1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Lí Tự Trọng đâu nhỉ????

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi how_do_i_live, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Oa`i, oài.Ra HN làm gì thế hả BlueSky?Ra học hay gì mà lại ở làng Hasinco?
    Em Live ko ở đó đâu, cách đó gần 10km lận cơ.Nhưng mà thôi , có gì cứ liên lạc dzới em Live hen.
    Đi đường may mắn!!!!!
  2. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bữa giờ rồi mà ko thấy BlueSky nhắn gì dzới Live dzậy?
    Mà dạo này pà kon LTT của mình đi dâu hết rồi, ko thấy báo cáo gì dzề dzụ 20.11 hỉ?
  3. THEBLUESKY

    THEBLUESKY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bluesky đây @Live ơi, ra Hà Nội, em có gửi tin nhắn nào cho anh đâu mà kêu anh nhắn lại, hình như bữa trước anh đưa lộn nick, đúng ra phải là : nndkiddie . tuần trước ra ngoài đó được 4 ngày, thi Olympic Lý tại trường Khoa Học Tự Nhiên, ở tại KS Thể Thao trong làng sinh viên Hacinco. Tiếc là không gặp em. Hà Nội đẹp nhưng đông đúc và chật chội quá. Sau này không thèm ra ngoài đó kiếm sống nữa.
    Em Live chuẩn bị thi chưa.
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu trời-xanh này vớ vẩn chưa kìa. Cậu là nam tử hán đại trượng phu, cậu không chủ động liên lạc với con gái người ta thì thôi. Cậu lại còn viện cớ không chịu nhắn tin cho cậu nên cậu không liên lạc. VIP chưa kìa. Nghĩ mà tội nghĩ cho bé Live.
    Anh thấy Hà Nội hay đấy chứ, anh khoái cái cảm giác đi dạo vòng quanh Hà Nội hơn là cắm đầu cắm cổ chạy ở Sài Gòn. Hà Nội như một cô gái, Sài Gòn như một chàng trai, còn tính từ miêu tả cụ thể thì tuỳ người mà khác nhau. Nha Trang mình ở giữa HN và SG --> ???? (just kidding )

    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 02/12/2005
  5. huy232000

    huy232000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sao không có bạn nạo thuộc thế hệ Sinh năm 1978 hết nhĩ ! Toàn là sinh sau đẻ muộn ! hehehe
  6. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    to Huy 2330 gì đấy,
    Khà khà khà,
    có Shortlong tui đây, cùng 7 X với cậu đấy.
    Thế tui hỏi khí khi không phải : lúc đó cậu Huy học lớp mô?
    Em Live vất vả quá nhểy, khà khà khà,
    Khà khà khà,
    Shortlong
  7. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, anh Zesmn nói đúng á, BlueSky ra Hà Nội ko liên lạc dzới em Live , lại còn bắt em Live liên lạc trước.Hic hic, thế còn kêu ca gì nữa.Anh Shortlong cần rút kinh nghiệm cho đợt tới.Àh mà anh Shortlong ơi, em sợ ngày anh ra em fải busy lo cho Đại hội Đoàn trường thôi.Em cứ nói trước thế, để đỡ áy náy dzới anh.
    Thế BlueSky đã có kết quả thi Olympic Lý dzừa qua chưa?Nếu có rồi, báo tin mừng cho pà kon dzới hỉ?
    Em Live đồng ý dzới anh Zesman dzề lời nhận xét Hà Nội - Sài Gòn.Nhưng hình như Hà Nội đang dần mất đi sự yên bình của nó rồi anh ạ, mà thay vào đó là những trận đua xe bốc lửa.Chính quyền dường như cũng pó tay hay là làm ngơ cũng ko biết.Thật đáng buồn!!!!Thành thử cứ ở Nha Trang lại number one mọi người hỉ?
  8. huy232000

    huy232000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    To shortlong gì gì đó !
    Tui học đến năm 12 thì là lớp C6 á ! hehehe ! trên lầu nằm ngay cột cờ giữa trường !
  9. THEBLUESKY

    THEBLUESKY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hello em @Live, làm sao nhắn cho em được khi chưa biết yahoo nick của em. Đành phải lỡ hẹn thôi, mà cho dù có nhắn tin cũng chưa chắc gặp được em, hệ thống bus của Hà Nội khá tốt nên đi chơi thoải mái, ngày nào anh với mấy thằng bạn cũng tranh thủ thời gian đi chơi thì làm sao gặp em được.
    Pour @Live, may mắn là kì thi vừa qua anh kiếm được giải nhất môn thực nghiệm, đứng vị thứ 4/19 nhưng người ta căn cứ vào điểm sàn nên kiếm được giải nhất. Cũng là do may mắn thôi. Có ai ngờ được một thằng học sinh luôn luôn bị kéo môn Lý, thậm chí không lên được 5.0, lại có ngày kiếm được giải quốc gia. Bó tay....
  10. ke_nhieu_chuyen

    ke_nhieu_chuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dễ hiểu thôi, olympic sinh viên có khác gì giải phong trào. Nó chẳng thể nào so sánh được với giải quốc gia ở phổ thông. Giải thưởng nhiều khi còn bị phân phối cho nhiều đoàn khác khỏi tủi thân, còn mấy đoàn mạnh thì đứng ămr nhiều giải quá mức để các đoàn khác chẳng có gì, nhìn nó kì. Ở đại học, tui có hai ông thầy dạy toán, hầu như hai ông này đều phụ trách giải tích và địa số mỗi khi trường cử đoàn đi thi. Còn nhớ ông phụ trách môn đại số còn bảo, tụi mày đi thi, chẳng ôn luyện gì cũng đoạt được ít nhất giải khù khờ (khuyến khích). Bằng chứng là sau kì thi olympic toán vừa tổ chức tại trường, ngày hôm sau ông thầy lấy đề olympic toán quăng lên cho cả lớp giải. Mới viết cái đề ra, bọn trong lớp đã tuần tự thay phiên lên giải tỉnh rụi. Giải xong ông thầy mới cho biết đây là đề thi đại số vừa mới ra. Có thằng bạn đã lên đến năm 3 vẫn còn đi thi olympic, hỏi nó "mày sao rảnh dữ dzậy", nó bỏ đi thi kiếm giải nhất iếm tiền đi nhậu mà.. Hồi trước cũng nằm trong nhóm nhỏ được ông thầy truyền dạy riêng để đi thi lí. Đến lúc có kì thi thì cả bọn đek ai đi thi, làm ông thầy chưng hửng.

Chia sẻ trang này