1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Lê Quí Đôn tập trung ở đây nào

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi baotap, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hình như sắp 35 năm thành lập trường rồi đấy (ôi, tôi chẳng nhớ là trường tôi thành lập năm nào ). Về trường thì cũng hay, nhưng nó ngại ngại, khác hẳn cảm giác quen thuộc và thân thương ngày xưa. Vô phúc đứng loạng quạng, bị dăm đứa học trò lớp 11 nó chửi cho thì nhục, hic
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  2. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    quote/
    Cô này hôm trước nhầm anh với ai thì phải ..... Khi nào về cô gọi anh một câu đi cùng nha. Ngày xưa anh học chuyên Mộc đấy. Đóng Tủ giỏi lắm !
    quote/
    ...............
    Ngượng quá cơ....ma thôi trước lạ sau quen. "Cái bọn trẻ con LQĐ" ( Mr Hoàng) bây giờ phá lắm , bác xem tình hình ổn định thì vèo đê, về chả thất nghiệp đâu , chúng phá hết cả bàn ghế trường mình rồi.....
    Sống trong đời sống cần có một cỗ lòng , để làm gì em biết không ?
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Còn nhớ năm tốt nghiệp, đúng vào lễ ra trường, hình như bọn C3 cùng khoá đem mắm tôm trát lên bàn ghế thì phải, khiếp, mùi rinh rỏi khắp nơi, mấy thằng quỷ đó phải ở lại cọ bàn ghế suốt mấy ngày liền...Đúng là học trò...
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  4. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồ ôi bác nói em mới nhớ. Hôm ấy thằng ku bạn em hớn hở phân phát cho mấy đứa con gái chơi thân ,mỗi đứa một cái khăn mùi soa (đểu đểu thôi) , đứa nào đứa nấy nức nở với " ve kêu, phượng rơi... mùa thi tới", em cả con bạn ngồi cuối hàng buôn chuyện say xưa quên béng mất hôm đấy là ngày cuối cùng của đời học sinh. Sung sướng ra về như hết tiết 5 mọi hôm.
    Một cái chia tay thật nhẹ nhàng....
    Sống trong đời sống cần có một cỗ lòng , để làm gì em biết không ?
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hồi vào lớp 10, thấy các anh chị lớp 12 làm lễ ra trường khóc sụt sùi, tự dưng khóc theo. Thế mà đến hôm chính mình chia tay thì cứ nhẹ bẫng, thế nào ấy, chả khóc được
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  6. silentvnm

    silentvnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chào , tôi la` dân LQĐ Ao* 96-99 đây.Cũng lâu lắm rồi tôi không được vào trong trường.Bây giờ con em gái mình nó cũng học 12a16 ,hôm nọ thấy nó bảo là phòng học cũ của bọn mình ngày xưa bị đập đi rồi ,thú thật là tôi cảm thấy hụt hẫng thế nào ấy ,....cứ ngĩ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy cái phòng học dột nát ấy nữa mà sao cảm thấy cứ như mất đi 1 điều gì....
  7. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Chú nào A0 96-99 đấy ? có học fòng nào dột nát đâu nhỉ?
    Được cdv sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 15/04/2004
  8. nammetallica

    nammetallica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là dân Lê Quý Đôn ne`.
    Tui tham gia diễn đàn mơi''.
    Tui hoc khoá 96-99 lớp Ao*
    Trai tim Ao* Online
    now and forever
  9. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    zdreamer tên thật là gì?học trường nào thế ?tui đang ngờ ngợ là người quen đây . Nói rõ được không? biết đâu nhìn thấy nhau rồi đấy .
  10. akita13416

    akita13416 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    chào cả nhà ạ !
    em cũng là 1 dân thuọc hệ lũ quỷ đói đây !
    em mới ra trường năm ngoái, hình như thuộc hàng "trẻ" nhất ở đây hay sao ấy nhẩy ?
    mấy hôm trước lúc đầu vào topic này thấy anh em nhà mình post bài ít quá, em cũng chưa dám ho he gì nhưng hôm nay thì mạnh dạn lên rồi, gửi gắm vài dòng gọi là... cho các bác nhận diện cái chứ nhỉ ?
    nhà em gần trường, hầu như hôm nào cũng đi qua, các bác nhận xét đúng đấy, trường mình bây giờ hoành tráng lắm rồi, cả các em cũng xinh ra nhiều lắm, nhìn mà đau khổ cho cái thế hệ mình ngày xưa ...(nhưng mà vui nhỉ ? các bác công nhận thế ko ?)
    các em khoá sau hình như các lúc càng năng động hơn thì phải, mấy hôm trước còn có 1 lớp 12 tổ chức 1 "liveshow" hoành tráng ở rạp nguyễn trãi (gần chỗ cầu am ý ), nghe đâu bán vé thu tiền mà còn cháy vé, quy mô tổ chức hơi bị to...
    chúng ta chúc mừng những "hậu sinh khả uý" tí chứ nhỉ ?

Chia sẻ trang này