1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân HN khi từ nước ngoài về VN nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi dvt_menelas, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần về VN lại thấy con gái Vn sao mà xinh xắn,đáng yêu thế dạ,hết ạ
  2. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    He he, bác viết tiếng pháp đúng 100%, em ngồi tìm xem có sai phát nào về chính tả ko nhưng ko có Nhg có vẻ bác yêu văn thơ phết nhẩy, thấy viết hoa mĩ ghê. Bác nếu có thích nghe bài hát tiếng pháp nào thì báo em câu, em gửi cho cả tá nghe cho nó đỡ nhớ tiếng pháp
  3. titane

    titane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cách đây không lâu lắm tôi đã phải làm 1 quyết định quan trọng trong đời mình. Đó là trở về Việt Nam. Quan trọng không phải vì tôi lưỡng lự hay đắn đo gì mà vì có quá nhiều ý kiến phản đối. Cho đến giờ này, sau 6 tháng ở Việt Nam, tôi không hề có 1 chút cảm giác hối hận nào. Hỏi tôi có muốn đi nữa không, tôi sẽ trả lời: nếu là các đợt công tác ngắn hạn thì tôi vẫn sẽ đi, chứ đi định cư hàng năm trời thì không.
    Lý do thì vừa giống vừa khác các bạn. Nói tôi chê cuộc sống ở các nước văn minh đó ư? không phải! Tôi đã thích nghi rất tốt. Không giống như dvt_menelas, tôi đã thấy nhiều người Việt thành đạt ở nước ngoài, nếu như điều đó có ý nghĩa với họ và họ cố gắng. Chỉ tiếc là phần nhiều người Việt ở nước ngoài thích an phận, ki cóp vì thấy loá mắt bởi đồng tiền mà họ đã không thể có khi còn ở VN. Họ không thành công vì họ không thích tranh đấu. Chứ theo thiển ý của tôi thì phương tây là môi trường cạnh tranh lành mạnh (dù mình có gặp khó khăn hơn người bản địa chút ít). Đừng trách những người bản địa vì tinh thần tự tôn dân tộc ở đâu mà chẳng có.
    Tôi thì may mắn không phải làm các công việc "bẩn thỉu" nhưng tôi nghĩ không có công việc nào là bẩn thỉu cả. Còn việc khúm núm hay không thì cùng tuỳ bản tính từng người. Nói vậy thì oan cho mọi người quá.
    Khi tôi nói muốn về, ai cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên, từ người Việt đến người ngoại quốc. Tôi đã có 1 situation mà nhiều người mơ ước (tôi không phải là việt kiều). Trong khi bao người tìm đường ra nước ngoài bằng mọi cách: du học, cưới hỏi, vượt biên, ...
    Lý do nằm ở chỗ tôi sợ bị rơi vào tình cảnh như những người Viêt kiều. Ở càng lâu sẽ càng không muốn về vì đã quen quá với cuộc sống đó rồi. Hơn nữa lại có trăm ngàn ràng buộc: công việc, con cái, phúc lợi xã hội, hưu trí, ... Nhưng cái phần Việt vẫn lên tiếng đòi quyền lợi. Nghĩa là tâm hồn họ không bao giờ được yên ổn. Ta vẫn nhìn thấy họ cười nhưng biết đâu trong lòng họ đang khóc. Đó là lý do xa, còn lý do gần thì là vì tôi thấy cuộc sống của mình ở đó què cụt về văn hoá. Văn hoá của họ thì tôi không tường tận, văn hoá Việt thì thiếu thốn. Tôi sợ 1 cuộc sống như vậy sẽ làm biến đổi con người mình (quả là đã có biến đổi chút ít ).
    Từ ngày về, thỉnh thoảng nhận được email hỏi thăm của bạn bè : thế nào, đã chán chưa, đã muốn quay lại đó chưa? Còn lâu nhé. T. đã quyết định thì sẽ không bao giờ hối hận cho dù kết cục có thế nào.
    Nào hãy cùng nâng cốc chúc cho 1 ngày mai tươi đẹp hơn cho Việt Nam yêu dấu của chúng ta.
  4. pickyguy19832003

