1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân high-end! Xin chỉ giáo với!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi VictimNation, 19/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Dân high-end! Xin chỉ giáo với!

    Nghe Rock, hay nghe gì cũng thế, phàm đã đụng đến thẩm âm ắt sẽ có những nhà đam mê cỡ lớn, chắc chắn trong nhiều con người đang bàn về lĩnh vực nhạc này hẳn nhiều vị đã đầu tư không ít cho niềm say mê của mình. Chơi High-end là một trong những thú chơi tuyệt vời, những hiểu biết về high-end chắc còn tuyệt vời hơn thế, có những người dám bỏ ra hàng nghìn đô la để tậu một bộ ampli loại dùng bóng đèn bán dẫn, biết rằng tuổi thọ của bóng đèn không được như "Sò" nhưng dân chơi high-end luôn tìm đến bóng đèn như là nấc thang cuối cùng trong cuộc chơi. Và tất nhiên, họ có những lí luận của họ chứ, một sự cầu kì nào đó, họ cho rằng ampli dùng bóng bán dẫn hay hơn nhiều so với transitor thông thường, để có được đến cảm giác như vậy, họ phải mất nhiều năm, sưu tầm, mua đi bán lại, có khi vứt một bộ mới coong chỉ để đổi lấy một bộ second hand... Điều gì đã khiến cho thế giới của âm thanh đỉnh cao trở nên sôi động như thế, hỡi các dân high-end, hãy mở một cửa sổ cho chúng tôi chiêm ngưỡng thế giới của quý vị.



    Một dân mê high-end và ước mơ thửa được một bộ, nay rất muốn trao đổi về lĩnh vực nầy...
  2. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Không có ai hưởng ứng thì đành ba hoa một mình vậy.
    Không phải ngẫu nhiên mà những tay nghe nhạc cổ thụ bỗng giở chứng đi lùng những đồ điện tử cũ kĩ, cồng kềnh ở tận biên giới, vào tận ngõ ngách của những người gốc Tàu, bỏ tiền để đặt họ chế cho một "con" ampli có bốn bóng đèn bán dẫn, mỗi bóng này không rẻ đâu à nha, con xịn thì khoảng 200 $ một con hoặc hơn thế nữa, rồi thì nâng niu nó còn hơn cả người yêu. Nguyên do của nó là cái thứ gọi là âm nhạc đã ngấm vào từng hồng cầu của họ, họ không thể nghe nhạc với cặp loa chợ Giời, bộ ampli rẻ riền, đẹp mã. Mà nhất là nghe loại một siêu trầm với 4 vệ tinh, mặc dù âm thanh của nó cũng ra phết đấy nhưng nếu nó lọt vào nhà dân high-end thì xin mời nằm trong xó nhé. Có ít nhất hai lần tờ Tiếp thị đã nói đến thú chơi high-end của dân mình, phải nói là không kém gì mấy tay sưu tầm A gù hay mẹcxeđẹc, có khi chơi high-end còn tỉ mẩn hơn nhiều. Tất cả chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất: Nghe. Tưởng như bật cái đài lên, cho cd rock vào, vặn vô lum đến một nấc thoả mãn là nghe khoan khoái, đầu tóc cũng giật đùng đùng, nhưng mà kì thực đó mới gọi là nghe âm thanh thôi, chưa phải nghe nhạc. Trong bộ high-end, có đôi loa xem ra cũng khá cầu kì, loa nghe nhạc mạnh khác, loa nghe nhạc nhẹ khác, khác ở chính cái Loa chứ đâu,. Loa nghe nhạc mạnh thì cái "Lươn" ở loa bass có phần cứng hơn trong khi loa nghe giao hưởng thì mềm, ông nào muốn thửa loa từ a đến z thì phải lùng cho bằng ra thì thôi, loa bass xịn cho nhạc nhẹ còn khó hơn cho nhạc mạnh, cụ thể là cái bộ điện nó phải lớn, nam châm to, biên độ dao động mặt loa rộng, nhất là cái lươn phải mềm, sờ vào nó mềm oặt, hơi nhũn một chút, như sờ phải kem ý, mặt