1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Lí Tự Trọng đâu nhỉ????

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi how_do_i_live, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ke_nhieu_chuyen nói đúng đó các pác.
    Nhưng dù sao cũng xin gửi lời chúc mừng đến THEBLUESKY, như vậy là cũng giỏi chứ bộ, THEBLUE học trường nào vậy nhỉ?
  2. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đúng như lời nhận xét của BlueSky, hệ thống xe Bus ở Hà Nội rất đa dạng tuyến đường, đặc biệt là rất chuyên nghiệp, bởi vì nó đc fổ biến cũng khá lâu rùi mà, ko như ở NT mình.
    Em Live cũng gửi lời chúc mừng đến BlueSky hỉ?Dù cho là một cuộc thi thế nào đi nữa, chúc mừng người chiến thắng là lẽ đương nhiên.Một lần nữa xin chúc mừng
  3. rubik

    rubik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  4. rubik

    rubik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn, hồi trước tui cũng học lớp đó đó, năm đó là năm tui học lớp 11B1 năm học 92-93, lúc đó bạn học lớp nào vậy?
  5. THEBLUESKY

    THEBLUESKY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn các bạn,
    Hiện giờ mình đang học Bách Khoa Đà Nẵng. Thật ra thì năm nay trường ĐH Đà Nẵng thi lần đầu tiên, chì vì nhắm đến chuyến đi chơi Hà Nội miễn phí nên mình cố gắng ôn thi thôi.
  6. huy232000

    huy232000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    To rubik !
    Lâu quá wên rồi ! tui chỉ nhớ là Tốt nghiệp 12 là khoá 95-96 ! là khoá 12 cuối cùng của không phân ban. Năm đó lớp 10 là năm đầu tiên của phân ban !
    Năm 12 thầy chủ nhiệm lớp là thầy Đậu Xuân Lan, dạy văn ! :D
  7. rubik

    rubik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn sau mình 2 năm rồi, mình tốt nghiệp năm học 93-94. Còn kỷ niệm của tụi mình thì nhiều lắm. Năm lớp 10 thì học 10A4 ở phòng đầu tiên trên lầu về phía biển, năm 11 thì học 11B1 ngay phòng chính giữa chỗ trụ cờ, còn năm cuối thì học 12C1 phòng cuối phía đường Đinh Tiên Hoàng.
    Năm lớp 10 thì thầy Thanh dạy toán làm chủ nhiệm, năm lớp 11 là cô Hiền Lương, còn năm cuối học 12 thì không có giáo viên chủ nhiệm. Hồi đó, năm học 12 là năm vất vả và cũng là năm học vui nhất của bọn mình, có khi cả lớp rủ nhau dù học, thế là bị thầy Tần cho người vào phòng học lấy hết cặp của cả lớp, phải làm bảng kiểm điểm tập thể. Rồi chuyện thầy Thọ dạy Vật lý cũng vui, thầy Thọ đầu bạc dạy vật lý rất hay, khi dạy là thao thao bất tuyệt, vừa giảng bài lại vừa hút thuốc, có khi đang đứng trên bục giảng, lên đưa nhầm viên phấn lên miệng, làm cả lớp cười nghiêng ngả. Chưa hết, có hôm thầy đang giảng bài, chả hiểu sao tụi ngồi bàn đầu chúng nó cứ khúc kha khúc khích, nhìn kỹ lại thì ra thầy ... quên đóng cửa sổ. Trời ơi, làm sao đây nhỉ! bọn con trai thì nhấp nhổm, cười to thì không dám cười, mà không cười thì không đặng. Còn bọn con gái thì đỏ gầm mặt, chả dám ngước lên nhìn. Mà thầy thì như chẳng biết gì đến xung quanh, cứ say mê với bài giảng của mình. Cuối cùng, một thằng lấy hết can đảm, rón rén bước lên thì thầm đôi điều vào tai thầy. Thế mà bị thầy quát: "Biết rồi!", xong ... rẹt một cái nhanh chớp, lại tiếp tục giảng tiếp, coi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Thầy bây giờ về hưu rồi, bọn con trai sau này rủ thầy đi nhậu và nhắc lại chuyện xưa, thầy gãi đầu cười trừ rồi bảo: "Chứ lúc đó tụi mày biểu tao phải làm sao?" hihi, vui nhỉ?
    Còn nhiều nhiều chuyện hay và mắc cười nữa, khi nào rãnh, mình sẽ kể cho các bạn nghe nhé. Ví dụ như chuyện "Vắt sữa bò" của thầy Hải dạy Sinh vật, hay chuyện trêu cô Bảng dạy Địa lý. Bây giờ mình bận rồi, khi nào rãnh sẽ kể nhé! Bye
  8. present_of_virgo

    present_of_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    to rubik , thầy Hải dạy sinh lên sở rùi bác ui , thầy dạy tụi em được 2 năm , bi giờ đang làm ông lớn rùi . hic , thầy dạy rất hay , tiếc wá đi mất
  9. rubik

    rubik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Wow, thầy Hải lên sở rồi à! Tiếc nhỉ, thế là các bạn sau không được nghe câu chuyện "Vắt sữa bò" của thầy rồi. Thầy kể hồi đó lớp của thầy được phân về miền quê, đến một trang trại nuôi bò sữa để thực tập, giáo viên hướng dẫn chia lớp ra thành từng nhóm, mỗi nhóm hai người và yêu cầu đặt ra là phải vắt đầy một xô sữa bò. Thầy và một cô nữa vào chung một nhóm, trầy trật mãi mới giành giật và lựa được một "em" bò sữa trông phốp pháp và béo tốt, có vẻ rất nhiều sữa, hy vọng là sẽ sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Thế mà, hì hục mãi từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến chiều vẫn không sao bắt được "em" bò kia cho ra sữa, trong khi các nhóm khác thì đã xong việc và xách xô về hết rồi. Chẳng biết làm sao, cuối cùng thầy Hải phải dùng biện pháp mạnh, vắt cấp tập và liên tục, cuối cùng, cũng ra được tí sữa, phải tội, không đầy được một xô như mong muốn, mà chỉ lưng lưng khoảng hai chén thôi. Mệt mõi và thất vọng, thầy và cô xách xô sữa ít ỏi kia về nộp và báo cáo với giáo viên hướng dẫn. Ngạc nhiên thay, khi công bố kết quả thực tập, nhóm của thầy Hải lại được giải nhất và biểu dương trước toàn lớp, vì theo kết quả điều tra thì con bò này nó lại mang giống đực.Kekeekee! (Bò đực mà vắt ra được thế là hay quá rồi, không giải Nhất sao được, phải không các bạn?)
  10. huy232000

    huy232000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Công nhận lão rubik rãnh thiêt. !
    Ở Nha trang thì rũ nhậu fát coi ! hehe

Chia sẻ trang này