1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Lê Quí Đôn tập trung ở đây nào

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi baotap, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haduongc1

    haduongc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chào bà con! Cho em gia nhập hội Lũ Quỷ Đói với! Gớm hôm nay mới biết cái fỏum này mặc dù cũng hay lọ mọ vào mạng. Em là thần dân của C1 khoá 97-00, cô Hoà và cô Thuỷ đồng chủ nhiệm (sự thể như thế nào thì chỉ chúng em mới biết). Có bác nào quen thi ới em cái. Hiện em ko ở VN nên nhớ nhà nhớ trường cũ lém!
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ, trên tui 1 khoá. Cơ mà tưởng lớp cô Hoà và cô Thuỷ đồng chủ nhiệm là khoá 99-02 cơ mà? Tui học khoá 98 đây!
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bác làm em nhớ lớp quá. Lớp của em cũng thay đổi chỗ liên tục vì cô giáo CN tính tình nhún nhường
    Hồi năm cuối, ngồi ở cái lớp trên tầng 2, chỗ nhìn ngay ra vườn hoa. Bàn em có 5 đứa thì 3 đứa cận, 1 đứa bị lẹo mắt, mỗi mình mắt sáng nên cô giáo bảo cái bàn này hư, hay nhòm ra chỗ không được nhòm . Sau đó, trích quỹ lớp ra mua cái rèm cửa sổ, nhưng cứ đến sáng hôm sau là mất tích (vì bọn buổi chiều nó dựt đi ), buồn cười quá.
    Nhớ cả cái vụ phải đeo phù hiệu vào trường. Trời mưa lướt thướt, bị bọn kiểm tra nó bắt phải tháo cả áo mưa ra để nó nhòm , rồi những buổi chào cờ thầy Đặng Hiển đọc thơ và lũ học trò nhảy như cào cào
    Sao nhớ mà nhớ thế?
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  4. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ ngày trc chúng nó hay nhảy nhót nhất là tầm cuối năm
    Nothing to lose
  5. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em nhớ lớp quá. Lớp của em cũng thay đổi chỗ liên tục vì cô giáo CN tính tình nhún nhường
    Hồi năm cuối, ngồi ở cái lớp trên tầng 2, chỗ nhìn ngay ra vườn hoa. Bàn em có 5 đứa thì 3 đứa cận, 1 đứa bị lẹo mắt, mỗi mình mắt sáng nên cô giáo bảo cái bàn này hư, hay nhòm ra chỗ không được nhòm . Sau đó, trích quỹ lớp ra mua cái rèm cửa sổ, nhưng cứ đến sáng hôm sau là mất tích (vì bọn buổi chiều nó dựt đi ), buồn cười quá.
    Nhớ cả cái vụ phải đeo phù hiệu vào trường. Trời mưa lướt thướt, bị bọn kiểm tra nó bắt phải tháo cả áo mưa ra để nó nhòm , rồi những buổi chào cờ thầy Đặng Hiển đọc thơ và lũ học trò nhảy như cào cào
    Sao nhớ mà nhớ thế?
    <P><FONT face="Comic Sans MS" color=crimson size=1><STRONG>In my life
    There''s just an empty space.
    All my dreams are lost,
    I''m wasting away.
    Forgive me</STRONG></FONT></P>
    [/quote]
    Hay ghê, không ngờ cũng gặp được một tâm hồn đồng điệu ở đây. Muốn mời Zdreamer một tách cafe quá thôi. Không khéo chúng ta lại ngồi cùng một chỗ thì............
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ thầy Hoàng không làm hiệu trưởng nữa cũng buồn. Thầy Hoàng là một trong số ít thầy giáo được cả học trò và giáo viên quý mến. Những lời dạy bảo của thầy được thể hiện dưới một văn phong rất hóm hỉnh mà sâu cay , đến nỗi có đứa bị thầy mắng vẫn cười hơn hớn nhưng sau đó thì, ôi thôi .
    Thầy Phương mà lên làm Hiệu trưởng thì cũng vui. Em chẳng phản đối vì thầy Phương rất tốt với học trò. Từ hồi em học cấp II đã đi học thêm toán của thầy và thấy thầy rất vui tính. Đến cấp III, tham gia vào đội tuyển HS giỏi của trường, cũng chính thầy là người đã đi lĩnh giải thưởng giúp và làm giúp hồ sơ cộng điểm vào ĐH cho (nhưng mà ko dùng đến ). Nói chung, thầy rất nhiệt tình với học trò.
    Cái năm mới vào lớp 10 thì tự hào lắm vì trường LQĐ là trường nổi tiếng, thi khó đỗ; nhưng giờ đi qua thấy trường to, đông học sinh mà lòng vẫn buồn. Thấy tiếc tiếc thế nào ấy .
    Bác Black học lớp nào, K bao nhiêu vậy?
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  7. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bác học lớp A6, khoá 94-97. Ra trường rồi chỉ mới có một lần quay lại để lấy bằng cấp 3, thỉnh thoảng đi qua trường vào giờ tan học thấy nữ sinh LQĐ ngày càng xinh hơn ngày xưa các bác học (nhưng cũng có thể là do BK quá nhiều boy). Bây giờ đi làm roài chẳng còn thời gian đi ngắm nữ sinh nữa . Không biết mấy cây phượng ngày xưa bác vẫn trèo hái hoa tặng bạn gái giờ thế nào (chắc là bị học trò -trong đó có bác- hành hạ đến chết roài ). Thế cô có hay về thăm trường không???
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Từ ngày ra trường hình như em chẳng về thăm lần nào Bác đừng có nói em bạc tình bạc nghĩa, chẳng qua vì em thấy nó xa lạ thôi. Học trò các khoá dưới cũng khác nhiều quá. Thầy cô thì người về hưu, người chuyển sang dạy trường chuyên, người đi đâu mất...Nghĩ cũng buồn.
    Mấy cây phượng bé tí đó mà cũng đã có hoa cho bác hái tặng bạn gái cơ đấy . Nhưng em nhớ cây đẹp nhất là cây gần WC . Cây đấy nhiều hoa, dáng thì lại cong cong, nên dù gần WC vẫn được các anh ả chọn làm nền cho những bức ảnh năm cuối cấp. Em thì em khoái mấy cây long não hơn. Năm em học lớp 11, nhà trường xây lại dãy sau (chỗ có mấy cái nhà bác bảo vệ ở) nên chặt đi mấy cây long não cổ thụ, tiếc đứt ruột. Giờ chào cờ cũng không thích ra cái sân xi măng đằng sau, chỉ thích cái sân rêu ẩm ướt phía trước, nơi có hàng cọ và hàng long não cổ thụ, đẹp như ngày xưa ấy
    Mà nói về cái WC, năm bọn em mới vào lớp 10, lớp bị xếp ngồi học ở ngay cái dãy đầu phía dãy nhà bảo vệ, ngay sát cái WC và cái trống, ngồi học thì mùi hết chịu mà đến giờ ra chơi thì lạy chúa tôi, tai muốn điếc quá
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  9. haduongc1

