1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Hoài Nhơn vào đây nào

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi tamquan, 09/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamquan

    tamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Dân Hoài Nhơn vào đây nào

    Chào các bác. Mình là dân Hoài Nhơn đây. Ai là dân Hoài Nhơn vào điểm danh cái nhé!
  2. thichanai

    thichanai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hi all!
    Mình là dân Bồng Sơn, Hoài Nhơn chính hiệu đây, nhưng đã lâu lắm rồi chưa trở lại mảnh đất miền Trung nhọc nhằn nhưng cũng đầy tình nghĩa này.
    Nhớ lắm những dải cát trắng, bỏng cháy chân ven bờ sông Lại Giang, những buổi chiều trốn ba mẹ đi tắm sông, tắm đập, những buổi tối đi coi cải lương, hát bội ở Trung Lương...
    Hy vọng sẽ sớm trở lại Bồng Sơn trong một ngày rất gần...
    PS: Người Bồng Sơn ở Sài Gòn có nhiều không nhỉ?
    To tamquan: Chắc bạn quê ở Tam Quan? (Công đâu công uổng công thừa, công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan !) Bạn đang ở Nga hay Việt Nam?
  3. tamquan

    tamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Kỷ niệm sông Lại thì nhiều lắm. Thời trước khi làm đập Lại Giang nước sông còn nhiều nên tắm rất sướng. Bây giờ về lại quê thấy sông xơ xác mà buồn, muốn tìm chỗ tắm cũng không ra. Thời đi học mình cũng hay trốn học lên đập tắm lắm, tuổi thơ rất tuyệt! Nghĩ đến đây mới thấy thương các em thế hệ bây giờ, chắc rất ít trong số họ có những kỷ niệm đẹp với những thứ bình dị của quê hương như dòng sông, núi đồi ...
    Qua bên kia cầu Bồng Sơn là Hoài Đức, leo lên núi Định Bình có thể nhìn thấy biển Lộ Diêu, nhìn thấy rõ Thiết Đính, Hoài Tân, và hiển nhiên là một rừng dừa tuyệt đẹp. Cái thời học trò hay lên núi hái sim, những lần cầm tay bạn gái thiệt không thể quên được.
    Những lần đạp xe đạp chở nhau ra tới Hoài Hảo, Tam Quan tắm biển; lên tới Hoài Ân thăm các suối, thác ... Quá nhiều kỷ niệm đẹp!
    Nói về Hoài Nhơn phải nhắc đến đó là nơi đứng thứ nhì cả nước về số anh hùng liệt sĩ, chỉ sau huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Tuy nhiên, nhìn lại cái tượng đài trước UBND huyện thì trông chưa thật xứng tầm đó. Các vị lãnh đạo nói chung là chưa thật sự tài giỏi để đưa Hoài Nhơn phát triển mạnh. Không biết khi Bồng Sơn lên thị xã có thay đổi gì không...
    Nói về Hoài Nhơn cũng có thể nói về những người học rất giỏi, từ trước đến giờ đều có cả, tuy nhiên chưa cần nói ra đây.
    Một vài tâm sự, mong các bạn chia sẻ!
    To thichanai: - mình đang ở Nga.
    - nói mình dân ở đâu cũng đúng, vì chỗ nào mình cũng có ruột thịt cả. Bắc Hoài Nhơn là quê Ngoại, nam Hoài Nhơn là quê Nội. Trước kia học Tăng Bật Ngửa ở Bồng Sơn. Xa quê cũng hơn chục năm rồi. Ở Sài Gòn có Hội đồng hương Tăng Bạt Hổ, Hoài Nhơn. Dân Hoài Nhơn ở SG rất nhiều, có một số người rất thành đạt.
  4. thichanai

