1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Lí Tự Trọng đâu nhỉ????

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi how_do_i_live, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rubik

    rubik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện nhậu, các bạn có biết thầy Đức dạy văn, nhà ở đường Hoàng Hoa Thám không? Thầy dạy văn khá hay, và đặc biệt hay nếu trong người có thêm chút men của rượu.
    Nói cho đúng thì, người giáo viên khi đứng trước mặt học sinh, khi giảng bài trên bục giảng thì phải giữ tư cách của mình. Ai cũng hiểu điều đó, nhưng đối với thầy Đức dường như điều đó lại là ngoại lệ. Thầy không quan tâm đến điều đó, và các học sinh của thầy cũng vậy. Mỗi khi thầy bước vào lớp với bộ mặt đỏ gay, ánh mắt long lanh, cùng hơi thở chuếnh choáng mùi rượu làng Vân mà thầy đã làm vài ba ly trước đó, cả lớp đều biết rằng, sẽ có một bài bình văn thật hay. Dường như men rượu đã làm thầy thăng hoa, thầy nói như chưa bao giờ được nói, và bình như chưa bao giờ được bình, rất hay và súc tích. Lớp mình hồi đó là lớp chọn (ban A), mà các bạn biết rồi đó, học sinh ban A thì văn vẻ chả giống ai cả; các môn học xã hội thì khỏi nói, cứ đến giờ các môn này thì chỉ thấy bộ đề Toán, rồi máy tính, rồi bảng tuần hoàn hoá học trên bàn, chứ chẳng thấy một thứ gì liên quan đến những là Văn, Sử, Địa, Sinh, .... cả. Nhưng cứ đến giờ Văn của thầy Đức, và đặc biệt là những lúc mà thầy đang thăng hoa thì, cả lớp cứ như há hóc mồm ra mà nghe, mà uống lấy những lời bình giảng của thầy. ***g ghép trong những bài giảng mênh mông đó (nhiều khi chẳng dính dáng gì đến bài học Văn hôm ấy) là những kiến thức về bình, về luận, về phân tích, về đầu đề, về kết luận, về ... nói chung là những kiến thức căn bản về văn học mà nếu được truyền đạt bằng một cách khác, thì khó mà chui vào đầu của một lũ, ở trỏng chỉ toàn những tích phân, hàm số, Volt, điện trở hay Axit clohydric và Bazơ. Từ lúc nào không biết, tụi này bỗng thấy yêu giờ Văn học, bỗng thương cảm cho Chí Phèo và Thị Nở, bỗng thấy vừa ghét vừa khinh cái thằng cha nghị Hách, bỗng thấy ngậm ngùi với hai chị em trong "Gió lạnh đầu mùa", bỗng thấy được hơi thở lãng mạn của tình yêu cùng Puskin trong "Bức thư tình bị đốt cháy". Những bài văn trước đây được coi là khô khan bỗng trở nên sinh động, và những điểm văn trên trung bình trước đây được coi là" nhiệm vụ bất khả thi" bỗng thường xuyên xuất hiện hơn trong vở.
    Thầy còn tổ chức những buổi nói chuyện, những giờ tập làm thơ, mình nhớ hồi đó, có một lần thầy tổ chức cho cả lớp thi làm thơ lục bát. Và bài thơ đoạt giải nhất chỉ có hai câu, nhưng khá hay và hóm hỉnh:
    "Mặt trời lấp ló bình minh
    Ông già, bà lão dưỡng sinh đầy đường"
    Miêu tả biển Nha Trang vào buổi sáng sớm, thì chắc là không có câu nào có thể diễn đạt ngắn gọn và hay, lại vui như hai câu trên, phải không các bạn?
    Cám ơn thầy, nhờ thầy mà chúng em đã có cái nhìn khác hơn về các môn học xã hội, cũng nhờ thầy mà khối đứa chúng em đã không bị khống chế điểm môn văn vào kỳ thi tốt nghiệp năm cuối cấp. Và cũng không quên, cảm ơn cả những ly rượu cuốc lủi hay làng Vân đã theo thầy vào đến lớp, hòa mình trong bài giảng với tụi em thuở nào.
    Được rubik sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 10/12/2005
  2. huy232000

    huy232000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Rồi xong , gặp trúng dân nhậu chuyên nghiệp nữa rồi, không biết có fải là cao thủ không ta ! hehehe! Tuần nào cũng về NT thì tuần nào cũng ghé tiệm Net 9B Lê Chân đi !
    Thử đi, bạn sẽ thích ngay thôi mà , hí hí hí
  3. huy232000

    huy232000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Làm cái quái gì trong SÀi Gòn hả cha nội ?
  4. rubik

