1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Lí Tự Trọng đâu nhỉ????

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi how_do_i_live, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Nói đến vụ cắm trại, hà hà... năm tui còn học tại trường lúc đó cắm trại trong sân bóng của trường luôn ( hồi đó chưa làm sân bóng đá cỏ mà là bãi đất trống ). Ðốt lửa trại, ca nhạc, trò chơi lớn ngoài đường phố, khà, khà đủ cả.
    Mà vui thật, chẳng thằng nào ngủ cả, chỉ trừ mấy tay chủ nghĩa cơ hội... canh me chị em ngủ là nhào vô nằm ...ké ( tục thật)
    Khà khà, vậy mà đã hơn 10 năm rùi nhưng kỷ niệm khó quên quá.
    Sau này thầy cô trẻ nhiều quá nên không biết, chỉ nhớ thầy cô cũ, mà không biết các giáo viên đó còn giảng dạy không nữa.
    Bây giờ thì cũng có cắm trại đó, nhưng cắm trong quán với lửa trại là... cái bếp lò và nồi lẩu.
    Khà khà,
    SLong.
  2. DYKISLYS

    DYKISLYS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Suối Lùn đó . Nhưng mà giờ đỡ hơn hồi trước rồi . Nhưng dù sao may mà ko còn lần nào cắm trại nữa . Cắm nữa chắc chết luôn wa''.
  3. lovingdisasters

    lovingdisasters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Theo đệ nghĩ, thì có lẽ lúc trước ko có suối Lùn đâu, chắc chỉ là một vùng đất hoang thui. Trường mình thấy đất hoang rộng rãi vô chủ, hí hửng, tổ chức cắm trại ở đó. Năm nào học sinh cũng lên đó phát hoang, cải tạo,...., nên lâu ngày dần dần hình thành con suối ( bi giờ gọi là suối Lùn - cày nhiều quá, Cao sao nổi ) đó thui...
  4. ManOnStreet

    ManOnStreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trời à! em gái ơi đi cắm trại chứ có phải đi picnic gia đình đâu mà em đòi hỏi lắm thế. Mà anh cũng phải công nhận 1 điều là cái ban tổ chức trường cứ gọi là cực dầu dắt năm nào lửa trại và trò chơi cũng chán phèo . Được cái mình cắm trại năm 12 (2003) nên quậy xả giàng ..sướng hehehehehe
  5. suphu

    suphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ở đây hình như là người nói nhiều hơn người làm. Nếu cứ đơn giản và tốt đẹp hết thì các chú, các cô thử tổ chức một buổi đi chơi cho lớp ở qua đêm coi thử rồi biết. phải lo đủ thứ trên đời, lỡ có tên nào đi không trở lại thì đừng nói chuyện là vui hay có những thứ để nhớ nữa, lúc đó thì thành đám ma rồi.
    Năm 2000 có đốt lửa trại nhưng do biên phòng ở đảo hòn Mun báo có cháy rừng nên phải dập, chỉ khổ cho 1 số người nữa đêm phải sách nước giếng dập lửa. Còn trò chơi lớo à? :)):)):)) Lỡ các cô các chú chạy đi chơi rồi đi luôn thì ai biết đâu mà tìm, đã bắt ở trong đất trại mà còn có kẻ chốn ra ngoài tìm thế giới riêng, báo hại thanh niên xung kích phải rình muốn chết ..
    Chuyện 2000 hơn hsinh mà có 2 nhà vệ sinh là do các cô các chú ham ăn ham uống mà không chịu họat động gì thì nó mới thế chứ như tụi tôi thì có miếng gì vào bụng đâu mà cần nhà vệ sinh chứ. ăn mà không mời thầy cô lấy một miếng, cứ hùng hục ăn như trâu húc mả thì biểu sao phải đi cấp tốc là đúng rồi. Trại chỉ khổ là thiếu nước tắm mà thôi. đi cắm trại mà đòi như đi chơi thì làm ăn gì, phụ huynh phải mang đồ ăn vào tận nơi, nữa đêm còn phải vào mang sữa, bánh mì cho ăn tối, vậy thì đi cắm trại làm gì cho hành phụ huynh dữ vậy "tụi này nó mà nói thương cha mẹ thì tôi cũng đi đầu xuống đất với nó" .
    Mõi tay rồi, ko nói nữa, để xem các trạng nói gì đã.

    CÁI SỰ NỔ KHÔNG GIỚI HẠN VỀ........................
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Dạ ! Em chả biết suphu có từng dạy em chưa nhưng "tránh voi không hổ mặt nào" em vẫn gọi là thầy cho nó phải đạo ( Mai mốt đi offline em kêu bằng bác hay bằng anh cho nó trẻ nhé!). Mấy sư huynh tỷ muội đệ đồng môn nghe chính kiến từ phía cấp cao, lãnh đạo nói chưa? Đừng có than nữa nhé, mà có than cũng đừng khai tuốt hết tên họ cũng như lớp. Coi chừng như anh đây vì 1 lần lỡ lầm- kua trúng con gái thầy hiệu trưởng mà đã ra đi không 1 lới trăn trối với bạn bè đồng môn.
    Dzỡn tí cho nó vui với ngày 1-4. Nhân đây lang thang trên net, kiếm được bài thơ "thất tình" lai nữa Việt nữa Anh. Chép vội ( Copy & Paste) cho mọi người cùng thưởng thức về còn loè mấy đứa bạn đặng dzụ dzỗ nó vào TTVN cho chị Nút chăn nuôi nhé !
    Tặng 1 ai đó :

