1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Lí Tự Trọng đâu nhỉ????

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi how_do_i_live, 03/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovingdisasters

    lovingdisasters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em nào hỏi anh Hiếu + anh Hoàng là đúng người rùi đó ^_^. Tính không nói ra, nhưng giấu em út thì cũng tội nghiệp wá ==>> Anh tự giới thiệu luôn, anh là Hiếu, học C2 niên khoá 00-03 cô Ngọc Hà chủ nhiệm.
    Anh hiện đang học Khoa học tự nhiên, còn tên Hoàng là Kinh tế, đều là sv năm 3 cả !!!
    Mà cho anh hỏi thăm, how_do_i_live là ai dzậy kà ? Học B6, bi giờ đang ở HN à, sao anh ko nhớ nhỉ...
    Mà đúng là cái số C2 thì chỉ có học chung với mấy lớp nhỏ hơn thui, đi ra đi vào toàn gặp em út ko hà.....nhưng mà cũng có cái sướng, là mấy đứa "nhóc" đâu dám chọc mình, chỉ có mình tha cho chúng nó thui....hahaha....dzui ra phết nhỉ !!! Anh nhớ có nhiều lần,giờ ra chơi, đám con trai lớp c2 kéo ra hành lang đứng hết, mà có phải ít gì đâu (hơn 20 mạng chứ ít à) thế là hành lang đó bị nghẽn mạch luôn, ko ai qua lại được hết, mà mấy em thì làm gì dám lên tiếng, hehehe...nên đành fải chịu khó đi đường vòng thui...khà...khà...nghĩ lại bi giờ vẫn còn thấy dzui ghê... như là mới hôm nào thui...!!!
    Nhớ Nha Trang, nhớ LTT, nhớ thầy cô, nhớ C2, nhớ bạn bè, nhớ sư đệ, sư muội nhiều ghê...hixhix....
  2. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    vâng, anh học cô Ngọc Hà, em cũng học cô Ngọc Hà chủ nhiệm, nhưng mà là niêm khoá 97-00, lớp A7.
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Vâng, còn anh học ở lớp bên cạnh lớp cô Hà chủ nhiệm, lớp A8, niên khoá 97-00.... Hie hie hie !
  4. lovingdisasters

    lovingdisasters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    À há....nếu là niên khoá 07-00 của cô Ngọc Hà thì là sư huynh, sư tỷ đồng môn của đệ rùi (xưng "em" làm tiểu đệ tổn thọ chít ^_^)...tiểu đệ xin hân hạnh ra mắt...khà...khà...
    Sẵn đây cho đệ hỏi tí: có ai có hình chụp toàn cảnh trường mình ko dzậy? Cho đệ xin với, làm kỉ niệm thui muh !!!
    olo--------------hieu_tt85@yahoo.com-----------olo
  5. DYKISLYS

