1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Lí Tự Trọng đâu nhỉ????

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi how_do_i_live, 03/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Dân Lí Tự Trọng đâu nhỉ????

    Ai là dân Lí Tự Trọng thì vào đây nói chuyện trường mình đi.Trường mình ngó dzậy mà có nhiều chuyện dzui fết đó pà kon. Nw, action!!!!!
  2. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tui không phải dân Lý Tự Trọng , dân Hoàng Hoa Thám chính gốc ,nhưng có người iêu là dân LTT , vậy tham gia được hong ?
    Có chuyện gì không nếu nói là LTT pri sờn ?
  3. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Hai cánh cổng sắt rào đầy kẽm gai đóng sầm lại. Một thứ âm thanh được cất lên khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một nơi nào đó đại loại như quán cà phê của Đức quốc xã. Cộp cộp cộp vọng vào Mic cho thấy uy quyền của một ... và hàng thứ hai mỗi tuần người ta lại nghe thấy những âm thanh như vậy.
    Chiếc xe Win 100 phóng như bay ra giữa sân trường. Nó nhảy chồm lên và... độp độp 2 tiếng, tiếng thứ nhất: chiếc cặp táp to, tiếng thứ 2: một giáo viên vật lý lồm cồm bò dậy giữa tiếng loa rao nghị định 36/CP.
    Các bạn nữ chỉ được mặc áo ấm khi có áo mặc áo bên trong. Đó là mệnh lệnh.
    Những kỷ niềm về Lý Tự Trọng cách đây gần chục năm còn rơi rớt lại...

  4. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đường Lý Tự Trọng là một trong những con đường đẹp của thành phố . Hai bên đường là hai hàng xà cừ lúc nào cũng mát . Không như bây giờ , chỉ có rộng thôi . Nhớ lúc mấy cái cây bị đốn , thân cây nào cũng đỏ như máu !
    Ngày xưa hơn nữa, trường có tên là Võ Tánh với hai chữ VT trước cửa . ( Mà cái cửa sắt hồi đó tốt thật, đến bây giờ vẫn còn nguyên ) . Bố học trường nam , mẹ học trường nữ ( Trường Thái Nguyên bây giờ ) . Được kể nhiều về câu chuyện tình yêu thời học sinh !
    Một ngày gần đây, trời tháng 6 nóng hực , ngồi trong phòng thi càng nóng . Lần đầu tiên được vào trường một cách hợp pháp . Dân Nha Trang sướng thật, được học một trong một không gian đẹp, và nhất là cái sân banh quá ơi là to, cỏ quá ơi là mượt !
    Nhớ một tình yêu !
  5. ManOnStreet

    ManOnStreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hì tui là dân LTT nè .Cái khoá của tui ( 2000-2003 dành cho dân 85-87 ) tụi tui có cái may mắn là được thấy sự chuyển giao giữa 2 thế hệ của trường . Năm đầu vào học trường vẫn còn cũ kĩ lắm . Tui nhớ những dãy nhà kho bỏ hoang nằm dọc ở sân bóng rộng thật rộng ở sau , nơi mà mỗi lần bùng tiết TD tụi con trai thường trốn vào đấy . Nhớ cái sân bóng mà mỗi mùa mưa tới ( mưa tháng 10 ) ngập lỏm bỏm là nước , bơi xuồng ra sân sau còn được . Ôi tự nhiên nhớ trường quá .,....hè ra trường năm ni là sắp 3 năm rồi mau quá đi .
  6. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê,
    Vào đây kể lại một số kỷ niệm xưa đi.
    Có bác nào, cô nào khoá 95 - 97 không? cái thời mà con đường LTT còn hẹp và có hai hàng cây cổ thụ rợp bóng ( bây giờ thì tiêu rồi) và không biết còn cái mặt mốc của mình trong phòng truyền thống không?
    cái sân banh là nhớ nhiều kỷ niệm nhất, lúc nó còn hoang sơ ( bên kia là gara, bên này là phòng thí nghiệm cũ kỹ) ngày nào mà chả ra đấy đá bóng, la hét inh ỏi,...và tung một cú sút trời giáng vào khuôn mặt xinh xắn và trắng nõn nà không một tý mụn của một em dưới khoá mình một lớp - làm năn nỉ và xin lỗi rối rít cả tuần ( tất nhiên là em ong óng đầu rồi, chóng mặt buồn nôn ,...) và kết quả là .. yêu được 2 năm và em ấy đi định cư nước ngoài mất.
    còn các bác bảo vệ và thầy cô thì không thể nào quên được cái mặt mới bị mốc của tui và cho đến bây giờ vẫn vậy.
    Cái Hội quán trước cổng trường là nơi tụ họp của những thằng không thích học môn Lsử, địa lý,..vớ vẫn lung tung, không biết các bác thế nào chứ tui học tất cả các môn phụ trong vòng hai năm ( 10 & 11), lên 12 tui chỉ học có 5 môn KHTN thôi và bái bai ngôi trường thân thuộc để vào SG đi học ĐH.
    Thế có bác nào là lính của thầy Hùng - dạy Hoá học k?
    Vài dòng thế thôi, mai nhớ được cái gì nữa thì lên viết tiếp.
  7. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    U''i, em là học sinh khóa 01-04 .Em cũng được chứng kiến sự chuyển giao,đổi mới của trường đấy.Hồi mới vào cái phòng thí nghiệm ở đằg sau vẫn còn vẫn mang tên Võ Tánh. Đi học Thể dục bọn em cứ chạy ra đó, rồi la lên " ôi, nha` ma.....mẹ ơi", thế là cả lũ con gái chạy tung toe''.Cái hôm nhà trường quyết định chặt cây xà cư để làm sân bóng rổ và hòn Non Bộ ( cây xà cừ mà y sù trong fim Bản tình ca mùa đông ý) , bọn con gái lớp em tiếd ngẩn ngơ, cả thầy cô nữa. Em nhớ có 1 lần ngồi dưới gốc cây đo'' tán fét với " anh" Nam dạy Thể dục bị kiến lửa cắn cho....nát tùm lum bộ fận.Trường mình công nhận đẹp thật.Mọi người ai cũng ca ngợi cái sân bóng to uỳnh ý.Khoá của bọn em là đóng góp dzô đó hơi bị nhiều á, vì.......bị phạt đi cắt cỏ.Hic hic, mà trường mình dzui lắm cơ, bắt bọn em đi trồng cây ...ai de` bị bọn em dẫm hết lên cây ở trước phòng hội đồng ------> chết sạch.Lớp em đi lao động , có đứa nghịch nghịch ở chỗ hòn Non Bộ, té ầm xuống nước, bị chú Minh xạc cho.Ah, đúng rồi, mọi ngượi còn nhớ chú Minh ( bị cà thọt) , cậu Liêm không, cả bác Hỏi nữa.Hôm bữa em dzề trường, thấy nghe bọn đàn em bảo ,3 người đo bây giờ còn ...dã man hơn.Trường mình nổi tiếng 1 fần là nhờ 3 đồng chí đó ma` ( hehe, cậu Liêm mà nghe đc thì chết toi).một lần em dở khoác dở cười dzới 3 đồng chí đó.Nhà em ở bên Đồng Đế , hôm đó rõ ràng là mưa, em mặc đồ Tây, đến trường nó tạnh, dzậy là bị đứng ngoài cổng, bọn lớp em về nhà lấy áo dài cho mượn, ôi nhớ đời.Từ lúc đó, khi nào trời mưa em cũng thủ sẵn bộ áo dài trong cặp, .
    Ah mà sao em không thấy có thầy Hùng dạy Hoá nhỉ?Lớp em là lơp chọn Hoá nà, nhưng cả 3 năm đều cô Hiền Lương dạy, cô ấy đẹp nhưng dã man, lơp em toàn gọi là Sát thủ không đội mũ. Hehhe.
    To ManOnStreet : anh học lớp C nào?Hồi đó bọn em ngưỡng mộ mấy anh C2 lắm.Hehe, học giỏi và đẹp trai.Em la` member B6 năm đó, lớp cô Phượng vợ thầy hiệu trưởng á.Sau này bọn em tiếp bước C2, đậu ĐH nhiều hơn, thầy Sĩ ..cười toe toét.
    Mà công nhận hồi đó ghét trường thế, vì bọn em là năm đầu tiên thí điểm Pháp văn và Tin học. Ôi dã man....Bây giờ xa trương rồi lại thấy tiếc , thèm cảm giác như ngày đó ( bọn đàn em mà nghe đc chắc ho sặc sụa ).Trường mình bây giờ đào tạo không như bọn mình ngày xưa nữa , học sinh giỏi nhiều quá trời.Bọn em hồi đó cả khối đc 3 học sinh giỏi.
    Thôi vài dòng thế thôi.Mỗi ngày 1 chút, công nhận lúc type những dòng này, em nhớ ngôi trường của mình thật.
  8. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    ặ, yêu truong thỏ này sao lỏĂi type Lư Tỏằ Trỏằng mà ko fỏÊi la Lẵ Tỏằ Trong nhỏằ?. Hỏằ"i nào 'ỏn giỏằ mỏằi ngặỏằi toàn dạng Y không thôi, có thỏằf không sai nhặng 'ó hơnh nhặ là thói quen mỏƠt rỏằ"i. Em ra trặỏằng nfm 03. Kỏằ? niỏằ?m thơ không nhiỏằu nhặng nhiỏằu lúc nghỏằ? lỏĂi thỏƠy nhỏằ> mỏƠy 'úa bỏĂn trong 'ỏằTi thỏằf thao ghê....sĂng nào cung bỏt fỏÊi dỏĂy sỏằ>m tỏưp chỏĂy ỏằY biỏằfn, may ma nhà mơnh gỏĐn, có 'ỏằâa ỏằY tỏưn gỏĐn CỏĐu ĐĂ mà sĂng sỏằ>m câng fỏÊi lỏằ mỏằ dỏưy 'ỏằf 'i thỏƠy tỏằTi ghê.Rỏằ"i câng thó 'ặỏằÊc cĂi huy chặặĂng hỏĂng....3....cỏÊ bỏằn cạng vỏằ>i mỏƠy thỏĐy liên hoan ỏằY ChỏằÊ Đêm....Vui, mỏằ>i 'ó mà 'Ê hặĂn 2 nfm rỏằ"i....nhanh thỏưt! Em hỏằc C4, co BỏÊng CN.Em muỏằ'n hỏằi thfm bĂc nào 'ó vỏằ thỏĐy Niỏằ?m dỏĂy ToĂn lỏm, không biỏt thỏĐy thỏ nào rỏằ"i, chỏằ< PhặặĂng vỏằÊ thỏĐy có baby chặa ta...?
  9. quyhutmau83