    rubik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện nhậu, các bạn có biết thầy Đức dạy văn, nhà ở đường Hoàng Hoa Thám không? Thầy dạy văn khá hay, và đặc biệt hay nếu trong người có thêm chút men của rượu.
    Nói cho đúng thì, người giáo viên khi đứng trước mặt học sinh, khi giảng bài trên bục giảng thì phải giữ tư cách của mình. Ai cũng hiểu điều đó, nhưng đối với thầy Đức dường như điều đó lại là ngoại lệ. Thầy không quan tâm đến điều đó, và các học sinh của thầy cũng vậy. Mỗi khi thầy bước vào lớp với bộ mặt đỏ gay, ánh mắt long lanh, cùng hơi thở chuếnh choáng mùi rượu làng Vân mà thầy đã làm vài ba ly trước đó, cả lớp đều biết rằng, sẽ có một bài bình văn thật hay. Dường như men rượu đã làm thầy thăng hoa, thầy nói như chưa bao giờ được nói, và bình như chưa bao giờ được bình, rất hay và súc tích. Lớp mình hồi đó là lớp chọn (ban A), mà các bạn biết rồi đó, học sinh ban A thì văn vẻ chả giống ai cả; các môn học xã hội thì khỏi nói, cứ đến giờ các môn này thì chỉ thấy bộ đề Toán, rồi máy tính, rồi bảng tuần hoàn hoá học trên bàn, chứ chẳng thấy một thứ gì liên quan đến những là Văn, Sử, Địa, Sinh, .... cả. Nhưng cứ đến giờ Văn của thầy Đức, và đặc biệt là những lúc mà thầy đang thăng hoa thì, cả lớp cứ như há hóc mồm ra mà nghe, mà uống lấy những lời bình giảng của thầy. ***g ghép trong những bài giảng mênh mông đó (nhiều khi chẳng dính dáng gì đến bài học Văn hôm ấy) là những kiến thức về bình, về luận, về phân tích, về đầu đề, về kết luận, về ... nói chung là những kiến thức căn bản về văn học mà nếu được truyền đạt bằng một cách khác, thì khó mà chui vào đầu của một lũ, ở trỏng chỉ toàn những tích phân, hàm số, Volt, điện trở hay Axit clohydric và Bazơ. Từ lúc nào không biết, tụi này bỗng thấy yêu giờ Văn học, bỗng thương cảm cho Chí Phèo và Thị Nở, bỗng thấy vừa ghét vừa khinh cái thằng cha nghị Hách, bỗng thấy ngậm ngùi với hai chị em trong "Gió lạnh đầu mùa", bỗng thấy được hơi thở lãng mạn của tình yêu cùng Puskin trong "Bức thư tình bị đốt cháy". Những bài văn trước đây được coi là khô khan bỗng trở nên sinh động, và những điểm văn trên trung bình trước đây được coi là" nhiệm vụ bất khả thi" bỗng thường xuyên xuất hiện hơn trong vở.
    Thầy còn tổ chức những buổi nói chuyện, những giờ tập làm thơ, mình nhớ hồi đó, có một lần thầy tổ chức cho cả lớp thi làm thơ lục bát. Và bài thơ đoạt giải nhất chỉ có hai câu, nhưng khá hay và hóm hỉnh:
    "Mặt trời lấp ló bình minh
    Ông già, bà lão dưỡng sinh đầy đường"
    Miêu tả biển Nha Trang vào buổi sáng sớm, thì chắc là không có câu nào có thể diễn đạt ngắn gọn và hay, lại vui như hai câu trên, phải không các bạn?
    Cám ơn thầy, nhờ thầy mà chúng em đã có cái nhìn khác hơn về các môn học xã hội, cũng nhờ thầy mà khối đứa chúng em đã không bị khống chế điểm môn văn vào kỳ thi tốt nghiệp năm cuối cấp. Và cũng không quên, cảm ơn cả những ly rượu cuốc lủi hay làng Vân đã theo thầy vào đến lớp, hòa mình trong bài giảng với tụi em thuở nào
  5. present_of_virgo

    present_of_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ui , cái bác @huy232000 nì thiệt là biết cách dập tắt cảm hứng của người ta .

  6. rubik

    rubik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn,
    Mình là cựu học sinh của trường, hiện nay thì sống và làm việc tại SG. Suốt ngày cứ lo chuyện "cơm áo gạo tiền" nên chẳng có thời gian đâu mà suy nghĩ về những hồi ức, những kỷ niệm. Lang thang trên mạng, tình cờ gặp cái box này, mình rất mừng. Dù gì thì những ngày tháng ngồi dưới mái trường này đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình, cũng như các bạn vậy thôi. Mình kể lại những câu chuyện, một phần để cho các bạn nghe, phần khác để giúp mình không quên đi những điều đã qua, dù là vui hay buồn. Thế thôi!
    Bạn lại bảo là mình SẾN. Buồn thật!
    Có lẽ mình vào không đúng chỗ rồi. Chào tất cả các bạn, mình rút đây.
  7. baby_mtv_hihihi

    baby_mtv_hihihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đây là trang wed của trường LTT ,mời các anh chị em cô bác xa gần ai từng là học sinh ,cừu học sinh ,hoc sinh ,tân học sinh ,thì vào đay ủng hồ giùm nha
    http://vinhnt.no-ip.info/haivu/forum/
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới ghé qua trang web của bác . Nhưng domain khó nhớ quá . Bác nên đăng ký các domain *.tk , *.vze.com , *.50g.com , *.2ya.com
    Đây là những domain miễn phí nhưng dễ nhớ !
    Thân !
  9. baby_mtv_hihihi

    baby_mtv_hihihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    dzạ chắc tụi em chuẩn bị down sever và tiến hành mua hosr về sừ dụng ,tụi em rất cần các anh chị về giúp đở để hoàn thanh trang wed cho trường LTT
  10. THEBLUESKY

    THEBLUESKY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    To @baby_mtv_hihihi : Giúp nhau làm forum cho trường đi. Hơn 2 năm trước, cũng có một diễn đàn cho trường Lí Tự Trọng ra đời nhưng ít người biết đến, nó cũng đi vào dĩ vãng rồi. Mình cũng muốn lập một forum tạo nơi giao lưu cho học sinh inside and outside nhưng kẹt tiền quá, lại ở xa nữa, không thể kiểm tra quality được.
    Ai có lòng thì góp sức vào nhá.......... Còn tui, I''m willing to give all my hands.

Chia sẻ trang này