1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân học Tâm lý ra có xin được việc làm ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi lmh_h, 27/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em ko quan tâm lắm đến Thị trường hay Kinh tế , ngành mà em quan tâm là Tâm sinh lý của con người . tức là bệnh về Tâm lý đấy ạ !
  2. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tuyển người vào làm các công ty không chỉ nhìn vào bằng cấp, dĩ nhiên rồi, nhưng bảo là bằng cấp chẳng quan trọng gì thì... hình như các bác toàn nhìn đời qua màu hồng. Lý thuyết là thế, thực lực không đánh giá qua bằng được, nhưng hiện thực với lý thuyết chẳng mấy khi đi đôi. Danh tiếng của các trường đại học để làm gì? Việc gì người ta phải cố sống cố chết chui vào mấy trường nổi tiếng?? Phương pháp dạy học của các trường, chất lượng giáo viên, môi trường cũng ảnh hưởng khá lớn đến chất lượng của cái bằng đấy!
    Thế này nhé, để vào những công ty lớn, đơn xin việc đến hàng nghìn thư, gọi từng người đến phỏng vấn kiểm tra thì vỡ mặt, nên dĩ nhiên là chọn qua hồ sơ. Và dĩ nhiên bằng trường Havard hơn hẳn một cái bằng của 1 trường College ở vùng hẻo lánh nào đấy, cái đấy chẳng phải bàn cãi. Còn có rất nhiều thứ học ở trường mà chẳng có cái test kiểm tra nào có thể nói hết được đến 100% năng lực thực sự của người xin việc cả.
    Nói cho cùng, bằng cấp không quyết định tất cả, nhưng cũng khá quan trọng.
    Còn nói đến tình hình ở VN thì khác, số trường ĐH ít, ít phân hoá, phương pháp giảng dạy thì chẳng có gì đặc biệt, nhiều tệ nạn, nên làm như chú Rag cũng chẳng có gì sai, nhưng lần sau nên nói chính xác hơn là chú đang nói về cái bằng ở VN. Còn phát biểu như chú thì, chỉ chứng minh thấy social skill của chú hơi kém. Thiếu gì cách chửi lịch sự.
    Hơi bị lạc đề chút. Chuyện chọn nghề thì chủ yếu là mình có thực sự thích và say mê với nghề không thôi. Nhưng cứ thử tự hỏi mình câu này trước đi đã: giữa hai công việc: một nhiều tiền và nhàm chán, một đúng việc mình thích mà ít tiền, bạn chọn cái nào?
    Được narcissus sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 03/12/2005
  3. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Sai hết chủ đề topic, thể hiện cãi nhau giỏi chứng tỏ bằng cấp cao hả các anh bên trên. :-D
    Tâm lý ra >90% k xin được việc làm đúng chuyên ngành. Còn tất nhiên nó phải có việc làm thì mới sống được chứ.
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    he he ,cái này tớ thích tìm hiểu nên có lấy mấy lớp về Tâm Lý học, nhưng ko theo chuyên ngành ...Khổ nỗi khi học thì thấy nó cứ nói liên miên về mấy cái cơ bản chứ ít chú tâm vào cái tâm lý của con người nên chả mấy chốc ko hứng thú nữa . Thà tìm vài cuốn sách về tâm lý tội phạm hoặc level cao hơn thì nó sẽ đề cập rõ hơn về tâm lý người ...Chẹp, chắc mình là dạng "cả thèm chóng chán"
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng đấy ! Bằng cấp nếu như ở Mẽo thì nó cũng là cái bằng chứng về cái sự học hỏi của mình trong trường ,vì học sinh ở đây học cách khác VN, và đồng thời vừa học vừa làm, nên khi ra trường đã quen với cách làm việc ở sở, ko cần phải mày mò tìm hiểu từ đầu ....Mới lại lúc xin làm part-time cho công ty đó, thì đã được sếp ngó nghiêng và đánh giá được khả năng trong thời kỳ mấy năm vừa làm vừa học đó rồi .Nên nếu có khả năng thì chỉ cần ra trường, có được tấm bằng là được nhận vào chính thức , chứ ko phải như ở VN : anh này vào xin việc thì phải mất 1 time sếp mới biết anh được việc hay ko, và có khi tấm bằng ko phản ánh được khả năng thực sẽ dễ dàng bị đào thải nếu đụng độ những người giỏi hơn , sooner or later thôi (các COCC thì em ko ý kiến )
    Cái này tuỳ vào động cơ của mỗi người ! Ví thụ như 1 anh gia đình khá giả rồi, lại say mê với chuyên môn thì anh sẽ chọn ngành ít tiền 1 tí nhưng vui vẻ cũng chả bị ảnh hưởng gì .Ngược lại 1 người gia cảnh cơ hàn, bữa đói bữa no thì vớ phải 1 ngành làm nhìu tiền tuy ko phải chuyên môn thì cũng chả còn đòi hỏi gì cao sang hơn thế nữa . Chứ em ít thấy người nào đã ít tiền mà có quyền lựa chọn lại ko chọn job ngon, nhìu tiền hơn ....Đói là cái trước mắt, ko có tiền mua gạo thì sức đâu mà đam mê, mà hết lòng với chuyên môn của mình ?? Còn mà vừa hợp chuyên môn, vừa nhìu xiền thì em ít thấy ai được vậy
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Nếu đã nhiều người nhận thức được rằng cái bằng ở VN là vô nghĩa thì sao không đủ dũng cảm mà thay đổi thử xem sao. Tớ đang làm thế đây, chả thể thay đổi xã hội, nhưng tự thay đổi chính mình và nhiều người làm như thế thì đã là thay đổi xã hội rồi. Tớ không dám khẳng định vài nằm nữa tớ giàu, mà tớ cũng ko phải thằng đặt xiền lên cao quá, nhưng dám khẳng định là tớ sẽ không xin việc bằng cái bằng tớ sắp lấy và nói thật, ngay thời điểm hiện tại cũng rất nhiều người thừa biết tớ học hành chả ra cái gì ở trường nhưng vẫn phải kính nể công việc và cuộc sống của tớ bây giờ đấy!
