1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân HN khi từ nước ngoài về VN nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi dvt_menelas, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Dân HN khi từ nước ngoài về VN nghĩ gì?

    Chủ đề này không chỉ giới hạn trong phạm vi người HN, nhưng vì tôi lười quá nên đăng luôn trong mục này...xin thông cảm nhé.
    Như tôi đây, đã có hơn 10 năm sống ở nước ngoài, nhưng khi về VN rồi, và có điều kiện đi nước ngoài tiếp thì tôi lại không muốn.....mọi người bảo sao dại thế đi nước ngoài sướng thế còn gì, ở VN thì chỉ có mà khổ thôi.
    Tôi cũng không phải một còn người giầu có và cũng không đến mức nghèo đói, nhưng với kinh nghiệp 10 năm sống ở nước ngoài tôi nghĩ rằng, không có nơi nào sướng hơn là sống ở đất nước mình, nơi mình sinh ra và nơi mình có những gắn bó gia đình.
    Đấy có thể là lý do tình cảm đơn thuần của tôi, chắc sẽ có nhiều người nghĩ rằng, ra nước ngoài làm kiếm tiền nhiều, môi trường sống sạch sẽ....v.v...và có nhiều lý do khác để tôi có thể ra nước ngoài tu nghiệp và sống.
    Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ thế bởi tôi chỉ là một "thằng" VN da vàng thôi mà, đúng như vậy. Tôi không mạc cảm về bản thân tôi....có thể nói rằng tôi rất tự vào là một người VN , một ngưòi da vàng...Nhưng bạn thử nghĩ xem, khi bạn sang một nước khác, Tây Âu chẳng hạn, bạn là một người ngoại quốc đối với họ...tuy họ không thể hiện ra bên ngoài, nhưng họ vận coi thường bạn....bạn đã thấy một người VN đạt đưọc một cái gì đó ở phương tây chưa .... tôi nghĩ là chưa ...và nếu có thì số lượng đó rất ít và họ rất rất giỏi. Nhưng , người tây trọng dụng những người có tài để phục vụ cho họ thôi, khi xong rồi thì bạn cũng chỉ là một nguời ngoại quốc đối với họ.
    Bạn có nghĩ rằng, rất nhiều người việt kiều, khi về VN thì tiêu tiền như nưóc, lúc nào cũng khoác lác là ở bện kia tôi là ông này, bà kia...tôi có nhiều tiền nên về VN tiêu cho nó sướng...nhưng bạn có thể hình dung ra cái thật đằng sau cái vỏ sĩ diện của một anh việt kiều về VN tiêu tiền không?
    Ở bển kia, họ có thể phải làm nặng nhọc hơn mình ở VN, làm những công việc mà có thể khi về VN họ chê bai người VN vì sao phải làm những việc bẩn thỉu như vậy, họ phải khúm núm trước các ông chủ tây để họ có thể được làm việc và không bỉ đuổi việc, thể mà khi về VN họ giám khoe khoang này nọ với những ngưòi khác....Họ coi thường người VN khác, trong khi ở bên tây thì họ lại bị người tây coi thường, đúng là kịch lý.
    Đối với những người sống bất hợp pháp thì còn vất vả hơn.