    DYKISLYS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    trường cắm trại xong . Mệt và cảm thấy chẳng khác gì mới đi trại ..cải tạo .Khổ cho những đứa con gái , thậm chỉ cả con trai . Nói xấu hổ nhưng ...2000 đứa , có 2 nhà vệ sinh . NHìn thôi cũng đủ ...ói .TRại mà ko có lửa trại , ko trò chơi lớn . Chơi mấy trò nhỏ giống như là cày sẵn đất cho người dân , sau này chỉ việc bỏ hạt giống , khỏi mắc công cày. Trường thuê xe chất lượng cap quá , đến nỗi mấy ổng ko cho mang cây lên xe , sợ trầy xe hay sao đó'' .KO cây , lây'' gì mà cắm trại . Nước thì bẩn dzã man , bụi kinh người , xa âm thanh , trại trung tâm . Ông bà 12 thì còn đỡ , 11 biệt lập luôn . Ko biết là đang làm cái trò khỉ gì trên trại trung tâm , ko ai thông báo gì hêt . ĐẾn khi con người ta trang điểm cho thằng hoàng tử để thi Vua Hùng Kén Rễ xong , thì lên bị đuổi về vì muộn. Biết bao nhiêu là trog như ăn chuối , đổ nước vào chai . TRời oi, mất vệ sinh . Bắt ăn luôn cả vỏ quả chuối , đã vậy đổ nược vào chai thì phải đổ = miêng . Giống như đang phun nước miếng vào chai vậy . Nhìn thôi cung muốn ...ói !
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hie hie hie !Năm xưa bọn anh đi cắm trại đỡ hơn nhiều... Đốt lửa trại chưa được 1/2 tiếng thì bị dập tắt vì nguy cơ... cháy nhà bà kon xung quanh. Học sinh thì mãi mê ngắm cảnh biển, quyết tâm 1 lòng xây dựng 1 thế hệ cho tương lai làm thầy cô phát sốt giao cho bọn sao đỏ lang thang ... chỉa đèn pin ngám nhìn thiên hạ... cắn lưỡi nhau....
    Mỗi trại được 1 vùng đất để xây nhà vệ sinh cho riêng mình, cái trại nếu dùng để thay đồ thì tạm.... còn lại kếo ra bờ sông ...tự giải quyết ... trong đêm tối !
    Hôm ấy là cái hôm quyết định cho hie hie hie, thầy Hải với cô Triều .........chả hiểu sao sợ( hay ngại?) muỗi cắn nên thầy chở cô về (đi về đâu hỡi...... thầy cô!).
    Nói tóm lại, sau bao nhiêu năm, tưởng sướng hơn mình hoá ra mình lại là người sướng nhất, 3 năm đi học được năm lớp 10 và năm 12 cắm trại. Hie hie hie !
  7. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Thầy Biên Hải là bạn của anh trai tui đó. Mai tui sẽ kêu ổng vô đây coi học trò ổng nói xấu ổng kìa.
  8. tieuphilong

    tieuphilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vo_danh_khach là ai vậy ta? Tui học A 7 khoa 1997-2000 nè. Cô Hà chủ nhiệm. Năm lớp 10 thì cô Thuỷ, nhưng nămm 11-12 thì cô Hà chủ nhiệm. vậy là trong này có người cùng lớp với tui.
  9. lovingdisasters

    lovingdisasters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đệ còn nhớ mang máng cái năm cắm trại của đệ (2003), lúc đó đệ học 12, trường mình tổ chức cắm trại ở Suối Lùn thì phải. HEHEHE..., chuẩn bị dzui fải bít, ai cũng hớn hở, quần áo thì diện hết bít, mang theo đủ dụng cụ cá nhân, như là dọn nhà ko bằng í...Thế mà đến địa điểm cắm trại rùi, có được yên đâu. Vì địa hình hiểm trở, nên xe fải dừng lại bên ngoài, để rùi mọi người xuống đi bộ hơn 500m, tay bưng bê đủ mọi thứ nặng nề (nước, cây , cọc...) trèo đèo lội suối tới nơi thì hết xí wách luôn. Chưa hết, ko bít trường mình nghèo lắm sao mà chọn địa điểm gì xấu thế...Cả khu cắm trại ko một mảnh đất nào được khai hoang cả, thế là hết buổi sáng hôm đó, fải lo tổng vệ sinh chuồng trại, rùi còn trời mưa nữa chứ...Ôi thôi là bầy hầy hết chỗ nói...Dọn xong thì lăn ra ngủ tới chiều (mệt quá mà)...=> ngày đầu tiên của đợt cắm trại 2003 chỉ có bí nhiêu thui (...buổi tối chưa nói...)
    Mà trường mình hình như có truyền thống là đi cắm trại ko cần toilet hay sao í...Năm nào cũng kiu ca, mà có năm nào chịu sửa đổi đâu !...=> đám con trai thì ra bờ sông, bờ suối,..., còn đám con gái thì...hehehe...ko bít....^_^...Và lều trại, dĩ nhiên trở thành nơi thay y fục của quí cô rùi...=> đố các quí ông dám mò vào (vào là khỏi cho ra luôn...hahaha...)...
    TO BE CONTINUE...
    olo----------------------hieu_tt85@yahoo.com-------------------olo
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ku Hưng chứ ai... Bi giờ đang bi vợ quản lí ở quán nét trên đuờng HOàng Hoa Thám ấy !

Chia sẻ trang này