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ng ta có thể học ở trường học, có thể học ở trường đời để có kiến thức và có kinh nghiệm sống. Mỗi ng có cách làm riêng, và hài lòng với sự lựa chọn của riêng mình.
    Rag. làm theo sự lựa chọn của mình thì đó là quyết định của riêng bạn nhưng bạn cho rằng nếu khi đi thi tuyển ng ta hỏi bằng cấp của bạn là 1 chuyện ngu si thì "không bít ai ngu hơn ai"---xin lỗi vì fải nói thật. Lý do: (1). bằng cấp là 1 thước đo khả năng của bạn mặc dù hiện nay thước đo đó không fải hoàn toàn chuẩn xác và duy 1, (2).học ở trường là 1 cách nhanh nhất để giúp bạn có thêm kiến thức 1 cách bài bản. Bạn nên chứng tỏ cho ng ta biết: tôi học ở trường ntn nhưng kinh nghiệm làm việc của tôi như thế kia, năng lực của tôi lớn hơn nhiều so với bằng cấp tôi đạt được là do tính sáng tạo, kinh nghiệm của tôi. Điều đó khó hơn chửi 1 ng khác là "ngu" vì họ nhìn vào bằng cấp trước tiên.
    Tôi không coi trọng bằng cấp, nhất là bằng cấp hiện nay ở VN. Tôi đã gặp những ng trình độ VH thấp nhưng trong khi đàm phán, họ khiến tôi fải toát mồ hôi.
    Nhưng tôi cũng nghĩ rằng học ĐH sẽ giúp bạn rèn luyện 1 cách tư duy tốt, phương pháp giải quyết vấn đề... Đừng fí hoài những năm học đại học bạn ah. Người như Bill Gates hỏi được mấy ai???
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Theo lời các cụ dạy thì Siêu hình là thấy một cây mà không thấy rừng.
    Vẫn phải các cụ dạy, nhỉ.
  9. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    tôi biết học đại học tốt thế nào, ko cần ai phải nhắc lại đâu. Nhưng cái học trong trường với cái bằng cấp cũng không đồng nhất với nhau đâu
  10. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
          A thì ko biết một tẹo nào về chuyên nghành tâm lí, nhưng thỉnh thoảng buồn A gọi 1088 đưa ra vài tình huống của A để nhờ tư vấn. Nghe xong A tự nhiên A ngứa mồm lại tư vấn ngược lại cho các nhà tư vấn. Vừa mất tiền lại vừa chán [​IMG] => mình vẫn ngu !     Tư vấn gì thì tư vấn cũng phải nắm rõ tâm lí, đặc điểm của đối tượng cần tư vấn. Nhất là trong nghành xã hội,  đối tượng rất rộng về tuổi tác, trình độ, nghề nghiệp. Những cái đó ko thể ngày một ngày hai mà biết được. Phải tích luỹ, học hỏi dần dần chung quanh thậm chí cả kinh nghiệm thực tế của bản thân.Theo A, tương lai thì nghành này cũng có cửa sống. Vì từ khi mở nước ta mở cửa, kinh tế khấm khá thì các nghành liên quan đến dịch vụ tư vấn : tình yêu- hôn nhấn, luật, nhà đất, du lịch....mở ra ầm ầm. Tuy nhiên bây giờ qua các phương tiện thông tin đại chúng, người ta có thể tìm kiếm thông tin dễ dàng, dân trí càng ngày càng phát triển nên nếu chỉ học thuần tuý về Tâm Lý ko thôi mà ko tìm hiểu sơ sơ các lĩnh vực khác thì e khó nói chuyện lắm lắm. Còn chuyện của riêng E sau khi tốt nghiệp nghành này có xin được việc hay không thì bố ai mà biết được. Nếu E có người nhà làm to, quan hệ rộng thì ổn rồi. Hu ặc nhà lắm tiền thì càng tốt.E cứ học xong đi đã, cầm đèn chạy trước ôtô làm gì ? Cũng ko giải quyết đc việc gì, cứ học và yêu đương vô tư đi E. Nhớ mấy khoản tiếng Anh, vi tính nhé !
    Biển động lặn sâu xuống đáy tránh thương tích trong thời gian dài !  (cấp báo ngày 31/2/2005)

Chia sẻ trang này