    pickyguy19832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    chuẩn của chuẩn đấy,tớ ở đây với 3 gia đình nhà dì tớ,toàn bao tớ học xong ở lại làm về sổ sách giấy tờ cho công ty của mấy bà ấy để chuẩn bị thủ tục giấy tờ từ bây giờ,vì giờ vẩn phải thuê mấy đứa tây làm nên ko tin tưởng cho lắm cả tơ học economics nữa mà,nhưng tớ nói thẳng tưng luôn là KHÔNG,mấy dì đừng nhầm nhọt sang trồng trọt, dù về VN đời sống hay khí hậu con người có kém hơn đi nữa tớ vẫn về,...hihihhii...ơ nơi có Nhật Tân sở trường của tớ và .... con.gái VN xinh lém
    À cậu ở đâu hôm nào anh em offline phát nhờ,có ở HN ko???thấy quí cậu rồi đấy,ở HN còn nhiều cái hay lém...có khi cậu chưa biết hehhehheh
  5. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi cũng khó diễn tả mà dễ trả lời!
    Nghĩ gì ư?tôi sắp về thôi nhưng theo tôi đâu có gì!à mà có HN mình đang đổi mới hiện đại hơn và đẹp hơn!
    Tôi luôn nghĩ có lẽ chẳng ai đi từ HN mà lại không muốn quay về cả.Đó không chỉ là nơi mình sinh ra mà nó còn là niềm tự hào nữa!
    Nhiều hơn để tôi về rồi viết sau nhé!
  6. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Khi mà chưa đi xa khỏi Việt Nam,lúc nào tôi cũng háo hức muốn đi xa thật xa khỏi Việt Nam.Nhưng cho đến khi tôi đi rồi tôi mới nhớ Hà Nội,nhớ gia đình tôi và nhớ Việt Nam.Đúng là không đâu tốt bằng nhà mình ở đất nước mình cả,tôi chỉ mong lúc nào mệt mỏi hay làm sai điều gì lại được nghe những lời mắng của mẹ hay được hít cái mùi gió nhẹ nhẹ lạnh lạnh của mùa thu hà nội.Và tất nhiên tôi sẽ về Việt Nam sau khi kết thúc khoá học của tôi bên này.
  7. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Giống mình ghê, đọc bài này như cảm thấy ai đọc đc suy nghĩ mình vậy
  8. killerqueen

    killerqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Còn trẻ, có cơ hội, có khả năng thì cứ bay nhảy chứ. Chỉ muốn trở về khi thực sự có gì đó trong tay (mà "có gì đó" thì lại phụ thuộc vào tham vọng và ưóc mơ của mỗi người). Chỉ cần Hn luôn luôn ở trong tim.
    Chính vì cảm giác đôi khi bị looked down vì mình đến từ nước nghèo lại càng khiến phải cố gắng hơn. Cố gắng từ chuyện học hành, từ chuyện nói năng đến ăn mặc (hay nhiều người vẫn gọi là "thay đổi để thích ứng"). Cố gắng có được gì trong tay để trở về.
    Còn ai đi xa mà chẳng nhớ nhà. Cảm giác nhớ đến "sợ". Sợ phải nghe những bài hát về Hn, sợ những cơn mưa phùn, sợ ánh đèn vàng chiều tối, sợ nỗi nhớ lại trào lên, sợ những giấc ngủ mơ màng thấy mình về nhà, đang nằm trong căn phòng thân thuộc, mở cửa ra là cái ngõ thân quen để rồi tỉnh dậy thấy mình vẫn ở nơi xa lắc.
  9. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần về Hà nội lại càng làm tôi nhớ hơn.Ngày đầu tiên bước chân lên máy bay ra khỏi Việt Nam đến London,cái cảm giác lạ ghê.Cái nhớ nó không đến luôn mà cứ phải sang bên này rồi mới biết quý trọng những gì mình có khi ở nhà và cái quan trọng nhất là tình cảm gia đình,được nằm như con ốc ko phải nghĩ gì trong vỏ bọc bố mẹ.Có điều đã đi rồi thì cố gắng có ngày về Việt Nam để có một tương lai tốt hơn thôi.Giá mà có cánh cửa thần kỳ Đô rê mon.
  10. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có ai thèm vật chất hoặc là không có việc gì làm mới ở lại nước ngoài thôi, nhục như chó, dân tình đi học Cao học , Tiến sĩ xin được chân làm bồi bàn, dọn dẹp mừng như vố được vàng. Tôi mới đi có 2 tháng mà chỉ mong kết thúc học nhanh về ngay Việt Nam.
    Việt Nam sướng gấp tỉ lần nước ngoài, anh em bạn bè gia đình đầy đủ, chú nào mà không có ý định trở về thì báo tôi nhé ( tôi gửi thiệp chúc mừng ra nhập cuộc đời hạ đẳng xứ người và tôi bớt đi một đối thủ cạnh tranh tại Việt Nam , thanks a lottttttttt)

Chia sẻ trang này