1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN LÀM "YẾU CƠ" ĐÂU KHÔNG LÊN TIẾNG?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi luoihocqua, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    em chỉ biết đội này đi học thì nhẹ thân lắm, vì chả có sách vở gì được mang ra ngoài trường cả.
    hình như trong mỗi sứ quán tại nước ngoài đều có, nhưng làm gì thì chịu:D
  2. linhdo75

    linhdo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đi học về chuyên ngành cũng đi mình không vào phòng, ra khỏi phòng thì mọi giấy tờ phải có bộ phận trực lớp đi đốt. Mọi tài liệu bàn giao lại cho tổ trực kiểm lại xem đủ hay chưa nếu mất một quyển tài liệu, một đĩa mềm thì cả trường náo loạn lên.
    Em có các địa chỉ cho các bác, vì đây cũng chẳng phải bí mật gì:
    - Học viện KTMM nằm ở Thanh Trì, phía sau lưng Học viện An Ninh (C500) nhìn ra cánh đồng.
    - Trung cấp Cơ yếu quân đội ở Phủ Lý, Ninh Bình.
    - Trung cấp Cơ yếu, thông tin công an hay còn gọi là trường An ninh 3 Láng Trung đi vào. (em không nhớ rõ nó là đường gì nữa vì hơi lâu rồi).
    Ban Cơ yếu chính phủ nằm gần Đại học nghệ thuật quân đội ở Láng Trung.
  3. chinhdanh

    chinhdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi có người chú họ trước đây là lính cơ yếu giờ phục viên về nhà làm ruộng. Tính ông này hiền lành, sức khỏe tốt, chỉ mỗi tội lơ ngơ, rất ít nói, có đôi khi lại lẩn thẩn nữa. Lâu lâu về thăm quê nghe bà thím nói chú mày ngày xưa làm cơ yếu, bị họ chích thuốc gì đó mà giờ thế đấy. Chả biết thế nào
  4. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
  5. linhdo75

    linhdo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  6. chinhdanh

    chinhdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Sai rồi bạn ơi! Làm gì có chuyện bị chích thuốc trước khi giải ngũ ( của người làm cơ yếu).
    Bệnh đó chắc là già rồi nên sinh ra lẩm cẩm
    [/quote]
    Thì tôi cũng chỉ nghe thím nói lại thôi, lão này chưa già mà, mới 41 tuổi. Tôi thì nghĩ có lẽ làm việc lâu năm trong môi trường mà luôn phải sử dụng trí óc để suy nghĩ, đầu óc luôn căng thẳng thì bị ảnh hưởng thần kinh.
  7. vinaheart

    vinaheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    2
    Bác nào muốn tìm hiểu về cơ yếu thế nào thì tìm xem film Windtalker do nam tài tử Nicolai Cage thủ vai chính nhé. Lính cơ yếu phải tự sát không được để rơi vào tay đối phương. Nếu ko dũng cảm tự kê súng vào đầu thì đồng đội sẽ thực hiện nhiệm vụ như đối với kẻ địch. Đấy là phim Mỹ làm về lính Mỹ trong WW2, cụ thể là lính truyền tin dùng thổ ngữ chứ khong phải tín hiệu móc xơ. Còn về CY của Vn năm ngoái báo online cand.com.vn có đăng một số cầu chuyện về CY trong k/c chống Mỹ. Có gian khổ, có anh dũng và cũng có phản bội làm chỉ điểm cho địch gây nhiều thiệt hại v.v..
  8. linhdo75

    linhdo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  9. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    Thằng bạn tui là dân cơ yếu (lính cơ yếu trong quân đội), nó kể học suốt mấy tháng chỉ là một mớ chữ và số, như trẻ con học vỡ lòng, không hơn không kém, riêng trò bắn súng thì tụi nó nâng gạch là chính, để luyện tay cầm K.54 cho chắc mà, còn được băn thật thì chẳng được mấy viên. Mà bắn ai đâu, khi phân công công tác thì toàn ở với chỉ huy thì bắn cái gì nhỉ. Làm việc thì có vệ binh gác, sướng hơn tiên con, chả bù cho cánh bộ binh hồi trước của tui....
  10. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Cái phim bác nói xem thấy bọn mỹ nó tả quân nhật như lũ vịt còn lính mỹ thì khỏi chê:Dũng cảm thiện chiến lại còn tốt với dân nhật mới đau
    Em có thằng bạn học KTMM tất cả sv quân sự nhét hết vào KTX, nghe nó bảo lúc mới vào ký túc ở bị khám tất tần tận ......

Chia sẻ trang này