loa ít thì bằng hợp kim cacbon, nhiều thì là nguyên liệu áo chống đạn của mấy tay vệ sĩ tổng thống, ấy mới là loa hay, nó có mềm thì âm trầm sẽ ấm và ngân lâu hơn. Về Hải Phòng mà hỏi, toàn loa cũ thôi nhẽ, gần 1 triệu một đôi trầm 16 phân. Loa Treble tưởng như nhỏ bé trắng thơm, ấy thế mà không chọn đúng thì kể như vứt đôi loa, chọn thằng này khó vì không sờ được, chỉ biết chọn theo tên tuổi, thằng treble nghe mà trong, đanh là ổn rồi. Cây loa giờ chỉ thêm ông loa trung nữa là xong. Đơn giản thế thôi mà cũng có đôi loa 75000$ đấy, nghe mà ngất trên giàn quất. Thế mà dân high-end có ngán gì, sáng ăn gói xôi 2 nghìn, trưa có anh bạn mời, tối ăn cơm nhẹ, mấy năm là đủ tiền, thửa luôn, gì chứ Loa thì phải ngay. Trong cái thùng loa vô hại kia còn có một thứ chết tiền, đó là cái mạch phân tần, sơ qua thì có cuộn cảm lọc trầm cỡ100$ trung bình, mấy cái tụ lọc cao ngót nghét cũng là dăm ba tháng lương giám đốc. Mấy con trở không tên không giá. Không có mạch này thì loa xịn mấy thôi cũng để làm loa phường cho mấy bác rỗi việc ong ỏng trong đấy.
    Tuy chưa phải dân High-end nhưng có quen một số vị lão tướng, nhìn bộ high-end nhà các bố thì rơi lệ, hy vọng rằng anh em tứ chiếng bắt đầu khoái cái lĩnh vực này, biết đâu, một ngày kia, chúng ta gây dựng được một thứ văn hoá high-end. Tại sao không chứ?
  3. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Phải có xiền đã rồi mới mơ mộng được!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác phán mà tôi rầu hết cả lòng, lại nhớ cố nhà văn Nguyễn Tuân, ông đã giận không nói nửa lời trong bàn rượu chỉ vì tay hầu rượu làm rớt một giọt rượu ra bàn. Nay bác làm một câu chẳng khác nào làm giọt rượu trong sự hào hứng của tôi rớt xuống nền đất lạnh. Tôi thì cũng thực tế thôi, cái gì mà chẳng là tiền, đến cưới vợ người ta mà mình cũng mất tiền huống chi là cái đời mình. Chơi High-end thì đúng là chỉ có các đại gia, tiền nhiều như gạch xây nhà, đêm hôm đi lại không khéo vấp phải tiền mà sưng vù ngón chân cái, với những đại gia đó thì việc có một quả Denon trong nhà là chuyện tầm phào. Nói thế chẳng hoá ra cánh nghèo hèn chúng ta lại không bao giờ dám nghĩ, dám mơ đến. Sở dĩ, tôi bàn đến chuyện này là để muốn biết trong thiên hạ, cái khái niệm thẩm âm nó mãnh liệt đến nhường nào, với lại cũng nghĩ rằng có nhiều cao thủ trong làng high-end nhân dịp này cũng xuất đầu lộ diện cho anh em học hỏi, hỏi để biết, học để làm, cái này cần quái gì tiền, bây giờ tìm hiểu cho rõ, sau này giàu chẳng phải chỉ cần đi tậu về khỏi phải băn khoăn gì.
    Mới có một người trả lời bài này mà thấy không khí có vẻ mỏng manh như tấm khăn xô úp trên đầu thiếu phụ, buồn như gặp phải đám hỉ con sếp. Chẳng nhẽ, anh em nghe rock bấy lâu lại không có cái thú thẩm âm sao? Âm nhạc đâu chỉ dừng lại ở người chơi nhạc, một bản nhạc thành công còn có cả đóng góp của người thưởng thức nữa chứ, Buồn như con chuồn chuồn.
    Ít ra thì quý vị cũng tâm sự đôi điều về cách nghe nhạc của mình chứ, nằm nghe nó là một kiểu, ngồi nghe lại ra một kiểu khác, lại còn nhảy tưng tưng mà nghe nữa chứ,
    - Cái hay ho mà quý vị nhận được từ mỗi bản nhạc là cái gì?
