1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Lí Tự Trọng đâu nhỉ????

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi how_do_i_live, 03/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Bác chẳng cần phải đi học thêm đâu. Bác chỉ cần tuyên bố một câu xanh rờn rằng ngày mai bác sẽ học thêm, làm thế nào để cho thầy / cô ấy có thể nghe thấy là được. Và bác yên tâm rằng cái ngày mai ấy sẽ vẫn vẫn là ngày mai.
  2. DYKISLYS

    DYKISLYS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    TRường mình vẫn vậy .Học sinh thì vẫn thế thôi . Nhưng vừa rồi em buồn lớp em lắm . Lớp có 2 sự kiện xảy ra . Một là đánh nhau , và một việc nữa là tội vô lễ với thầy cô . Một bạn trong lớp đã có những câu nói ko đúng phépp với cô dạy Công NGhệ , mà bạn đó sai rành rành rùi , mà còn nói mẹ kiện lên BGH nữa . Ai vào llớp cũng đều có những tâm trạng cảng thẳng ,thầy cô khó chịu với lớp , học sinh thì lười .Có lẽ tất cả như sắp nổ tung lên vậy . NHưng với cái đà này thì năm sau lớp em giải tán là chuyện hiển nhiên rùi . EM thì đương nhiên chả bao giờ mong điều đó xảy ra .
    Thời gian này là trọng tâm của KIểm tra 1 tiết và 15'' . Cuối tuần này phát phiếu báo điểm rùi . Sao từ đầu năm học , chả có gì vui vậy nhỉ . KO biết thầy N có đọc đuợc topic này ko ? Nếu là thầy đứng trên lập trường giáo viên thì khi 1 ban j có lỗi với mình , thầy có ghét tập thể lớp luôn ko thầy?
  3. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày gì mà chán như con gián, nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ bạn bè, hic hic!!!!!
    Em Live vào xem Profile của Blue Sky rùi, hehe. Học cùng khoá mà xưng anh nghe ngon gớm hen.Sao tui ko biết cái cụ báo Khánh Hòa gì nhỉ?Mà nói về cô nào đó?
    Bây giờ ngồi nghĩ lại, thấy ngày trc mình đi học thêm dẫ man thật.Cứ sáng đi đến tối muộn mới về, còn chả kịp ăn cơm trưa. Hic hic, 1 thời hãi hùng.
    @em D..: Em ơi, thầy Nam là chiến hữu của anh Fsai đó, em có gì cần nhắn nhủ thì bảo với anh Fsai đó.Mà cô giáo dạy Công nghệ của em là ai thế?Cô Hường ah?Thế dzụ diệc thế nào hỉ?
  4. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Cho haz@ hỏi, cái sân đá banh to đùng của trường làm ra rồi để làm gì vậy ? Có được sử dụng thường xuyên ko ?
    Tớ chỉ nhớ về cái trường này là có cái sân banh tuyệt đẹp, được làm sau khi tớ đã ra trường.
    Mà NT mình nói chung thiếu sân banh, thầy Sĩ mà cho thuê sân banh này thì tha hồ có tiền đi nhậu nhỉ !
  5. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cái sân banh đc hoàn thiện năm em học lớp 10. Nói chung là very đẹp. Mà trường mình cũng cho thuê ý chứ.Hồi trc còn học ở trường thỉnh thoảng cũng ra sân banh xem Đội tuyển Nhi đồng Khánh Hoà tập ở sân..Còn bình thường cũng cho thuê tổ chức các giải vớ vẩn.Nói chung là sân banh đc tạo ra vì mục đích...kiếm xiền. Còn bọn học trò tụi mình, chie đc học giờ Thể dục, hic hic.....Bọn con trai xin đá banh ko cho.
  6. ManOnStreet

    ManOnStreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hè anh bạn BlueSky ơi !!! đừng bôi bác chuyện học thêm như thế . Làm gì mà mất tuổi thơ .. xạo quần hết chỗ nói . Nếu không có mấy buổi học thêm chắc gì ông bạn êm mông ở giảng đường như bây giờ . Học cấp III mà không học thêm đố thằng nào đỗ cao đấy . Mà ai bảo học thêm là phí thời gian công sức tiền bạc , chỉ có mấy thằng mang tiếng đi học nhưng lên toàn nằm phò thì mới thế chứ . Mie đã thế học thêm thì toàn học chung với mấy em xinh tươi , cơ hội dc ngắm , dc cưa nhiều hơn . Sường chết mother còn bày đặt . Ghét thái độ .
  7. DYKISLYS

    DYKISLYS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Sân banh... Hix ! Học thể dục mà ra sân banh là bphát sợ , chạy 2 vòng là muốn oải rùi . Kì cục hơn là nhà truờng nói học sinh đóng tiền để trồng cỏ , sau đó là bắt học sinh nhổ cỏ . Zui thiệt !
  8. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ, giỏằ'ng chỏằp nào là lỏằ>p 'ó 'i nhỏằ. cỏằ,thỏưt ko thỏằf hiỏằfu nỏằ.i!!!!!!
    Mà có fỏÊi cỏằ gơ 'Âu, toàn có vỏằôa dài vỏằôa dai, khi nào 'i lao 'ỏằTng vỏằ là thôi rỏằ"i, cĂi tay tha hỏằ" rĂt.ChỏÊ biỏt trặỏằng mơnh kiỏằfu gơ nỏằa.Hic hic. Hỏằ"i trc hỏằc Thỏằf dỏằƠc, bỏằn chỏằ nhỏằng ngfày xặa hÊi hạng cỏằĐa mơnh ko?Hic hic.
  9. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Khà khà,
    Công nhận thế hệ sau học trường LTT may mắn thiệt, có sân bóng bằng cỏ chơi bóng đá là nhất rồi.
    Khi trước, chẳng có cỏ kiết gì hết ráo, cái sân to vật vã toàn cát và đá, chạy sứt móng hết, 7,5 vòng cho môn thể dục chạy bền, thở không ra luôn, còn chị em thì thôi : xỉu liên tục ngay vòng thứ 2 chứ chưa nó là vòng sau.
    Cái sân bóng mới ( có trồng cỏ) may mắn là cũng đuợc chạy và sút chục cú vào cầu môn - may nhờ Mr Sĩ nhớ mặt mới cho vào đá đấm.
    Không biết sau này mấy chú còn phải đi đá tập với mấy thầy : Sĩ, Bích, Toàn, ... không?
  10. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, anh Shortlong ít update thông tin dzề trường mình quá chừng. Thầy Sĩ bây giờ lúc nào cũng thơm lừng mùi nước hoa rồi còn đá đấm gì nữa hả anh?Thầy Bích thì lo dạy thêm hết cả thời gian và hơn hết là thầy già lụ khụ rồi thì đá thế nào?Đội bóng chỉ đc tập dzớpi thầy Toàn thôi anh ạ.
    Ah, hồi trc em Live học Cầu lông thầy Chính, thi thoảng thầy Sĩ cũng ra đánh dzới bọn em mấy quả .Nói chung thầy dzẫn còn phong độ, đánh cầu lông dzẫn còn đỉnh cao lắm, nhưng chả thấy đá banh bao giờ, chả hiểu lí do. Có lẽ là sợ dơ quần áo cũng nên. Hehe.Hồi trc em Live nằm trong Đội tuyển học sinh giỏi của trường, cứ fải lên gặp thầy Sĩ làm dziệc suốt. Ối zời, mỗi lần dzề là đau hết cả mũi.

Chia sẻ trang này