng buồn quá chắc không kể được rồi . Nhưng em sẽ cố gắng bỏ cái dớp "cứ hoàng tráng thì không có em"
  10. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bác thanhato ơi, em có thể ăn lạc húng lìu được không ạ? thèm quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này