    - Là âm thanh chứ đâu.
    - Nó phát ra từ đâu?
    - Từ đôi Loa.
    - Loa nào?
    - Bose chẳng hạn!
    - Tại sao cái Loa lại kêu hay thế nhỉ, chẳng nhẽ trong loa lại có người???
    - Ồ không, không có ai nằm trong cái loa của cậu cả, đó là do cái amplifier của cậu đấy.
    - Nó là cái gì vậy? Cái này à? Trông nó to sù, nặng trịch với mấy cái nút vặn, thế mà hay thế cơ à?
    - Thế cậu nghĩ nó tệ lắm à?
    - Ai mà biết, suýt nữa tớ quẳng nó đi đấy.
    -
    Nói chung, chúng ta bắt đầu tìm hiểu cái gọi là high-end nào!
    Ít ra thì cũng hiểu thế giới âm nhạc nó cầu kì đến mức nào
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    À, cho hỏi luôn cái tube.. hay bóng đèn bán dẫn đó giúp được gì cho amp vậy ? Nghe nói có nó thì amp để đờn hay để nghe nhạc đều hay hơn nhiều ?!
    H.Nhân
  6. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Trong ampli, nếu không có mấy cái bán dẫn đó thì cả cái ampli chỉ là một đống dẫn điện xoàng xĩnh. Tín hiệu vào từ nguồn âm là tín hiệu nhỏ, bây giờ muốn ra được hai con loa xịn của cậu thì tín hiệu đó cần phải được nhân lên gấp nhiều lần, nhân thế nào đây? Ai nhân cho đây? Lúc này ta mới thấy tác dụng và sự ghê ghớm của thiết bị bán dẫn, nó có tác dụng khuếch đại tín hiệu. Đại loại là thiết bị bán dẫn có cấu tạo làm sao để hai trong 3 cực tạo với nhau thành 2 điện cực mà dòng tín hiệu đi qua nó được tăng cường theo một chiều nhất định, sự tăng cường đó chính là sự khuếch đại. Hệ thống khuếch đại thường được gọi là con công suất, đôi khi một bộ amplifier có hai bộ phận tách nhau, con công suất to tướng, nặng khoảng 30kg chạy một mình, còn hệ thống phân tần chạy riêng ra. Thông thường, tín hiệu vào sẽ đi qua mạch phân tần là mạch Bass treble để khi khuếch đại tín hiệu ra sẽ trung thực hơn. Hiện nay, thế giới high-end, cụ thể là các trường phái đang tranh cãi xem bóng đèn bán dẫn hay transitor cho âm thanh hiệu quả hơn. Tôi không biết họ cãi nhau xong chưa nhưng theo mấy tay ghớm ghiếc mà tôi biết thì dùng bóng đèn bán dẫn cho âm thanh trung thực đến không biết thế nào. Nhưng bù lại, sẽ tốn khá nhiều điện, số bóng đèn cùng hoạt động có thể lên tới 1000W, cậu mà bật to một chút thì tự khắc tivi, tủ lạnh nhà cậu phải sụt xuống nhường điện cho ông bạn ampli khó tính của cậu. Bóng đèn sản ra một lượng nhiệt lớn và vì thế tuổi thọ của bóng đèn không cao, chừng nửa năm, mời cậu lên net đặt mua bóng mới, mà không phải mua quả này thay quả nọ đâu, mua trọn bộ luôn, khoảng 800$ một bộ 4 bóng. Lại còn có trò, mỗi loa một con công suất chứ, hai con chạy song song, hai mạch phân tần cũng song song. Thế này thì sành điệu quá, mỗi lần chỉnh âm là phải hai tay như một. Cầu kì đấy, dân chơi xịn đấy nhưng khổ quá. Tôi đã từng chứng kiến một con công suất bóng đèn chạy, khói nghi ngút, điện trong nhà cứ nhấp nháy theo nhạc. Lần đầu tiên được chứng kiến cái cảnh hãi hùng này, tôi khoái trá vô cùng. Tại sao người ta lại bỏ núi tiền để chứng kiến những điều mãnh liệt như vậy.
