1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân HN khi từ nước ngoài về VN nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi dvt_menelas, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá sắp Tết Việt Nam rồi, tôi thèm hương vị Tết Hà nội quá, trời xe lạnh , mưa phùn , anh em quây quần bên chén rượu nhạt nói chuyện Tân Xuân, đêm Giao thừa gia đình xum họp, sớm mồng 1 lên Cửa Nam xem đua.
    Tết này bà con về VN nhiều quá mà mình lại cô đơn lạnh lẽo tại xứ người , không hương vị Tết, không anh em bạn bè , cuộc đời vô vị quá ai ơi.
    Hà nội ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sao mà nhớ quá em ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
  2. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói chán bỏ xừ. Mà bài viết của bạn thì lại mâu thuẫn với cái nick của bạn thế cơ chứ. Traisuxuongmu ư? Có fải đã quá gắn bó với xứ Angle đấy rồi?
    Thế nhưng bài viết thì lại thể hiện một quan điểm hoàn toàn khác. Mới sang hai tháng đã đòi về chứng tỏ không có bản lĩnh để tiến lên.
    ĐÃ thế lại còn nói có ai thèm vật chất và không có việc làm mới ở lại nưóc ngoài là phiến diện vô cùng? Có vô khối người học giỏi được công ty nước ngoài nhận vào làm? Đấy là cái để chứng minh cho bọn nước ngoài thấy ràng dân mình cũng ko kém cỏi, ko thua gì ai ma thôi.
    Còn cái việc đi làm bồi bàn hay rủa bát là chuyện lấy ngắn nuôi dài, mình ở xứ người, đang đi học, bằng cấp chưa có, làm mấy việc chân tay cũng là chuyện thường. Chỉ có những cậu ấm như ấy mới ngồi đấy mà ca thán thôi.
    Nói gì thì nói, fải cố gắng lên cu cậu ạ, tuổi trẻ là phải phấn đấu. Nhớ nhà thì ai chẳng nhớ.
    19 năm tôi được sinh ra, lớn lên, đi học, rồi học ĐH ở Hà Nội. Nhớ từng góc phố, từng con đường, từng hàng cây của Ha Nội cổ kính mà cũng hiện đại ấy. Thế mà Tết này nũa cũng đã là ba cái Tết rồi, chưa được ngắm cành đào, cây quất ở nhà đấy chứ. Nhớ quay quắt nhưng bạn bè ở đay được cái tự biết làm cho nhau vui.
    Đêm giao thừa ở cái vùng đất thấp hơn mực nước biển này, tuỏng chừng như chỉ có gió và tuyết, thế nhưng chúng tôi có đủ cả bánh chưng (gói bằng lá chuối - made by svnl), có đủ cả chân giò cúng giao thừa... nói chung là đủ hết cả. Cùng nhau quây quần, làm ấm lại những con tim đang nguội lạnh vì khắc khổ của cuộc sống sinh viên xa nhà.
    Ở đâu cũng thế thôi, fải tạo nên niềm vui cho mình chứ đừng ngồi đấy mà ca thán.
  3. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hêhhhe, tự nhiên lại gặp em Starom trên này. Bỗng nhiên trong lòng thấy mừng mừng vì trời đất mênh mông thế mà lại gặp được nhau.
    Cuộc sống ơ đấy thế nào cô em? Có gì hay thỉnh thoảng post bài tâm sự nhé em.
    BB
  4. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Hết thuốc chữa
    Được hsdd_007 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 18/11/2004
  5. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chị welle thấy thương thằng em em quá , hix hix
  6. starom

    starom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Úi em đang wonder ko biết đây có phải bà chị welle ở hssv ko hehehe trái đất tròn thật.Chị thế nào rồi hả chị yêu vẫn ở Hà Lan ạ,em ở London chị yêu ơi.ID em bên yahoo là thuhuong201@yahoo.com chi ơi.Em vẫn khoẻ cuộc đời vẫn thế vẫn xấu xí và đanh đá như ngày xưa,nếu hè năm sau mà chị về chị em mình gặp nhau nhé.
  7. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    50k với 30k , khủng thế , cả đời chưa bao giớ tớ được cầm , ông bẹn có nhà ở HN , chỗ nào thía, nhìn vào nhà là biết chất ngay ý mà,cây/m vuông hehhêh nhà tớ thì bt thôi , ngay mặt đường , nhà tớ bán xe máy hôm nào mời anh chị em ttvn ghé ủng hộ nhá
    đất cát dạo này cũng chững, vớ vẩn cũng 14 cây/ m vuông. Tầm 400m chắc tạm ổn roài nhờ hahhahhâhhha
  8. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này y học bó tay
    Được hsdd_007 sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 18/11/2004
  9. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    hãy là chính mình cậu ạ, chứ ku em với ku anh , tôi nhiều lắm, chả biết ku em cậu có biết ku anh tôi Phạm Gia Áng hehhehhe là gì của Phạm Gia Khiêm ý nhờ.....công nhận cậu nói đúng , khoe khoang người ta cười cho , thế nên cậu lưu ý 3K với 5K nhé , mà tôi cũng ko bảo nhà tôi 5600 gì đấy như cậu nói đâu nhá , tôi thấy cậu VIP quá , 5600 cây vàng mà cậu bảo là quá bé,chắc trong túi cậu lúc nào cũng rủng rỉng đôi ba sập nghìn cậu nhỉ, khủng quá, thế tôi sợ lắm chả dám gặp mấy đại gia VIP như cậu đâu, thế nhé , chào cậu
  10. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Oài oài, các cậu khoe của kinh quá, lạc đề rồi. Các cụ nói rồi: Lợn sợ béo mà người thì sợ người ta biết mình giàu. Cho nên người thực sự giàu thi không phô trương thế đâu. Èo, mà các cậu đã tự kiếm cho mình được cắc bạc nào chưa hay là toàn các cụ nhà nai lưng ra cày cho các quý tử phá.
    À mà thôi tớ stop cái vụ khoe khoang đất đai này nhe. Back to my beloved Hanoi........................

Chia sẻ trang này