    Em biết không Autumn đaf qua.
    Anh ngước nhi?n Moon and Star.
    Lá không co?n fall down vội vaf.
    Anh ngậm ngùi vì em đaf so far.
    Goodbye nhé nắng không vê? phố.
    Season kia co?n mafi in my eyes.
    Although you đaf quên in your heart.
    Anh vâfn miss em all my life.
    Tạm biệt nhé street xưa hoang vắng.
    Wind lạnh lu?ng thô?i overnight.
    Anh không thê? sleep tư?ng đêm trắng.
    Em có co?n on the last way ?

  7. DYKISLYS

    DYKISLYS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    chời wơi ! Thầy nói gì kì zzậy . Tất cả vì sự nghiệp con em chúng ta mà . Với lại 3 năm cấp 3 mới có 1 lần . hix ! Oan quá. Mà ăn cơm của phụ huynh , tui em cũng đau khổ lắm chứ bộ , thầy tưởng sung sướng lắm sao ? Phụ huynh thương con cháu mình quá , hộp cơm hộp trưa thì toàn cơm , thịt ngán chết . Tối thì cũng rứa , ăn dở ẹc , có mỗi cơm là nhiều . Chẳng lẽ ăn cơm ko ?Còn bánh bao . TRùi ui . Có nhiều đứa ăn đâu dc . Vì mùi NH3 đó . Bánh ngọt thì mua bánh nhân đậu xanh ,thảm thiệt . Ai ham ăn bánh đậu đâu , cuối cùng là tu sữa . kekeke !
    Mà sao thầy ko lên lớp em . Sữa nhiều lắm thầy à , dư quá trời , mấy trái cây cũng đầy !
    nói chung , cắm trại đoàn kết ! Ko đi 2 về 3 , ko hụt tiền ( điều này là may nhất)...
  8. virus_sitinh

    virus_sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bac hieu đấy hả..he he...tui con nhớ hồi học thêm toán thầy xưng
    tui ưa ghẹo bác lắm..mà tui cũng thường núp sau lưng bác kẻo ông xưng kêu tui lên giải toán thì chết tui he he
    tui xin giới thiêu tui hoc 12c9 niên khoá 00-03 cùng năm với bác đấy
    tui muốn hỏi thăm bác 1 câu hỏi nhé...
    bác có nhớ DUNG lớp bác không...dung hiên nay học kinh tế đấy.dung la ban thân cua trinh đấy.....hiên giờ bác biết địa chỉ của dung trong sài gon` không...hay điên thoại hay email gì cũng được....miễn sao tui liên lạc được với dung...
    mong bác giúp cho nhe bác hiếu ...
  9. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ không biết bác suphu la ai, nhưng mà em xin ủng hộ bài viết này của bác. Từ nhỏ đến lớn, không biết em đi cắm trại bao nhiêu lần, riêng chỉ có cái trại của Lý Tự Trọng nam 2000 là em không đi, vì 1 lý do.... cả lớp kiện hiệu trưởng nên bạo loạn không đi cả lớp (Đoàn kết là chết cả lũ mà lại) nên không biết trại LTT thế nào Chứ bản thân em thì thích cắm trại lắm, như cái trịa 26-3 vừa rồi ở bãi dương, cắm toàn TP đến 3 ngày 3 đêm, vui đáo để, chẳng ngủ được đêm nào hết, thế là bây giờ teo mất 2 cân mỡ.
    Đã gọi là cắm trại thì tất nhiên chỉ dành cho những người thích phong trào, chứ so với ở nhà thì sao mà so sánh được, đi trại không vui khi bản thận bạn không biết hoà đồng thôi. Tôi đi cắm trại toàn ăn cơm bụi đúng nghĩa là cơm và bụi, nước thì nấu chưa sôi, đêm thì ngủ chung với .... mũi, 1 đêm cũng mất tệ tệ 2cc hồng câu+bach cầu+huyết tương.... Chơi trò chơi nhỏ thì..... xưng cả tay chân, mông mít gì cũng như nhau. còn trò chơi lớn thì..... chạy học hơi .... trên chiếc xe.... đạp mưọn.
    Chưa bao giờ đi cắm trại mà được xướng như ..... phụ huynh mang cơm tận nơi, ăn thì bánh mì săn quýt, báo cao Thuận Hưng..... hic hic, toàn đại gia.
  10. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    @ DYKISLYS : Nghe lời wĩ DYK chui vào đây kok bik có bị nắm đầu không nữa ... Tuần sau ktra Thể Dục tao còn thiếu 1 cột nhảy cao nhảy hoài kok wa... Mày vận động thầy Toàn cho tao làm lí thuyết đi ^^.
    to all : Kok có chủ đề nào hay hơn sao ???

Chia sẻ trang này