    thichanai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đọc báo thấy miền Trung lũ lụt liên miên, không biết Hoài Nhơn và Bình Định nói chung có ngập sâu không, tình hình bà con ngoài đó thế nào...
    Đã lâu lắm rồi nhưng mình nhớ như in những trận bão dữ, lụt dâng ở Bồng Sơn. Mỗi trận bão quét qua, những thân dừa nằm đổ ngổn ngang, gió rít ầm ầm. Nhưng lũ con nít tụi mình khi đó hình như lại thấy thích, dừa đổ thì tha hồ ăn dừa non và tu hú dừa (ngọn dừa, ăn rất ngon), trong khi ba mẹ mình lo chống chọi với bão, lo lắng trăm điều.
    Năm đó có một trận lụt lớn, ba mẹ tôi cứ xếp đồ lên cao dần dần, cho tới khi cả nhà phải leo lên gác, nhưng lụt vẫn không tha. Cho đến khi nước dâng mấp mé mái tôn, may sao có một bác tốt bụng, bác chèo ghe đi cứu mọi người. Chúng tôi lánh nạn trên những ngôi nhà ở trên gò cao (gần miệt Thiếc Đính)...
    Năm nay có lẽ đời sống mọi người đã khá hơn, xây được nhà lầu nên cũng đỡ khổ sở vì lũ lụt. Cầu mong mọi ngưòi luôn được bình an.
  5. boymoscow

    boymoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hi, mình là dân Tam Quan chính gốc đây. Vào Quy Nhơn được 10 năm rồi, nhưng nơi chôn rau cắt rốn, nơi mình sinh ra và lớn lên thì không bao giờ quên được.
    To tamquan: Tưởng ai xa lạ hóa ra là ông anh. Vẫn ở Kadan à? Sang năm em về VN rồi, có việc lên Mát thì ghé MGU chơi nghen.
  6. bluesky2503

    bluesky2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hay dà!!!
    cũng tìm thấy được PaKon HN mình ở đây rồi.
    nghe các Pác nói tới sông lại Giang, tắm đập.....
    sao tui nhớ HN wa trời, nhớ cái thời thơ ấu wa đi thôi.
    Mình cũng là con của đất HN và là con trai đât "bs" nè.
    BS ngày nay tệ lắm, bao nhiêu năm rồi mà bộ mặt vẫn không tiến gì hết đó pác àh.
  7. thichanai

    thichanai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chào đông hương bluesky2503.
    Hiện giờ bác đang ở Sài Gòn, Bồng Sơn hay phương trời nào vậy? Ở Bồng Sơn nhà bác ở đâu: dưới phố, Phụ Đức, Hoài Tiến hay Trung Lương, Thiếc Đính? Ngày xưa nhà em ở thôn Phụ Đức, đối diện Trại Tằm Bồng Sơn (trồng dâu, nuôi tằm), em học trường Hoài Tiến (cấp 1). Từ nhà em đi vài trăm bước là ra đến bãi cát trắng bên bờ sông Lại Giang. Nhớ lắm những người bạn ngày xưa nhưng từ đó đến giờ không còn liên lạc với ai.
    Bác Bluesky... mô tả sơ về Bồng Sơn cho em và mọi người nghe với, xấu đẹp gì cũng là quê mình mà. Ví dụ như Thiếc Đính có còn nhiều me không, con đường từ dưới phố đi lên phía Phụ Đức, Trung Lương đã được trải nhựa chưa? Quán cơm Như Ý ở gần cầu Bồng Sơn có còn không? Bưởi Bồng Sơn có còn ngon không?.....
    Nếu được, bác chụp thật nhiều hình ảnh về BS, nhất là sông Lại Giang lên nhé! Sông Lại Giang, nghe cái tên đã thấy hay và đẹp rồi. Em đã lên google search nhưng rất khó tìm thấy hình ảnh và bài viết về Bồng Sơn.
    Mong tin của bác và những người con của Bồng Sơn.
  8. bluesky2503

    bluesky2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tuần mới vui vẻ.
    Được bluesky2503 sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 19/11/2007
  9. bluesky2503

