1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Lam Sơn luôn nhớ về nhau!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Dân Lam Sơn luôn nhớ về nhau!!!!!!!!

    Mọi người ơi, một năm lại qua nũa rùi , thế là lại một khoá học sinh nữa của Lam Sơn lại ra đi , thế nhưng họ có thể tin rầng những gì họ đã làm cho trường vẫn sẽ được mọi ngươìi nhớ mãi .Mong rằng dù đã đi xa nhưng tất cả sẽ mái nhớ về mái trường này nha, nhớ tất cả người thân , thầy cô , bạn bè, hay la nhớ cả chú Thạch nữa chứ nhà HIIIIII.

    Mai đã là ngày cuối cùng mà tất cả còn được ở bên nhau, buồn thật đấy, hi vọng tất cả sẽ mãi nhớ về nhau nha!!!!!!!!!

    FOREVER TOGETHER!!!!!!!!!!!!!!!!

    Mọi người hãy nói lên những gì mà mình đang nghĩ lúc này nhé, có thẻ sẽ mang lại cho nhau những niềm vui đẹp và bất ngờ đó nha

    Hãy để nụ cười dành cho ngày gặp lại






    King of God
  2. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    nhớ về tôi nhé Lam Sơn, dù tôi chỉ à một kẻ vô danh tiểu tốt trong toàn những người nổi tiếng,cảm ơn em Khánh nhá, chị đang định lập chủ đề này nhưng em post hộ rồi. Rồi tất cả những đièu này, nước mắt, tiếng cười .....sẽ trôi qua.
    tất cả những điều này sẽ quay lại như một bộ phim mà không hề có âm thanh
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập nếu cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
    (xuân quỳnh)
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1



    Ai cũng thế, cũng một thời để thương để nhớ vậy mà giờ lại phải đi rồi, chán thế đấy, cám ơn tất cả mọi người thân của tui , những người mà đã bên tôi suốt những ngày tháng qua , ai cũng đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng và kỉ niệm đẹp , còn các bạn , những người học sinh Lam Sơn thi sao , chắc cũng giống như tui hả?

    Có thể nói bạn bè đấy là cái mà ta tiếc nhất khi rời xa mái trường này có phải không ?Bạn mình đây , gần là thế đấy thế mà mai có còn nữa không ?"Ngày mai " hai tiếng nói mà bây giờ chả ai muốn nghe muốn nghĩ tới tôi muôn bây giờ tất cả sẽ là của nhau đừng nói gì nhiều, hảy đén với nhau bằng trái tim và sống bên nhau bằng hạnh phúc
    "BUỒN"
    Ta muốn gửi lời chia tay tới tất cả những ngươì thân của ta, chúc cho mọi người may mắn va thành công!!!!!!!!
    Chào tất cả, hẹn mọi người, ta sẽ gặp lại !!!!!!!!!!!!
    " Chỉ có những tinh thần đẹp và tự trọng mới có thể nâng chúng ta lên trên nhũng khó khăn và bão táp của số phận!!!!!!!!!!"








    King of God

  4. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Hê , dân LS đâu rồi , sao để cái Topic này đơn độc vậy !!! ....Iêm cũng nhớ
    Em và tôi hai người xa lạ , Gặp nhau rồi từ lạ hoá ...xa hơn !
  5. ke_ngoc

    ke_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai toi se là kẻ bị trục suất khỏi ngoi truong Lam Son Ngay mai toi se chang con duoc ngồi chỗ ngồi của mình nữa , ngay mai toi se khong còn duoc nhin ngam dat troi qua o cua nho , khong duoc lãng du theo tieng mua roi
    Ngay mai roi tat ca se lang im chi con lai nhung can phong trỗng rỗng đơn côi , nằm cạnh nhau như nhung vật thể chết lặng , doc hành lang im ắng không lời .......... Toi biet minh có lỗi những tháng năm qua ,vay ma ngay mai đã vội va xa bạn bè , nhớ lắm ... không nguôi
    Ngay mai có một chiếc lá đơn côi vội vã lắm lìa cây mùa xa vắng ..... tôi đơn côi một mình tìm trong nắng một chiếc lá hồn tôi cũng vừa rơi..............
    Thân :ke_ngoc
  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1

    co le se khong phai la doi khi noi rang toi dang rat buon khi bay gio toi phai xa moi nguoi nhung ma biet lam sao duoc bay gio , thoi gian khac nghiet lam ma , ai cung phai trai qua ma thoi gio day nhung anh chi da ra truong tu lau lai nho ve mai truong than yeu, nho ve thay co ban be de duoc thay nghen ngao kho ta , buon la the , chung toi bay gio nhung nguoi hoc sinh cuoi cap roi , cung bang gio sang nam la bon toi lai nhu bao nguoi khac cung lai chia tay , lai nuoc mat , buon lam chu !!!!!!!!!
    mong moi nguoi hay noi voi nhau nha, nho ai , muon nhan gui toi ai hay noi len di , biet dau day chung ta lai than nhau hon ,. hieu nhau hon phai ko?
    Oanh ơi, Trang ơi Hạnh ơi các chị , dung co buon nua nha , tat ca dng cho don cac hi o phia truoc day , co gi em se luon o ben moi nguoi ma !!
    cảm on tat ca moi nguoi nha

    King of God

  7. voconhan

    voconhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    trang ơi, đừng có nghĩ như thế, xét cho cùng thì chẳng ai là người có lỗi trong tất cả mọi điều.
    nhận đưọc rất nhiều mà mất đi cũng rất nhiều, ai mà chẳng vậy trong lớp mình kia chứ.
    [side=5]mọi thứ chưa bắt đầu đã vội vàng kết thúc
    chảng có gì để viết nữa đâu anh[/side=4]
  8. voconhan

    voconhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    quái sao mà lạ thế nhỉ?tôi đã thay mãi mà không đưọc.
    [side=4]mọi thứ chưa bắt đầu đã vội vàng kết thúc
    chảng có gì để viết nữa đâu anh[/side=4]
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    troi hoi , chi thuỷ kia , ai cho cung luc lay hai nick ha ?
    hay on tap tot vao di nha , co the thi moi thi duoc chu , muon thi dh hả?
    lam son la mot , moi nguoi la hai , cha co ai quên nhau dau ma dung ko ?

    King of God

  10. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Khánh ơi, em nói cứ như là chính em mới là người rời Lam Sơn chứ không phải là các chị ấy, nhưng mà em Khánh ơi, việc chị lấy hai nick là một việc cần phải làm để cưa anh Lương, em giup chị một tay đi.
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập nếu cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
    (xuân quỳnh)

Chia sẻ trang này