    haduongc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Bác cho em bắt chân cái! Sao lớp bác có chung số phận với lớp em xế! Mà những điều bác kể làm cho em nhớ quá đi thôi. Từ ngày ra trường tới giờ chưa có dịp về thăm chốn xưa. Hic.....
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bác black ơi, em về kiểm tra lại trí nhớ thì đích xác lớp A6 của bác học cùng lớp em. Lớp bác là thủ phạm của những vụ rèm cửa bị giật hỏng hoặc bị mất . Hình như ngày đấy các thầy cô còn gọi lớp bác là lớp thần kinh (em quá lời, bác cho em xin lỗi ạ )
    Nói tiếp về các lớp đã từng học. Học kỳ II lớp 11, lớp được chuyển về cái sảnh nối giữa văn phòng đoàn và phòng giáo viên nghỉ. Lớp được quây bằng phên tre (nhục thế ), mỗi lần trống đánh là phên tre cũng rung rinh theo nhịp luôn. Khổ nhất là lúc đó mùa đông, ngày nào cũng có đứa bị trúng gió vì chỗ đó ngay sát bờ sông, thông thống ra nên gió lùa cũng phải . Giờ ra chơi, các lớp xung quanh đi qua, đi lại rồi chui tọt cả đầu qua các lỗ hổng trêu chọc, bực không chịu được...Có lần, cả lớp đang ngồi còn tự dưng có mảng vôi trần rơi xuống, may không ai việc gì, chỉ đau mắt vì bụi thôi
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me

Chia sẻ trang này