1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Lí Tự Trọng đâu nhỉ????

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi how_do_i_live, 03/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Brabus cũng học LQĐ à? nói thật đừng buồn nhé, học sinh LQĐ nói được câu như bạn ít lắm, chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Phần lớn VDK thấy đứa nào cũng ra vẻ ta đây học LQĐ, trong tư tưởng lúc nào cũng xem thường các trường khác, cho rằng ở Nha Trang này, chỉ có Lý Tự Trọng là có thể sánh ngang với mình.
    10 đứa thì hết 8 đứa có cái suy nghĩ như thế. May mà còn Brabus và Xácchetloangiang hồ còn chơi với mọi người.
  2. chim_ung_den87

    chim_ung_den87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tui học LQĐ. Tại tui thấy mấy bạn này rảnh rỗi quá,trong khi có thể dành thời gian thiết kế cho trường của mình 1 trang Web thật hay.Đi mượn của người ta thì dù sao cũng không phải là của mình.Mà xin lỗi nhé,dân LTT nào mà có thể sánh với dân LQĐ? Thực tế quá rõ ràng là không có trường nào ở Nha Trang bằng được trường LQĐ,đừng có phát biểu linh tinh. Có thời gian ngồi chửi lại tôi được thì hãy dành thời gian đó mà bắt tay vào thiết kế trang web cho trường LTT đi.LTT ở Nha trang cũng là 1 trường có tiếng mà phải không,sao lại không có 1 trang web cho xứng tầm chứ? Hay để các bạn ở Nha Trang 2 hay Nguyễn Thiện Thuật lập trước rồi các bạn bắt trước lập theo.
  3. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha.
  4. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    ku em này nói ngu bỏ mẹ,thế hệ LQĐ sau này đứa nào cũng như ku em thì dễ hiểu tại sao trường LQĐ ngày càng đi xuống
  5. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    -miẹ,càng đọc càng thúi, ku em cho anh xin chút thành tích khi học ở LQĐ đi,bây giờ ku em đang học trường nào
    -ở trong chăn mới biết chăn có rận ;dân LQĐ chỉ hơn được trường ngoài cái môn chuyên thôi(do học nhiều hơn) còn xét các môn còn lại chỉ ngang với trường ngoài thậm chí còn kém hơn ,tất nhiên là có vài cá nhân nổi bật nhưng chỉ là số ít,đừng ảo tưởng quá về trường LQĐ,thiên hạ rộng lớn lắm
  6. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mình mới gặp một người như cái cậu này. Thưc tình nếu mà thiên hạ biết mặt , biết tên cậu , dân LTT sẽ cho câu một trận vì cái toi điếc không sợ súng. Thử hỏi nếu cậu lấy học thức( academic ) ra mà so sánh thì những điều cậu học ở bậc phổ thông không thể giúp cậu đưng vững trên đường đời. Đi nhiều , cậu sẽ thấ y nhiều ngưòi hơn mình và cuộc sống còn nhiều cái đê học hỏi.
    Thứ hai, mỗi người giỏi về một thứ , không phảichỉ giải được toán ly hoá..vv đề thi quốc gia, quốc tế la đã la giỏi. Cá nhân dó chỉ giỏi ở lĩnh vực giải cấu đố trên giấy. Và dĩ nhiên không thể hy vong người đó sẽ xây được một cái cầu mà khi bạn đi qua không bị sụp. Trên diện rộng, ở đau có nhiều người ban chắc chắn sẽ học được nhưng điêu mà không ai dạy ở trên trường. Khi tôi đi học đại học, bạn phải học giỏi để mà tồn tại vi tỷ lệ cạnh tranh rất khốc liêt ( khi vào năm 4, chỉ có đúng 20 người là còn theo ngành học kỹ sư trong khi năm đầu vao la may trăm bạn), nhưng nếu bạn không có đam mê, không biết cách nói chuyện, xây dựng mối quan hệ thì cũng chẳng ra gì và bạn bè cũng không thể có . Bạn làm gì khi đến party ma nhảy cũng không biết, nói chuyện thì không ai nghe cho được, changr nhẽ bạn nói chuyện về làm sao ma giải đưọc đề thi quốc gia năm 2007 môn A<B<C..? Họ nghĩ bạn bị có vấn đề ( You are a weird geek !!!)
    Về mặt tin học, phạm trù tư duy hơi rộng và không phải đúng với tất cả mọi người. Nếu bạn chuyên về toán tin , có những học sinh không giỏi về bất cứ môn nào nhưng lại rất tốt về tư duy tin học . Diwwù này thuộc về bẩm sinh ( in born talent), điều này giải thích tương tự với cách tư duy của mỗi người ( có người nhớ tốt khi nghe, có người la viết, hay làm, riêng tôi nhớ tốt khi tôi đọ và làm). Thế nên không thế nói ở Nha Trang 2 va Nguyen Thien THuat la không có nhân tài về tin học. Tôi có người bạn học Nguyen thien thuat, nhưng từ lớp 6 đã có rất nhiêug giải thưởng về tin học nhưng bạn ấy không học tốt đều các môn nên vào NTT.
    Và cuối cùng, đó là lý do cá nhân. Hồi bé, có lẽ từ lớp 7, tôi đã quá chán ngấy việc cứ cặm cụi học toán để thi thành phố, tỉnh, quốc gia. Tôi cũng thi LQD vì đó la biểu tượng của sự thông minh ( hồi ddáy tôi muốn bố mẹ tự hào, bạn bè nể nhưng mà cô đơn lắm) hâhhha ...nhưng lại hoc LTT vì nghĩ cho lại , tôi muốn sự phát triển toàn diện ( well grown) , không muốn biến mình nhỏ nhoi chỉ vì ba giải thưởng ma sau nay chỉ là diều bố mẹ đem di khoe. Tôi không muốn thành một người với cái đâuf va tay to vi giải toán nhiều nhưng cơ thể thì ốm yéu và chănngr biết gì ngoài chuyện đấy.
    Nếu cậu có muốn tranh luận gì, contact me ; giờ tôi vừa thi xong đang đi làm nhưng cũng sẽ tim ra thời gian đê mà tiếp chuyện cậu.
    Bỏ cái thói ăn nói như vậy đi, không ai sống đưọc một mình, có thêm bạn thì tốt hơn là một kẻ tự kiêu cô độc.
  7. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Chà, cậu em thông minh quá. Hèn gì nói xong toàn bị ngta bay vào chửi cho vuốt mặt ko kịp. Dù sao cũng được cái đáng khen là biết chết nhưng vẫn nhất quyết nói gàn. khâm phục, khâm phục. Ha ha ha...
  8. canhchimviet45

