1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Hoài Nhơn vào đây nào

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi tamquan, 09/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamquan

    tamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào chú em. Anh sang làm cái NCS nên vẫn ở đó thôi. Chúc chú em năm cuối làm tốt luận án tốt nghiệp nhé. Cố gắng viết vài bài báo để sang làm NCS, còn trẻ mà.
    Về bão lụt ở Hoài Nhơn thì năm nào cũng vậy thôi. Nhưng thời gian gần đây do bờ đê đã được xây nên phía Trung Lương, Phụ Đức không bị ngập nữa, mà nước tập trung vào Định Bình, Hoài Xuân, Hoài Mỹ và những xã phía dưới nữa.
    Về sự giàu có của dân Hoài Nhơn thì có thể kể ra một vài nhân vật có tài sản chừng 200tỷ đồng (không nêu tên ở đây), với nguồn lợi nhuận không thể gì bằng từ gỗ. Tuy nhiên, bộ mặt Hoài Nhơn vẫn chưa thay đổi nhiều, nếu muốn lên thị xã, Bồng Sơn cần cố gắng nhiều hơn nữa, mà đặc biệt là giàn lãnh đạo phải năng động.
    Trại tằm bay giờ mất tích giang hồ rồi. Gần đó có nhà ông Dũng từng làm ở Bưu Điện HN), nhà cô Mỹ Thuận. Mối tình đầu của mình cũng nằm gần đó (hiển nhiên là không nằm trong trại tằm, hà hà).
    Ở BSơn có một điều đặc biệt đó là số lượng nhà trọ mọc lên như nấm, trong khi chả có một chỗ du lịch ra hồn, không có một nhà máy có tầm. Một câu hỏi đặt ra là nhà trọ mọc ra cho ai, làm gì?
    Một thông tin thú vị cho các bạn mực tím, đó là bác sĩ Bồng Sơn, một người khá nổi tiếng làm ở báo mực tím, lấy bút danh như vậy là để tưởng nhớ một thời gian đẹp khi ông công tác tại bệnh viện Hoài Nhơn.
    Ở HN có một cái mà mình thấy rất đáng được phát huy, đó là xã Tam Quan (Bắc hay Nam gì đó) có xây dựng một website, trong đó giới thiệu một số mặt hàng sản phẩm của xã. Cái này ở các tỉnh khác khó tìm chứ đừng nói ở BĐ.
    Tạm thời thế thôi, hôm nào nhớ gì kể tiếp...
  2. hoahonglua1

    hoahonglua1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  3. hoahonglua1

    hoahonglua1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    minh cung o hoai nhon day htp://www.my.opera.com/hoahonglua1/blog/
  4. hoahonglua1

    hoahonglua1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    vay neu bong son cua minh cung co mot website duoc hay nhi .neu vay thi minh cung duoc web site do,neu cam thi cac ban o bong son co the dua hinh anh cua bong son ... minh se tao mot website noi ve bong son hoai nhon ... ok chu .goi thu ve cho minh nha hoahonglua.very.to@gmail.com hoac cac ban co the vao blog cua minh cung duoc<a href="http://my.opera.com/hoahonglua1/blog/"></a>
  5. tamquan

    tamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ở đây cũng có thể giao lưu tạm được. Lúc trước tụi mình có hò nhau làm website của trường Tăng Bạt Hổ, nhưng vì quá ít người vào xem, forum thì tẻ nhạt nên cho sập rồi.
  6. cyanur

    cyanur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    à nói về đừơng Bạch đằng 2 (tụi mình thường gọi là bờ đê).tối ở đây là khu vực tập trung ăn chơi , nước mía có ,ốc hút có , chè ,sinh tố, bánh dây ,bánh hỏi, bánh bèo,bánh xèo ....có tất còn nữa đoạn bờ đê gần cầu mới lâu lâu thấy 1 chiếc xe máy sau chiếc xe máy có 2 ngừơi còn làm j thì ko biết.
    Tối tối lên đây ngắm trăng hóng gió thì ko còn j bằng (ở sg làm sao kiêm dc ko khí như thế)
    a e đặt xe về tết chưa?xe đông lắm,lo đặt sớm đi
  7. tamquan

    tamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cái đường bờ đê thì mát mẻ quá còn gì. Cũng may là có nhiều người buôn bán ở đấy, chứ không thì bị giang hồ trấn bỏ mẹ.
  8. thichanai

    thichanai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bạn cyanur nói đến bánh dây làm mình thèm quá. Đã lâu thiệt là lâu mình chưa được ăn món ngon này của Bồng Sơn. Ăn bánh dây bên bờ sông Lại Giang chắc là ngon phải biết. Không biết bánh dây Bà Chánh nổi tiếng (ở Phụ Đức, ngày xưa là hàng xóm với nhà mình) giờ có còn không?
    Hình như bánh dây chỉ có ở Bồng Sơn vì mình chưa bao giờ thấy món ăn dân dã này ở Quy Nhơn, Sài Gòn... Món bánh canh bột gạo, chả cá cũng vậy, rất khó tìm. SG toàn bánh canh bột năng hoặc bánh canh bột gạo tròn như sợi bún bò không có gì đặc biệt.
    Ôi, biết bao giờ mới được nếm lại hương vị xưa?
  9. ngocviends

    ngocviends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em ở Hoài Đức đấy!
    Về Hoài Đức ăn bánh xèo nhá mấy bác - --
    Nhà em ngay cầu Dợi lên, bác nào tiện tay hay tết về chụp ảnh cho cả nhà thì gọi ới em! - Quảng cáo tý!
    Em nhớ nhà quá! Hoài Nhơn thay đổi - Bồng Sơn gần lên Thị xã rồi...

    Bức ảnh này mình chụp với kỹ thuật của ảnh nghệ thuật - Ngay đọan cong của sông giữa Định Bình và Hoài Mỹ
    [​IMG]
    Được ngocviends sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 04/01/2008
  10. ngocviends

    ngocviends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Được ngocviends sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 04/01/2008

Chia sẻ trang này