1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Hà tây bắt tay làm wen d.c ko da.z

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi sieuchanhhadong, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Hè Hè Thôi em biết thế rồi . Lần sau em ko dám quay lại đâu, ko lại bị chê là bất lịch sự. Sợ lém.
    to Hoanghôn : Xin lỗi nha cái tính Chảnh nó có trong em từ bé
    Được sieuchanhhadong sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 10/11/2004
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Vậy là TNCĐ không hiểu zesman tôi rồi, đang vui vẻ tự nhiên bị TNCĐ phan một câu, cụt hứng mất.
    Cái em "chảnh", chị nói cho em nghe nè. Những cái nhỏ làm nên chuyện lớn đấy. Em nói chj soi mói tội cho chị quá, phải nói là chị tinh ý chứ, cái chữ nhỏ xít thế mà cũng nhìn ra thế mới tài.
    Cái em "chảnh" này, chị có cảm giác em chảnh một cách gượng gỵu quá.Chị còn nhớ lần đầu tiên chị biết đến cái từ "chảnh" là khi chị học lớp 7, lúc đó bạn chị nó biết hết trơn rồi mà chị còn chưa biết. Đến nỗi cô giáo dạy toán của chị còn cho là chị ... "giả ngu" không biết. từ đấy chị có ấn tượng đặc biệt về cái từ "chảnh" này. Nói về con gái chảnh, chị gặp cả một mớ ấy chứ. Đặc biệt là con gái Sài Gòn, mèn đét ơi, nó chảnh dã man vô nhân đạo luôn. Có đứa chảnh dễ thương, có đứa chảnh dể đấm. Còn em, em chảnh kiểu gì thế?
    Cái anh người Hà Tây mà chị quen hiền lành, đẹp trai, tài giỏi, nói năng nhỏ nhẹ thế mà vẫn phải lúng túng khi chị hỏi "con gái Hà Tây có dữ không".
    Dạo này NTC nhà chị toàn là người dễ gây sock không àh, ai loạng quạng vô nói bậy một câu là bị một thau nước vào mặt liền cho nó tỉnh ngộ. Người trong nhà mà còn tạt nước nói chi là... Em thấy vui thì ngồi xuống chị em ta thong thả nói chuyện. Còn sợ bị tạt nước thì lo chạy về nhà rúc đầu vô lòng mẹ khóc dấm dứt đi .
    hôm nay chị đang vui, không nỡ trách mắng thói trẻ con của em nhiều.
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đồng chí Zesman nhớ ! 1 trong những qui định của Mod là không để lộ pass cho người khác dùng chung ! Không xác định ai đang post bài hết ! Đừng để Admin thatwhy thấy coi chừng bị treo đó !
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    TNCĐ cứ bình tĩnh để yên cái con "chảnh" này cho chị. Cái thằng zesman này ấy mà, nó không để lộ, cho người khác sử dụng password đối với bất kỳ ai đâu. tuân thủ quy tắc mà lị.
    Mà không biết cái lão thatwhy ấy biến đâu mất tăm, đến lúc cần thì lại không thấy.
  5. bagactinhyeu

    bagactinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    mấy cái này để em mét lại cho thatwhy cho mấy cái dzụ đó em rành lắm!
  6. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Chậc, chậc, các bác dạo này rãnh rỗi thật, cử nguyên một ban bệ các cụ nhớn để tiếp đón khách, cuối cùng lại tiếp đón không được chu đáo ! Không khéo sieuchanh@ phát động phong trào tẩy chay NT -> dân du lịch e ngại không muốn đến NT -> NT vắng teo -> chết. Ha ha
    Rãnh nhứt là Zesman, rãnh thiệt luôn, tự nhiên giả gái để nói chuyện với em sieuchanh@, lên chức mót là bắt đầu thích chát chít chụt chịt phải không ? Hồi xưa viết nhiều bài tâm huyết hay lắm mà ?
    Mấy cái bài hay như "làng nghề..." của Nametal thì lại kén khách, khổ thế ! Cứ thế này thì dăm bữa nửa tháng nữa box mình hết chuyện nói luôn !
    Các mót cụ mót mới cố nhá ! ( Nhứt là đừng xúm vào chửi tui )
  7. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    To Hazaem: Thôi, thôi tôi xin chú. Dạo này em cũng bận rộn nhiều. Cái đầu chứa nhiều việc quá nên không còn sức đâu mà viết bài cho nó đàng hoàng tử tế. Mà nói đến cái tài viết lách thì tôi sao bằng chú, chú giễu thôi đấy àh. Cái bài về Nha Trang của chú mà tôi khoái nhất là bài nói lên cảm xúc của một người con xa quê được ... mấy tháng trở về Nha Trang trong một đêm khuya vắng lạnh. Bài này chú còn nhớ không, chú đã gửi nó ở love... đấy. Hôm nào chú canh giờ về NT khuya khuya cho tôi rồi viết một bài hoành tráng hơn bài trước gủi lên đây cho mấy em học phổ thông làm bài văn mẫu.
    Mà cái chưc Mod này tôi có được là do bô xô ăn theo cuộc đảo chính vừa qua. Tại hồi đó tôi to mồm mắng các cụ không chịu tái xuất giang hồ mà tề gia trị quốc, đến lúc các cụ thương tình cho tôi một ghế thì tôi chỉ có nước mà lên bục nhận giải thưởng thôi. Tuy nhiên, đuợc làm Mod NTC là một niềm vinh hạnh lớn (lại diễn thuyết nữa đây), tôi không có điều kiện để offline nhiều, chỉ có online thôi. Cái này cũng là mặc hạn chế của tôi.
    Chưa đến chục ngày nữa là love... họp mặt phải không Hazaem, tao rất mong cho cuộc họp mặt này thành công, hôm đó mày phải tích cực hơn bình thường nhé. Mà nói năng đừng dùng các ngôn từ cao siêu quá, các em gái nó không hiểu.
    xin lỗi mọi người tý, dạo này hay spam quá, bài này chẳng có liên quan gì đến topic cả. Muốn xoá nó lắm nhưng lại tiết công gõ này giwò.
  8. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ VDK và nhi_nho là chuyện của cách đây .... bao nhiêu năm rồi không nhớ nữa, he he he nhưng mà bây giờ sieuchanhhadong xuất hiện thì có lẽ phải khác chứ.Con gái mà chảnh thế thì cũng khó lấy chồng đấy, hay là về làm vợ 2 của VDK đi. Làm chi nhánh Hà Tây vậy.Nghe cũng hay chứ nhỉ?
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hết sieuchanhhadong đến ku sieuchanhnhatrang này nữa ! Mày không sợ nguyên cả chuồng Heo Lợn ở Đà Nẵng đè bẹp cả người mày à ? Đèo bồng vừa thôi ku !

Chia sẻ trang này