    Vì vậy, nếu cho tôi đi nước ngoài để sống thì tôi sẽ từ chối (không phải vì tôi sợ, mà là vì tôi không muốn, tôi cũng chẳng fải là ngưòi giỏi dang gì, nhưng tôi sẽ nói không), bởi tôi có lòng tự trọng của bản thân tôi...và không muốn người khác coi thường mình.
    Tôi yêu VN và yêu HN...
  2. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, mình cũng sẽ về VN, về HN thân yêu...
    Mình chưa xa HN nhiều, chỉ gần 1 năm thôi, mình cũng chưa có những cơ hội để có thể làm việc tại xứ người, vì mình chưa học xong... Nhưng lúc nào cũng thế, tình cảm và suy nghĩ của mình cũng chỉ hướng về nhà. Bạn bè học cùng bên này, ai cũng toan tính cho mình làm thế nào để ở lại xứ người sau khi học xong, còn em, chỉ một câu tỉnh bơ "Sẽ về!!!". Có người thì động viên... Ừ, nếu mày đã quyết tâm về thì cố gắng học tốt rồi về nhé... Có người thì cười khẩy... Rồi xem, rồi mày sẽ không chịu nổi cuộc sống ở nhà khi đã quá quen với nơi đây đâu... Đúng rồi, họ có thể nghi ngờ rằng mình sẽ thay đổi vì mình cũng đã học xong đâu... Nhưng, cứ đợi nhé... Tôi sẽ về...Đợt vừa rồi được về nhà, mình chẳng muốn đi nữa, đến nỗi trong cả giấc mơ, mình còn mơ gia đình có chuyện xảy ra, và mình không phải đi học nữa.... Tội lỗi quá, chắc tại nghĩ nhiều nên bị ám ảnh đến nỗi vào cả giấc mơ... Nghĩ lại lời đứa bạn thân nói, tao chả hiểu mày thế nào nữa, muốn đi thì đi cho bằng được, đi được rồi thì nằng nặc muốn về, mày có biết bao nhiêu người đặt niềm tin vào mày thế nào không...Ừ, làm sao có thể bỏ dở mọi thứ được cơ chứ, phải cố gắng thôi, vì mọi người đã kỳ vọng vào mình rất nhiều, mọi thứ sẽ ổn, mình sẽ được về với những con người thân thương, những con đường, những thói quen...nhiều nhiều lắm...
  3. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn. Tôi không có điều kiện được đi du học hay sinh sống / làm việc dài hạn ở nước ngoài, nhưng cũng được đi công tác, học tập và tham quan một số nước phát triển và có nhiều dịp nói chuyện, trao đổi với nhiều bạn bè quốc tế, Việt kiều thì được tận mắt thấy, chính tai nghe những gì bạn kể. Tôi cũng có một số bạn bè, bà con là Việt Kiều sống mấy chục năm ở Mỹ, Pháp... nhiều người trong số họ cũng có những ý kiến nhận xét giống như bạn.
    Ngẫm lại câu "ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn" của ông bà ta vẫn rất đúng trong hoàn cảnh hiện tại của bạn.
    Được vctr01 sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 26/10/2004
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với dvd về những gì bạn nói... Theo mình thấy, cho dù mình như thế nào, cho dù mình sống ở nước ngoài bao lâu, mình tài giỏi đến đâu, thì trong mắt những nước phát triển ở Châu Âu, Châu Mỹ, bọn nó vẫn look down mình lắm. Mà mình thì thật lòng không chịu được khi thấy người ta khinh thường mình. Cái cảm giác bị look down đấy chỉ muốn cãi nhau và thậm chí .... với nó thôi.
    Phần nữa, mình cảm thấy, cuộc sống ở nước ngoài mặc dù có rất nhiều mặt vượt trội như thu nhập, môi trường sống, phúc lợi xã hội, mức độ bon chon... nhưng xét cho cùng, khó để dân mình làm được 1 cái gì gọi là thành đạt, thành công lắm... mãi cũng chỉ là thằng làm công... cũng số tiền ấy, cũng tài năng ấy, không khéo về Việt Nam còn tạo dựng được cuộc sống thoải mái hơn, và đặc biệt là có được sự tôn trọng từ người khác, điều mà mình khó có được ở những nước phát triển... Việt Kiều về Việt Nam, trông thì vậy thôi, chứ đoán chắc nhiều người bên đó cuộc sống nhiều khi rất khổ, phải làm những công việc mà mình không bao giờ phải làm ở đây ... đặc biệt, điều quan trọng nhất với mình, 1 lần nữa, họ lại bị look down....
    Vậy nên, đi rồi về, đi cho biết... rồi về Việt Nam mà sống thôi.
    thuymp
  5. hangbebe

    hangbebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì xa nhà cũng đã nhiều, đi cũng lắm nhưng thật sự dẫu có mong muốn thèm khát đến đâu cũng chưa về hẳn nhà được, câu trả lời là chỉ có thể về được khi 2 bàn tay đã có 1 cái gì đó chứ đã hứa dứt áo ra đi mà chưa mang công danh gì về thì thật không dám quay về. Ai cũng biết quê hương luôn là No1. Tôi thèm thuồng những buổi chiều vô lo vô nghĩ bên cốc bia hơi cùng bạn vè ven đường, quằn qoại khi nghĩ đến những buổi sáng cùng Em nhặt hoa xưa ven đường Hoàng Hoa Thám, những buổi sớm cuối tuần bên ly cà phê, bên tô phở hay những cuối tuần dẫn Em đi đình chùa ghi chép . . . Tôi ra đi được cũng nhiều mà mất cũng nhiều . Nếu ai đó hỏi tôi có luyến tiếc không hay có hối hận không chắc tôi sẽ trả lời là không mặc dù cái giá tôi phải trả cho sự ra đi là khá lớn. Và thực sự tôi bị bức ra đi. Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của U, gánh nặng trên vai thầy không còn và trong mắt Thầy U tôi đã trưởng thành . . . Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Hãy hiểu cho tôi x x x !!
  7. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0

    Được muangoclan sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 28/10/2004
  8. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Về VN mà chơi , mà học , hix hix , đi khổ lắm , nhớ nhà , nhớ ... bạn , tiền thì không có , má ơi ...
  9. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Oui, chantez s''il vous plait. J''aimerais ecouter les chansons francaises et c''est parfait si vous etes chanteuse. Chantez.... chantez... come les oiseaux qui saluent the soleil brillant la terre, come les fleurs pour chaque printemps matin....
    Hihi, lâu lắm rồi không viết tiếng Pháp mong bạn Muangoclan đừng cười nhé.

Chia sẻ trang này