    Loại dùng Sò thay cho bóng đèn thì rẻ hơn, tiết kiệm điện hơn, nhiệt lượng toả ra ít hơn, chất lượng chưa chắc đã kém cạnh gì, nom cái ampli lại gọn gàng hơn, nhưng lạ cái là cũng không nhẹ hơn, vẫn khoảng 30kg, cái gì trong đó mà nặng thế, giời ơi toàn thép tấm đặt trong đó, tôi nghi là để chống nhiễu từ, mấy ông biến áp của nó nặng khủng khiếp, một giàn tản nhiệt trông khủng bố thế mà lại nhẹ.
    Có lẽ, cái đắt giá nhất trong ampli chính là mấy cái bán dẫn đấy, nó càng ngon thì âm thanh càng trung thực. Vì vậy mà một số ampli xịn, nhà sản xuất tẩy hết số hiệu trên Sò đi để người dùng không thể thay thế. Nên nhớ, nếu thay thế sò không cẩn thận là chết ngay con sò đó, mỗi con này ngoài chợ Giời cũng ngót nghét 30000đ, bé bằng cái kẹo cao su. Mà hàn con sò này không vuông vắn thẳng thắn cũng gây nên nhiễu tín hiệu, nghe có tiếng rè rè nhỏ.
    Đấy cậu xem, bán dẫn quan trọng, tối quan trọng, nó phán quyết cái ampli của cậu đấy. Nghe đâu, có người mò lên tận biên giới gần Trung Quốc để tìm đến một địa chỉ gia truyền sản xuất bóng bán dẫn, mang về mà nâng niu gẫy cả tay.
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là cảm thấy gì chứ đâu đơn thuần là nghe thấy gì
    (Hà hà, đúng là giọng của kẻ ít tiền ^.^)
    Nhưng nói chung đọc bài của bác cũng thú vị, thôi thì cho biết vậy ^.^

    What ALTERNATIVE Can Be ?

  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hê, ông anh nói nghe hay quá.
    Nhưng trong cái amp (để mà đàn) của tui nó hông có cái tube, vậy là nó xài cái gì để làm "bán dẫn" vậy ? Tò mò hỏi thôi, không có ý vặn vẹo gì đâu, ông anh đừng hiểu lầm nghe. Ngoài ra cho hỏi luôn cái Pre-amp là cái chi ?
    Còn về vụ mua đồ xịn thì tui vồn liếng điện tử ít ỏi, lại tiền làm không nhiều, thành ra chỉ biết mỗi chuyện là thọt dĩa vô cái máy cho nó chạy, rồi cái máy nó phát ra tiếng gì thì lấy tiếng đó nhét vô lổ tai thôi =). Với cả có đồ xịn mà hông được bật lớn thì cũng vậy, thôi thì ... cứ theo kiếp "nghe âm thanh" vậy.
    H.Nhân
    Được hnhan sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 20/01/2003
  9. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    hôm trước có xem trên tivi là tự tay mình có thể tự làm và chơi một con loa cực tốt, xem chừng là điều không tưởng, bác nói con lươn của loa dành nghe nhạc giao hưởng khác, loa dành cho nhạc rock khác, thế thì trong bộ dàn Sony hoặc các giàn khác, thì tại sao chúng nó lại bày ra cái trò chỉnh theo chế độ Pop/Rock/Jazz hả bác ??
