1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Hà Nội ở Sài Gòn! (Trang trại Sấu)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 12/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn 2-8
    Chị yêu quí
    Hôm qua, xin lỗi chị, lại say
    Lại xiêu, lại vẹo, lại quay quay
    Chị à, em nào đâu muốn thế
    Tại bạn hiền kia rót quá tay
    Chị thương em chị, thôi đừng trách
    Rượu mà, ai uống lại không say
    Ai bắt uống đâu, mà em uống
    Tại bạn hiền kia cứ quá tay
    Chị à, em chị cũng lắm khi
    Hâm hâm dở dở, thực ra thì
    Lòng cũng ngổn ngang nhiều chuyện lắm
    Đặng một cơn say, cũng đỡ đi.

  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @bác thanh: cảmơn bác thật nhiều vì buổi tiệc chiêu đãi tối qua. Bác về an toàn chứ ạ?
    @vịt tiềm: chú thế nào rồi. Khoẻ cả chứ. Vào báo cáo cho cả nhà biết tối qua chú ngủ ở đâu với ai nhé
    @TC: chị về HN thật sao?Thế này thì buồn chết mất
    Mọi người vào phá nhà đi, bán luôn trại chủ đeeeeeeeeeee.
    @bekooool: anh không tham gia làm cho đồng bọn nhà em nhắc mãi tiếc thế
    Cả nhà được thưởng thức những tiếng thét trên cao nguyên, lần sau cấm có đưa mic cho lonesome và phale nữa nhé. Cả nhà được tra tấn bằng âm nhạc bằng phương thức dã man nhất . Khiếp quá, lần sau tới mình biểu diễn những đoạn kinh khủng hơn
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    o......no, zero, khong, không không hết
    Chúc cả nhà một ngày vui vẻ....
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    @1088: anh trả lời NO hết à? thế mà em và Tém cứ hy vọng anh sẽ trả lời YES cho câu thứ 9 or 10 chứ
    @bác Thanh: cám ơn bác nhé, lần nào bác cũng giành giả tiền, lần sau còn thế nữa em kô đi
    @ Kô đi karaoke với LXồm và Xí Muội khi 2 người đã nhậu nhẹt vài ...chục ly----> hát kinh khủng quá
    @ Vịt Tiềm: lần sau đừng quá chén nhé, phải biết dừng đúng lúc, đừng để cả trại sấu phải lo lắng vì em
    Báo cáo là sars đã báo cáo có mẹt
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bài này theo mình hiểu thì là 1088 trả lời không hết được những câu hỏi của Sars. Em yêu tâm chiến đấu vì thay vì 1088 nói là 007 = trả lời không 7 câu nhưng thấy ngại nên trả lời vậy mà. Mọi người ai cũng hiểu giữa không không hết và không không bảy có liên quan
  6. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tấm áo chị cho mượn ấm quá. Cái cảm giác giống y hệt một ngày xa xưa ở HN, trời rét căm căm, em đi uống cafe cùng một cô bạn, ngồi ở quán cổ ngư chỗ hồ tây, uống rượu tâm tình. Chửng nửa buổi thấy lạnh quá đi mất, mới thu mình co ro lại, đúng lúc này thấy có một cái áo ấm ơi là ầm phủ lên người, thì ra là áo cô bạn. Hạnh phúc quá đi mất. Hai đứa mãi mãi sau này trở thành bạn tốt, thật không hạnh phúc nào bằng. Hôm qua, tuy người ẽo uột như con jun, nhưng mà cái đầu vẫn còn nhiều cảm xúc lắm, vẫn cảm thấy cái áo ấm ấm. Các chị lo lắng cho em thế này, em cũng hạnh phúc quá, đã lâu lắm lắm rồi mới có được cảm giác yêu thương như hồi còn ở Hà Nội. Lần sau em không dám chắc là em không say, nhưng chắc chắn lúc em tỉnh, em cực kỳ ngoan.
    @ thanh ca ca, nom ông anh hôm qua cũng có vẻ tâm trạng buồn, bữa rượu hôm qua thế là thành công đấy, ít nhất nó cũng làm cho anh em ta quằn quại. Lần này thật kính cẩn nghiêng mình với Lão thái ông, rượu gì đâu mà khiếp thật.
  7. thanhato

    thanhato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã đến tối qua. Hôm qua mà anh xã của ĐôLa mang quá tay khoang 2lít thì chắc nhiều người đứt.
    Vittiem là sướng nhất đấy, anh mà có người đưa về như chú tối qua thì chấc ngày nào cũng say được.
    Kể ra hôm qua uống cũng nhiều đấy nhỉ.
    Chú Lôngxôm có vẻ yếu đi nhiều kể từ sau khi đi thác loạn ở Phan thiết về.
    Thanh đang có 1 chuyện nhà phải lo nên có thể đã làm các bạn không đựoc vui lắm, sorry nhé, hẹn lần sau say hơn.
    Hôm qua đi bộ về nhà dưới trời mưa đã quá, lâu lắm rồi mới được vậy.
    KịmHN lần sau phải uống với anh nhiều hơn nhé, và cố gắng về muộn hơn 1 chút.
    TC uống giỏi phết, hết 1 ly và làm ướt hết cả mấy cái khăn giấy. Cần training nhiiều và kỹ hơn.
    Hẹn gặp lại mọi người.
  8. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    @thanh : Cảm ơn vì thịnh tình của bác ngày hốm wa . Bác đã nhiệt tình mời mọc , tuy nhiên số em là kiếp trâu cày ko được cùng bác đối ẩm .

    Nghe chuyện lo lắng của bác , lòng em cũng chùng xuống , nhưng chưa biết làm gì . Cầu chúc Bác vượt qua ....
    @ all : rất thèm đi off với cả nhà , hẹn sẽ có dịp
  9. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Em sợ Bác Bekool lắm luôn á, Bác ko đi thì thôi, bác mà đi bác gầy độ nhậu tới chết weo luôn. Sợ thật !
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    up up up
    quyết ko để trôi xuống cuối trang
    bảy giờ tối thứ sáu ngày mùng bốn tháng tám năm hai không không sáu, xem phim cướp biển càribêcon đi mọi người, anh bê con anh í mời vì phim này nói về anh í mà
    cà ri dê cà ri gà ăn rồi hông bít càri bê con ăn như thế nào nhẻy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này