1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Lí Tự Trọng đâu nhỉ????

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi how_do_i_live, 03/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Công việc quản lý văn phòng mà cũng bắt học sinh làm . Không hiểu nổi !
  2. letruongvuongquocthuan

    letruongvuongquocthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  3. letruongvuongquocthuan

    letruongvuongquocthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  4. kenpio

    kenpio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo suphu la thầy Nam nào? Trên profile ghi rõ ràng là Nguyễn Đực, ko biết có phải thầy Đức dạy Văn ko ta???(Phong cách giới thiệu đầy chất văn học) .
    Ku Hiếu cũng vào đây nữa hả? Bi giờ sao rùi, khoẻ kô ku? CÒn thằng bạn chí cốt của ông đâu rùi (cái thằng mà mang kiếng cận ấy, nhà ở dưới chợ Đầm, ốm ốm, có bà cô tên Yến dạy ANh Văn đấy).
    Nghe bà con nói chuyện tui mới biết được chút tình hình ở trường mình bi giờ đấy, nghe cũng vui ra phết nhẩy. Tui vô đây được là do 1 thằng bạn trong lớp giới thiệu vô ôn lại kỷ niệm cũ, tui học ở cái lớp mà bà con hay gọi la cái lớp"COCC" hay là mấy thầy cô hay gọi la "lớp Công Thần" ý. Mà phải nói là quá oan khi bị gọi như vậy, lớp tui vẫn thấy những con zero bay vèo vèo trong lớp cũng những cây gậy(con 1) chứ có nể đứa nào đâu. Oan quá các bác ui!! (T_T)!
  5. kenpio

    kenpio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói mập mờ quá chắc bà con khó hiểu, lóp mà tui dẫ từng ở là 12C3, niên học 00-03, là "lóp hàng xóm" của mấy thằng "đẹp-chai" C2 mà có mấy em lớp dưới ca tụng, nghe thấy hơi bị tội cho mấy thằng hàng xóm của tụi nó, một thời lẫy lừng vói "anh Gà-đội trưởng đội đánh ba", anh Quang Huy-Giang hồ khét tiếng, anh Ngọc-con "chai" thầy Nho,v.v...
    Ko biết bây giờ các bác ấy ở đâu, nhớ quá đi mất, tốt nghiệp xong mỗi đứa mỗi nơi, kô biết bây giờ ở đâu, đang làm gì?
    CÒn bản thân tui trong khối 12 năm ấy cũng quen biết kha nhiều, mỗi lớp một ít, trong 16 lớp của khối 12 năm ấy, có lẽ tui cũng quen biết được 12 lớp(ko biết có đúng kô nhỉ, nhưng đúng là quen nhiều thật!)
  6. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, lâu rùi không dzào, pà kon LTT xôm tụ ghê hen. Hôm bữa Live đọc báo HHT cũng có thấy 1 short report viết về Lễ ra trường của trường mình năm nay (ngày lễ tổng kêt vừa qua của dân teen LTT cựa kì hoành tráng, làm nhiều dân teen nhà mình phải xúc động...nguyên văn á). Có ai trên đây tham dự thì kể cho pà kon cùng nghe dzới. Nghe cũng thấy tò mò. Năm 2004, Live ra trường, lúc nghe thầy Hùng tạm biệt và dặn dò với học sinh lớp 12, Live thấy cứ xúc động làm sao ý. Lúc đó tâm trạng thật khó tả, thấy mình như lớn thêm 1 chút, nhớ bộ áo dài quen thuộc, không còn đc đeo cái bảng tên có 102, 1chút ngậm ngùi, luyến tiếc khi chia tay với những gì quá đỗi quen thuộc. Nói chung tâm trạng đan xen ko biết fải diễn tả thế nào cả.Bây giờ ở Hà Nội, học sinh cấp 3 không giống như mình ngày trước, toàn bỏ học đi chơi, em nào em ý phấn son loè loẹt chịu ko nổi, yêu toàn anh Dylan, SH, LX ko thì cũng phải Wave đỏ, Dream chiến..tự nhiên thầm so sánh đến trường của mình ngày trước.Nhớ.
  7. kenpio

    kenpio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cái bẳng tên có 1 kô 2 ý vẫn còn nằm trong cái Vali của Ken, lâu lâu lục lọi lại thấy cái bẳng tên ấy, trên ấy có tấm hình nhỏ nhỏ xinh xinh của 1 cái thằng mà đã tưng quậy phá ở ngôi trương LTT thân thương ấy, lúc đó lại bồi hồi xúc động, lục tung câi Vali để tìm những tấm hình chụp chung với lũ bạn bè thuở ấy!
    Ken còn nhớ lúc ấy vào năm cuối của Trung Học Phổ Thông, 4 lóp trong đó có 12C1, 12C2, 12C3, 12C4 cùng làm chung một cuốn Tập San nói về trường lóp thầy cô để làm kỷ niêm, kô biết bây giờ còn ai giũ được cuốn Tập San đó kô nhỉ? Ken cũng có góp phần trong cuốn tập San đó, kô có gì nhiều , chỉ là một bài thơ thui!
  8. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn Kenpio học chung lớp với con bạn thân tớ à, tớ học cạnh lớp của bạn đó (C4).Hồi đó tớ chán như con ján, chỉ thích đi học thêm với cái nhóm ở nhà thầy Niệm thôi.Lần nào đến nhà thầy mà ko thấy đèn ở phòng học không sáng là phi đến nhìn cái bảng liền(để coi thầy có cho nghỉ không)...nếu hôm nào đi học sớm thì bon chen ra cái quán kem đầu ngõ ăn hàng, có bữa còn cúp học đi ăn gỏi với Linh. Y như rằng tối hôm đó, thầy gọi đến nhà...ặc ặc...cạch...ko jám cúp lần nào nữa. Bây giờ chả biết nhóm học thêm ấy thế nào rùi...Dung, Huyền, Ly, Uyển...còn mấy thằng C3 nữa....Học thêm AV co Hải Triều thì trúng ngay hai "chàng" của C3 và C4, nghĩ đến mà fát sợ hai cái lão ấy...hic..."anh" Ngọc con thầy Nho với thằng Tùng lớp tui đó...ặc ặc...pó chiếu với hai đứa nó, chả bít bây giờ tụi nó thế nào nhỉ.
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Uyển mà xitrum nhắc đến có phải là cô bé múa rất dẻo của đoàn Hải Đăng không ?
  10. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết Uyển ở đoàn nào nhưng mà bạn í xinh, trắng và múa rất đẹp...hì hì

Chia sẻ trang này