    quyhutmau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    ManOnStreet ơi, bạn có biết trang web của bất cứ lớp nào cung` nie^n kho''a voi'' ban ở LTTrọng ko?
  10. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Sozy pà kon, từ hồi trước đến giờ, em toàn dùng chữ I nên đâm wen.Cái đó đâu đánh giá là có yêu trường hay không.
    Mrs Bảng dạy Địa em 2 năm, sau có trục trặc gì đó, lớp em đc đổi sang Mr Chuyên.Mrs Bảng mắc fải cái bệnh nói dai, hay sai vặt .Em đây cứ đến giờ Địa lại bị cô nhờ xuống dưới lấy bản đồ, áo dài áo ngắn lếch thếch.Cuối năm lớp 12, lớp em bình chọn Mrs Bảng là Á hậu 2.Hehe, các bác mà đc diện kiến cuộc bình chọn hôm đó chắc ngớp. Còn Mr Chuyên,ối zời, pà kon có ai đc học Mr Chuyên ( chồng cô Lệ dạy Anh) thì biết bài rồi đó.Em còn nhớ lớp C4 năm đó có trình diễn thời trang hay fết, nhưng nghe cô Bảng kể lại là khá tốn kém, nhưng nhà trường chả cho đc bao nhiêu.Lớp em có tiét mục Sắc màu tuổi thơ, mà có đc giúp đỡ gì đâu.Đau lòng!!!!
    Thầy Niệm dạy Toán bây giờ vẫn thế, chị Phương hình như là có em bé rồi.Đó là em update đc của 1 đứa đàn em.Nhớ về thầy Niệm là nhớ về nhưng dòng chữ ''" tí hon" của thầy.Dạy lớp em thay cô Thái Hoà 1 bữa mà lòi mắt.

Chia sẻ trang này