1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Hà Nội ở Sài Gòn! (Trang trại Sấu)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ối, cái nóc nhà đâu rồi í nhỉ???
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @ cả nhà: huhuhuhuh, cả nhà đươc đi chơi vui vẻ em ở nhà giữ gìn cửa gọn gàng sạch sẽ, không một bóng ma lai vảng hichic vậy mà đi ọp không gọi huhuhuhuu
    @bekooool: anh là bê đã có chủ, tại sao lại nhăng cuội thế kia Anh không còn nhớ đã hứa gì với em hả, không giữ gìn những giọt cuối cùng hả hichic làm gì còn mà giữ.
    @solitaire: welcome bạn, sorry bạn vì sự chào đón chậm trễ này vì bạn vào nhà lúc mọi người đi đón nắng gió ở Phan Thiết, còn mỗi mình tớ ở nhà trông chừng nhà nhưng hôm qua mình cũng đi đâu đó nên chào đón bạn hơi trễ một chút nhé. Welcome bạn, bạn cho biết số phone hay phương cách để liên lạc với bạn mỗi khi Hội Sấu có độ sẽ nhanh chóng liên hệ với bạn. Hẹn gặp lại
    Cả nhà vào điểm danh đi nhé, coi có thừa thiếu ai không?
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 24/07/2006
  3. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Cốc cốc cốc ...
    Cộp cộp cộp ... => sao cái nhà văng như chùa bà đanh thế nhẩy ??? Có ai ở nhà ko ?
    Báo cáo chị Dola em coá mặt !
    @bekool: táu we dzià lả ngươì nên em đã thíp đi từ lúc nào ko biết, mở mắt ra là đã 6h sáng ! Sorry vụ ọp ẹp !
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Mãi mới vào reply được, chán như con gián ...
    @Ladolaxanh: Ở nhà không trông Bò Cha, để hắn đi lung tung thế là tội của em chứ của ai.
    @KimHN: sozi, hôm qua bà con phế hết nên không lên Sapa được.
    @Sol: bạn già cũng thích chui vào đây 8 hả? Oéo cằm.
  5. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo TC có mặt.
    Cảm ơn dola & KimHN nhé!
    May quá Trại Sấu không bị đốn cây nào.
    Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, tất cả thành viên của Trại Sấu đều an toàn trở về. Mỗi tội tả tơi lắm ạ, nên hôm qua thông báo off ở Sapa, nhưng không ai có khả năng ra khỏi nhà nữa, (trừ vịt tiềm vẫn còn sung lắm.). Sorry mọi người ở nhà nhé!
    @Solitale: Chào mừng bạn tham gia vào Trang trại Sấu.
  6. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Dạ thư ký cũng có mặt. Ê ẩm hết tất cả các cơ quan đoàn thể rồi nhưng rất vui. Chuyện trong chuyến đi xin mời những ai không đi đọc và xem tường thuật từ từ rồi ngồi tiếc vậy.
  7. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, sau khi chia tay Xấu trại chủ, em rong ruổi về nhà, bỗng cảm thấy trong lòng trống trải khôn nguôi. Vừa mới đấy thôi, còn lăn lê trên cát, còn tra tấn nhau trìu mến, ấy thế mà chớp một cái mắt, mỗi đứa lại một phương. Ngồi trong tắc xi, thấy não nề quá, em này ra một kế, đem hiến lên một kẻ bạn cùng cảnh xa nhà. Ai dè đó lại là diệu kế, thế nên vừa về đến gia trang, vứt bỏ ba lô, đàn địch, sau khi vào chào anh William Cường một cái là em alê hấp từ 7h tối, đến 1h sáng mới về. Vào Xevầntin Xalun hóng nhạc, ngồi ngay gần giàn trống, nó giã cho long mồm lở móng, em cảm thấy máu ngừng trong nhịp thở, rút chai bia mà lòng dạ phê phê, khắc vào đây 3 chữ Cạch Đến Già để kỉ niệm ngày em không còn về nữa. Say sưa ngả ngốn xong, em lại đánh xe về, sài gòn đêm trong veo, vừa đi vừa suy nghĩ, lọc ra cũng thấy một mớ buồn cười, tự cười một mình rồi lại ngạo nghễ đi tiếp. Đường dài mịt mùng em không đến nơi, mây nước buồn cơn lửa binh, hát ca chuyện chung tình, khóc than riêng em một mình..
  8. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Alô aloa, Kim có mặt. Tối qua vc cùng măng cụt lang thang vật vờ trong Sapa, hết trèo lên lại ngó xuống, thế là gọi cho xồm xoàm. Chán thế, chả có ai, lại kéo nhau về Bố già ngồi với mấy người bạn.
    Chia quà đê. bù lại những gì đã mất đê.
  9. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Trại điểm danh gần đủ rồi còn một vài thành viên nữa đâu rồi . Nhà mình không ai dẫn theo người về àh không có hiện tượng tăng dân số hả? Tiếc nhỉ.
    @lonesome: post hình mà còn để dành nữa sao? Bác làm hậu kỳ vê đi ô xong chưa cho em mượn đi. Ưu tiên cho người ở nhà phải không bác
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo Sars có mẹt , hôm qua lúc vừa về tới Tí Nị cốc em có hỏi là ọp tại Sapa có ai đi kô để em chạy xe thẳng lên đó ngồi luôn khỏi phải mắc công về nhà, vậy mà chẳng ai chịu đi
    Sars và Tém đã có 1 đêm trắng nằm ngắm sao...xẹt ,nhưng có mỗi chữ "chồng" thôi mà cứ quên hoài chẳng thốt nên lời, chỉ toàn là "á" với "ối " thôi . Hí...hí...tụi mình còn cùng ăn bắp nướng chung với anh 1088 Tém nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này