    bluesky2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mọi người có thề contact với mình qua:
    yahoo: blue_sky2503@yahoo.com (online 6 day/ week).
    Được bluesky2503 sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 19/11/2007
  10. bluesky2503

    bluesky2503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào thichanai.
    Hiện giờ mình đang ở Sài Gòn, mà đúng hơn là ở BÌnh Dương.
    Vậy là pác ở Phụ Đức àh, ngay chổ xí nghiệp tằm tơ chứ gi? hehhe chổ nào chứ BS thì mình chồ nào cũng biết, mà Phụ Đức thì rành hơn nữa. Pác nói khi xưa pác học ở Hoài Tiến 1 trường này đổi tên thánh Bồng Sơn tây rùi., pác ở phụ đức nhưng không biết pác bao nhiêu tuồi nhỉ ?? không biết pác có biết anh Lương không? hay em anh Lương là Ngân ấy... nói chung là anh em on nhà Nguyễn Chi đó hihihi... nói chung ở phụ đức thì mình wen nhiều lém..
    Còn pác hỏi về mình ấy hả?? nghe nói chuyện chắc là pác lớn hơn mình nhiều rùi, mình thì khi xưa học tiểu học Bồng sơn, rồi là cựu học sinh Tăng Bạt Hổ. nhà của mình thì thuộc An Tây hay là Khối 5 đó. chổ sân vận động Bồng sơn đi vô chút xíu.
    Kể về BS cho pác nghe nhé!! tiệm cơm Như ý pác hỏi thì vẫn còn, con đường từ đi lên phụ đức đã rải nhựa rùi như vô chổ nhà pác thì chưa. hehhe. Sông Lại Giang thì ngày nay ko còn nhiều nước như xưa đâu trừ mùa mưa vì cái đập đã được xây dựng lại rồi kín hơn trước.
    Nói chung thì bồng sơn mình cũng có nhiều thay đổi và d0ep5 hơn xưa nhiều, chẳng hạn như giờ thì có đường QL1A riêng, nó chạy ngang qua Phụ Đức pác đó và có cầu BS mới luôn....
    Vòng quang song lại giang thì mở một con đường rộng cao, kiên cố như là 1 đê bao vậy....con đường này có tên là bạch đằng 2 nhưng mình thường gọi là đường tình nhân, ví vào **** tối đi trên đường này gió mát, nhất là khi có trăng thì rất lý tưỡng...
    Nói túm lại là BS ngày nay khác xưa nhiều và cũng đẹp hơn xưa nhiều, nhưng vì mấy ông cán bộ ở đây làm ăn tắt trách nên quê mình vẫn cứ ì ạch như một chiếc xe lu nặng nề, không bức phá được so với anh em chung nhà Bình Định.....
    HN mình cùng với An Nhơn cùng được đưa lên TX nhưng so với người anh em thì TT bs mình tiến chậm lắm, ko bằng TT Bình Định.
    Một vài hình ảnh
    1. Núi quê mình đó hình này chụp trên đường đi xuống Hoài Hương đó.
    [​IMG]
    2. Cánh đồng lúa ở Hoài Xuân đó.
    [​IMG]
    3.Đoạn cuối con sông Lại Giang nè, chổ này thuộc Hoài Hương rùi, ko phải trên bs đâu.
    [​IMG]
    3. Con mươn Bồng-Thanh-Tân nè pác nhớ ko?
    [​IMG]
    4. Quán cafe Thảo Hương nè pác, bác biết thằng này ko?
    [​IMG]
    sơ sơ cho pác biết, khi nào về quê mình sẽ chụp nhiều ảnh về BS cho pác nhé!! Nếu có dịp mình cùng về Bồng Sơn chúng ta có thể cafe cho vui hihihi.
    Mới tất cả anh em HN ở đây luôn, mà cũng sắp tới tết rồi, còn khoảng 3 tháng nữa, ko biết mình gặp ofline ở Que nhà ko nhỉ???
    good Luck to everybody......

Chia sẻ trang này