    Love you so much that it makes me sick
  10. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Trước là xin tiếp chuyện anh bạn H Nhân nào đó,
    cái amp của cậu hông có bóng đèn tức là nó chạy Transitor, đây là đi ốt bán dẫn, nó vuông vắn nhỏ nhắn như miếng kẹo, nó có ba chân, thú thực tôi không thể nhớ nổi chân gì là chân gì, nhưng tóm lại ba chân là ba chân, trong ampli, nó được bắt vít vào bộ tản nhiệt bằng nhôm lớn, transitor được gọi một cách thân yêu là con Sò, con này xịn thì cũng chẳng kém gì bóng đèn, có khi còn bền hơn ý chứ. Tôi chắc là cái ampli của cậu dùng sò vì không nó thông dụng, chơi bóng đèn cầu kì và hiếm lắm, phải ông nào chịu chơi cơ. Tôi cũng chỉ xài loại dùng sò thôi. Còn cái Pre-amp nó là cái tiền khuếch đại, nếu tôi không nhầm thì đó là một cái máy chạy riêng, máy này chỉ khuếch đại, trên nó chỉ có mỗi nút on off là hết. Tín hiệu vào nối với cục này trước rồi mới ra một cục khác là cục phân tần, nó chỉ ngược với cái tôi mô tả ở bài trước, một đằng là qua mạch bass treble trước rồi khuếch đại, một đằng là khuếch trước rồi qua mạch b-t, cuối cùng là đi ra loa, trường hợp mà có cục pre-amp thì vip hơn, âm thanh được xử lí riêng một chỗ. Anh bạn ơi, nói là nghe âm thanh cho nó khiêm tốn chứ ối người cũng chỉ mong được nghe thế thôi. Xài đồ xịn chỉ khi rất giàu và có đam mê kiểu dân chơi cơ.
    Sau là anh Kooz, bộ giàn trọn gói thông thường có bộ phận chọn để nghe các không gian khác nhau, đúng thật, đó là các hiệu ứng có thể đạt được nhờ mạch lọc tốt, nhà sản xuất có thể bố trí mạch lọc có điều chỉnh sao cho âm tần ra từng loa có các giải tần phối hợp tạo thành hiệu ứng không gian như là nghe trong nhà hát, sân vận động... Cái này bạn có thể thấy trên những phần mềm nghe nhạc, nó cho phép mình lựa chọn và khi chọn vào hiệu ứng nào thì ở cửa sổ có các nấc gạt giải tần thay đổi theo, thực ra hiệu ứng đó là sự thay đổi giá trị tần số tín hiệu ra loa. Còn cái vụ loa dành cho nhạc này hay nhạc kia là có thực, loa nhạc mạnh cần tiếng giật mạnh, cứng, cái này thì phải nhờ đến cái lươn của loa, nó mà cứng thì dao động tắt sớm và đột ngột gây nên tiếng trầm giật, còn loa mềm thì nghe nhạc nhẹ, đây không còn là hiệu ứng nữa mà âm cơ học, nghe thì oang oang vậy chứ có quái gì đâu anh bạn, loa nào nghe nhạc gì chẳng được, chẳng qua, tôi đang đề cao dân chơi high-end, khó tính lắm, nghe Traicovski mà loa cứng đơ đơ thì thấy cứ tức tức trong lòng, phải bật dậy mò ra hàng loa thửa đôi khác về. Trong những bài tôi viết, sự thật thì là thế nhưng đôi chỗ tôi cũng bốc lên cho xướng chứ thực ra cũng không cần phải cầu kì đến vậy.
    Tạm thời không nhắc đến dân high-end vậy, cứ từ chúng ta, dân low-end cũng được, tốt chán. Kooz bảo là trên tv nói về tự làm loa là điều không tưởng, có lẽ là do chưa tưởng thôi chứ thực ra hoàn toàn trong tầm tay. Tôi đã mất hơn 3 tháng, lên chợ giời, lặn lội, mua bán, cãi nhau lung tung beng, cuối cùng cũng làm được một bộ Low-end bao gồm một amplifier, hai cây loa thùng. Chế bằng tay từ đầu đến đít. Tôi nghĩ chỉ cần lòng đam mê kiên trì là làm được, à mà còn khoản $$ thì cũng mất thì giờ đấy. Mua đồ chợ Giời, không bảo hành, mạo hiểm. Công đoạn lắp ráp, hàn dây điện thì cần tham khảo một chút là làm được. Loa chợ Giời nghe cũng tạm, trong thời điểm tìm hiểu và nghiên cứu thì chỉ cần vậy. Tôi nghe PinkFloyd nên chọn cho mình tổ hợp loa loại mềm, nghe tiếng bass cũng ra phết đấy. Chất lượng thì không ngon lắm nhưng tôi cũng thấy tự hào vì đã tự tay tạo ra nó, chính từ đó mà tôi có thêm đam mê, tìm hiểu món này, nếu ta cứ trao đổi thế này thì chắc là các bạn cũng sẽ máu lửa mà chế được một bộ cho mình.

Chia sẻ trang này