1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Hà Thành (Lâm Hà)...với tâm sự Đà Lạt!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi visaobinhyen, 22/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Dân Hà Thành (Lâm Hà)...với tâm sự Đà Lạt!

    Đã nói em sẽ chẳng nhớ anh đâu
    Mà nghe tim cứ ngập tràn nắng ấm
    Bao ngày lạnh qua rồi, hôm nay có nắng
    Em thấy mắt anh cười, sợi nắng đậu trên vai

    Biết đến bao giờ anh nhỉ, một ngày mai
    Anh của riêng mình em duy nhất
    Nhớ nhung câu thơ anh ơi, rất thật
    Ngàn sóng xô bờ chẳng bằng giọt nhớ cho anh

    Biết đến bao giờ em lại bên anh
    Nghe anh thì thầm lời yêu ấp ủ
    Nụ hôn cho em bù những ngày tháng cũ
    Vòng tay thật gần cho đủ cả chờ mong.
    PhuongPhuong_HN 20/10/07

    Đà Lạt mến yêu hãy tâm sự cùng tôi ... Những ngày xa và nhớ Đà lạt ơi !
  2. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    Hay đấy ... anh ủng hộ topic này ... anh cũng dân Lâm Hà
  3. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Vào đi anh ! ...
    Hà Nội trong mắt ai!
    Đêm nay ai ngủ được không !?
    Leng keng xe điện trong lòng nhớ ai !
    Hương thầm gởi xuống đôi vai...
    Bóng Hồ Gươm thẳm sâu dài ngày xưa!
    Một ngày vắng những cơn mưa
    Chông chênh quán cóc vẫn chưa thấy về!
    Nắng vàng đánh thức con đê
    Hương đời hoa sữa mãi mê một thời
    Xốn xang anh lắm em ơi !
    8/8/2007!​
  4. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Vào làm gì hả em. Lâm Hà có gì vui thú , kể ra cho anh nghe nào !!!
  5. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    lâm hà có tui dzui nà ông !!!!
    ko dzui sao được chớ... hớ hớ...
  6. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Mày có vợ rồi , vui gì nữa kon. Tao xuống LH dám dắt tao đi karaoke ôm kô mày ???
    Mà LH dạo này đã có massage chưa ? Có bida máy lạnh chưa mày ??
  7. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    dám chớ sao ko ? đang ở hà nội mà !!!! hoho
    dưới có có karaoke ôm lâu rồi... bida máy lạnh tanh có luôn
  8. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Ôi ! Các anh ... Cái nét kiêu sa Hà thành bên ngọn lửa Lâm Hà đâu rồi !??
    Hà nội-Gió heo may !
    Hà Nội sáng nay se lạnh rồi,
    Đêm ngắn lại cho trời mau sáng
    Hạt sương mai trên áo anh toả nắng
    Lung linh cười với ngọn gió heo may
    Lại bắt đầu một ngày thương nhớ
    Tây Hồ đầy, con nước chơi vơi
    Anh mắt vấn vương và nắng bồi hồi
    Con sóng nhỏ nói dùm lời của gió
    Một lời yêu em còn bỏ ngõ
    Cho chút tình theo nắng lanh canh
    Hà Nội sáng nay đẹp mãi trong Anh
    Vì nơi đó ,có em trang thơ tình vẫn đẹp
    Em ơi!Hà Nội ngàn năm vẫn tiếp
    Trong Anh là nắng ban mai
    Hà Nội là thơ vẫn mãi mê hoài
    Vì ở đó Em ơi! Lời của gió...
    Heo may ...Hà Nội !
  9. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội trong mắt ai!
    Trong cái kiêu sa nàng thơ Hà nội!
    Để bao lần thổn thức các thi nhân
    Và ngàn lần diệu vợi những bâng khuâng!
    Ấp ủ bao nhiêu mảnh đời vươn tới...
    Những cao xa dáng dứng một con người!

    8/8/2007!
  10. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Nhịp điệu đêm rừng!
    Ánh nắng vừa tan nhòa trong gió
    Vờn bay cánh lá ươm vàng
    Xốn xang mùa Trăng đầu tháng
    Lưỡi liềm treo đỉnh non xa
    Bao la đêm
    Ẩn chứa những đầy suy tưởng
    Một ai vấn vương
    Hạt sương còn đọng
    Le lói trăng vàng
    Chiếu bật ánh lung linh
    Đêm về không êm ả
    Ánh trăng nhòa còn lạ
    Một mảnh trăng rừng đốt lửa cuối đêm
    Rả rích côn trùng khắc khoải
    Tìm nhau trong tiếng nhạc gió lùa
    Bâng quơ
    Để lại tiếng lòng thổn thức
    Để lại lòng ai rạo rực
    Ngẩn ngơ trăng lặn cuối rừng!
    Đêm mùa Thu!

Chia sẻ trang này