1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Hà Nội ở Sài Gòn! (Trang trại Sấu)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    what is "dek"?
  2. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ ! Người ta là khách của anh em mình , thế cứ mặc kệ ah ? Cô muốn ăn gì thì cứ tự phục vụ ah ? Đúng là các cô ....
    Bác thanh : xin cảm ơn bác vì đã support tôi !
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    1st: cám ơn bác Thanhato và bác Bekool đã chiêu đãi anh em 1 bữa lên bờ xuống ruộng. Xin lỗi các bác là trưa hôm qua em lỡ lội đi HM nhậu trước rồi nên tối qua không còn sức để đu gió theo các bác được.
    2nd: Phê bình anh Bê Con, tối qua không biết đánh Billard rồi mà còn mang lơ theo làm gì, mang theo thì cất vào túi đi ... ai đời Trại chủ đã vượt qua bao hàng rào cách trở để ngồi cạnh anh thế mà anh lại quang cả đống lơ ra như thế .. báo hại lúc em thồ Trại chủ về, người ta cứ lẩm bẩm: "hức, ấm ức quá ... Bê Con ơi là Con Bê ..."
    Giải quyết vụ này thế nào thì tuỳ anh ...
  4. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác Bekool và bác Thanh tồ nhiều vì bữa tiệc hoành tráng tối qua ( với 2 mùi đặc trưng vương vấn là khói dê nướng và thuốc lá của các bác ))
  5. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi thật là hên quá khi đến giờ thì iem cũng lết được cái thân cò của iem vào đây báo cáo tình hình sức khỏe. Tối qua thì hoành tráng quá còn sáng nay đầu tuần iem đã phải chiến đấu nên quá oải.
    Cám ơn 2 bác Bekool và thanhato về buổi off . Đúng như cr nói là bữa nay vẫn còn vương vấn 2 mùi đặc trưng
    @bekool : anh còn nhớ đã quảng cáo mình thế nào không nhỉ ? Đã thế lại còn chọc giận em và sars. Lần sau cả 2 sẽ tính sổ với anh.
    @Rùa : lại quăng n... ơ cho tém vào phút cuối, đành lòng bỏ về một mình
    @Trại chủ : cố lên nào trại chủ, tém đã qua hết sáng thứ 2 rồi đó . Con trăng mới lại bắt đầu rồi.
  6. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thông báo: Tối hôm qua ngày mùng 9 tháng 7 năm 2006, Bé đã hốt hụi chót trong đợt World Cup Germany bằng việc cá độ với anh Bekoool và anh Thanhato, Bé đã bắt đội tuyển Italy sẽ vô địch. Kết quả thì các bác biết rồi đấy. Trị giá kèo này là 1 chầu cafe. Hội sấu nhà mình chuẩn bị tinh thần đi uống cafe "ké" đi nha
    To anh Bekoool: em ko biết dùng từ gì để cảm ơn lòng nhiệt tình thua độ của bác dành cho em. Em cảm động quá
  7. thanhato

    thanhato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu có cá độ gì với em? Nhưng không sao, mọi ngwời vui là được rồi.
    C u
    u?c sn75 s?a vo 13:55 ngy 10/07/2006
  8. thanhato

    thanhato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Trước hết, xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều khi đã thu xếp thời gian để đến nhà tôi tối thứ 6 vừa qua. Hi vọng những cuộc gặp như thế sẽ trở lên thường kỳ hơn.
    Các bạn của tôi hôm qua cũng gửi lời cảm ơn Hội chúng ta.
    Cảm ơn Xí Muội nhiều nhé, nhờ có em mà anh và mọi người mới có 1 bữa ăn ngon như vậy. HIện nay ở nhà tôi vẫn còn Cốm và bột săn đấy, Honglý lên kế hoạch giải quyết đi không để lâu hỏng mất.
    Chuc mọi người 1 tuần làm việc vui vẻ,
    NV Thanh
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bác Thanhtaito đã post bài có dấu .
    To cả nhà : hôm qua ăn chơi thía nào mà hỏng có ai tường thuật rõ ràng hơn, làm mình từ sáng giờ cứ ngồi hóng hớt tin tức.
  10. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo MOD là thế này. Vì buổi ăn chơi hôm qua nó hoàng tráng đến mức mà chẳng ai có thể tường thuật nó chi tiết và đầu đuôi được. Nhưng em nói sơ nó thế này để không tội nghiệp cho MOD phải hóng hớt
    hiệp 1: Lẩu Đê trương Định: gồm có bác thanhato cùng vài người bạn của bác ấy, phalê, bekooool(nhân vật chính mừ), em, victim,toctem7x
    - Món nướng : gồm có thịt và vú dê nướng. rất ngon nhưng mọi người đều phải ăn trong tình trạng chiến tranh hết bác ạh. Khói lửa mù mịt. Các cô thì ăn cấm có nói tiếng nào. Còn các anh thì uống vào nói vô tư, chẳng biết nói cho ai nghe, nhưng em hầu hết không nghe được gì chỉ toàn nghe nói tới những cái ly như cái toa lét thôi.
    - Món lẩu: khi ăn gần xong món nước thì TC và lông xồm mới lò mò đến và ăn trong tình trạng khẩn cấp. khi đó mới nghe loáng thoáng tiếng ai đó nói là" lông xốm đã bị nướng hết lông rồi nên bi giờ nên đổi lại là "lông không xồm" thì mới đúng" . Gần cuối hiệp một thì Sars và Coldrain mới lò dò tời. Hichic may cho hai emnó là anh bekooool vẫn galăng gọi cho vú nướng để hai em còn sức chiến đầu.
    Hiệp 2: Karaooke Sai Gon View: (có thấy được view gì đâu toàn là thấy tường không hà): đến hiệp này thì rụng hai nhân vật là TC và phát thanh viên. Nhưng đến hiệp này thì cả nhà đều trở nên nặng nề hơn(hậu quả của việc cả nhà chỉ biết câm nín nghe tiếng dê khóc thôi mà). Đến lúc này thì bé phale chứng tỏ tài năng của mình bằng việc tổ chức mộ live show hoàng tráng. Hát liền mấy bản làm người Hà Nội không có cơ hội chứng tỏ tài năng. Công nhậnlà phalê không làm hổ danh người Sài gòn. hét hay lắm ý chết hát hay lắm.
    hết biết viết gì rồi vì bị phân tâm quá. nên ai rảnh vô viết phụ đi, cònkhông chút nữa tập trung em vô viết tiếp cho đọc nghen.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này