1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Hà Nội ở Sài Gòn! (Trang trại Sấu)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thế nào mà ra Hà Lội giời ... Xì Gòn đấy !
    Mô phật... sao toàn là khuất mặt khuất mày không dzạ ...Mà dù có thành cát bụi vẫn nhận ra..Tém iem và trại chủ !
  2. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Không biết tới lúc như vậy có còn nhớ tới iem không nữa chứ đừng nói là nhận ra. Dù sao cũng xúc động đậy ghê
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Đây là một kỷ lục của nhà sấu : từ 12h trưa qua đến 8 h sáng nay không có ai vào post bài : tổng cộng là 20 tiếng . Các cao thủ đâu rồi , sao để buồn wá dzậy ?
  4. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo Trại Sấu TC có mặt!
    Hoá ra bà con trại Sấu đã lập được kỷ lục rồi cớ đấy, sao anh Bekool không để quá 24g hãy post bài, để em có thời gian tu sửa lại Trang trại chứ!
    Em cũng lập được kỷ lục 2 ngày liền không post bài nào rồi, bây giờ phải vào khuấy động phòng trào một chút, không anh BC lại théc méc.
    @ Tất cả: Bác Thanh báo cáo còn lại cốm và bột sắn vậy bà con thu xếp để một ngày đẹp trời chúng ta lại off tại nhà bác Thanh để thưởng thức món chè cốm chứ nhỉ. Khôngbiết mình có đi được không
    @ Xí muội: Cái vụ xem phim của bé hôm đó có những ai vậy không thấy vào báo cáo gì cả?
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @bekooool: thanks anh vì không để trang trại trôi đi xuống. Anh thiếu em một chầu cầy tơ, anh trả nợ cho em đi. Hứa với anh là em sẽ đi với anh thôi, còn những người còn lại sẽ tự đi. Lên lịch đi anh. Để cả nhà được gặp nhau.
    @tóc tém: em còn được ăn kem mà em có nhớ không. Em cố gắng liên lạc với xếp của em để có một chầu kem đi.

    @trại chủ: chị bị bé con quang cục nơ to quá nên bỏ trang trại đi tìm tình yêu hả chị. Đằng nào thì bé con hay bê con thì cũng là con bê thôi chị àh, chúng ta sẽ làm mồi được hết, cố gắng lên chị ơi.
  6. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    BÁO CÁO:
    Em: Bé Xí Muội, xin báo cáo đợt xem fim tối ngày thứ 2 mùng 10 tháng 7 năm 2006 nhằm ngày 16 tháng 6 năm Bính Tuất, Bé có nhắn tin rủ Trại Sấu đi xem fin nhưng quá fũ fàng hông ai đi với bé hết, ai cũng từ chối tấm lòng của bé chỉ có mỗi ấy vịt tiềm nhận lời. Vì vậy, vào hồi 19h cùng ngày, 2 đứa có mẹt tại Xi nê ma Galaxy nhưng đen đủi thay, rạp nó hông có chíu fin gì mà 2 đứa muốn coi. Thế là sầu đời, 2 đứa quyết định đi đóng fin í nhầm đóng Vi đê ô cờ líp sờ tại cờ fe Hi End. Sau khi thưởng thức thì đi về. Hết
    Báo cáo có dzậy thoai đó. Bữa giờ iem bùn rũ và rượi ra nên không có tâm thần viết bài. Nghe TC kiu hắt xì quá phải hiện hồn lên đây
    THỨ 3, 5, 7 HÀNG TUẦN CÓ AI ĐI HỌC KHIÊU VŨ TẠI CUNG VĂN HÓA LAO ĐỘNG VỚI BÉ KHÔNG??????
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chị đi với bé nữa nè, cho chị chi tiết đi bé, khi nào bắt đầu học vậy và tiền học phí là bi nhiêu. Ở nhà bùn gần chết rùi, kiếm chuyện đi ra ngoài chút coi.
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sau khi nhắn tin hỏi han bà con về khả năng ọp ẹp trong tối nay, tớ nhận được reply như sau:
    - Phale81: Em thì bận rồi
    - Tém: Em thì học nhưng nếu có ọp thì sẽ cúp.
    - Trại chủ: Tớ đi câu cá xong sẽ qua. Ọp ở đâu
    - Đô la lão thái bà: chưa feedback ...
    Keep waiting...
  9. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Dzụ này quá được heng trại chủ. Các bác Hà Nội origin cho chúng em thưởng thức món chè cốm đi chứ. Em thì ghét bột sắn lắm nhưng chè cốm thì chưa được thưởng thức bao giờ. Chỉ mới được ăn cốm tươi, cốm rang thôi .
    @ladolaxanh : chị ui sếp em nói chỉ rảnh vào 2 ngày thứ 2 và thứ 4 thôi. Mà 2 ngày đó thì em phải di lo cho tương lai của chính bản thân mà, không đi lĩnh lương được. Làm thế nào bây giờ? Hay em nói sếp em quy ra thóc để lúc nào rảnh thì cả nhà mình off nhỉ . Nếu không thì dồn mấy tháng lại em lĩnh lương 1 thể cho hoành tráng nhỉ
    @lonesome : em nói là em sẽ cúp học về sớm chứ không phải cúp học anh à (mọi người hiểu lầm em ham off quên học thì sao, dù sao thì nếu có gì em cũng đã học được nửa buổi mừ )
  10. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa koan viên hai họ. Mấy ngày nắng nôi này, em bỗng nhiên đâm ra khó ở. Lại đang chạy Xô ở nhà nữa, hết giờ là phải về nhà ngồi vẽ vẽ vời vời, cấm có hành sự bên ngoài đuợc, ít nhất là bị hết cái tuần này.
    Tình hình tình cảm của em mấy ngày này tạm ổn, lại quen được mấy ông anh Hà Nội nhà ta, biết thêm được khối chuyện bí hiểm thành thử ra, cái đầu cũng nhẹ bớt đi. Hôm uống riệu nhà anh Thanh, đoạn cuối khi đám tàn quân zút hết, còn lại hai ông anh, thằng em này tuy say sưa nhưng nuốt từng lời dạy dỗ, về nhà nghĩ lại thấy cũng yên lòng hơn, thật đáng cái bữa riệu. Tất nhiên là em còn trẻ hơn, những điều các anh trải qua em chưa ngấm hết được, vì thế em vẫn còn thấy đau đời chút chút. Phải già thêm một ít nữa đã.
    Lại cảm ơn một lần nữa, hẹn gặp lại khấm khá hơn.
    QA
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này