    canhchimviet45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Thật chán với những người như thế này ...may mà tôi còn có những người bạn LQĐ kô đến nỗi khinh thường dân ngoại đạo như cậu ...Quả thật tôi có thể nghĩ cậu đang ngồi trên một chiếc ghế giám đốc hạng sang hay đang ung dung bên chiếc laptop và con SH vừa tậu được mà viết lên bài viết này ...ừ , HHT ,LTT , chắc chắn kô bằng LQĐ ...Nhưng xin nhắc lại ,đưa ra 1 mặt bằng rộng ,chưa chắc ai hơn ai ...Thậm chí tôi học bình thường ,nhưng tôi có những người bạn bình thường chút nào ...Còn cậu học cho cao hoá ra tìm những người bạn tầm thường hơn cậu thì hay hơn ...Bây giờ thì tôi đã hiểu những người bạn của tôi học LQĐ về Diên Khánh chẳng lấy nỗi 1 nơi nói chuyện tử tế ...Kỳ thi tốt nghiệp sẽ chứng minh ... Cứ ôm ảo tưởng rồi sẽ biết ...
    May ra tôi còn sống được nhờ câu nói này :
    Ngước lên mình chả bằng ai , nhìn xuống mình hơn vạn người
    Được canhchimviet45 sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 07/05/2007
  9. NgoNgocNhan0107

    NgoNgocNhan0107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hi xin lỗi bạn chứ bạn mà là hsLQD ư, bạn dù cho có là học sinh đó đi nũa nhưng giờ nói thật với bạn kiến thức ư giờ cần rất ít cần kinh nghiệm thì nhiều liệu bạn có đủ không mà bạn dám nói như thế hả
  10. chim_ung_den87

    chim_ung_den87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chán các bạn quá đi,chỉ biết chửi thôi nhưng không ai đưa ra ý kiến để phản bác lại ý kiến của tôi.Năm tôi thi trường không ai là rớt tốt nghiệp,chỉ có chừng 1 hay 2 bạn rớt nguyện vọng 1 nhưng cũng dư điểm vào nguyện vọng 2. Còn LTT có cái gì nhỉ? Đi thi tốt nghiệp phải nhờ các bạn bên này bày cho,thế mà vẫn có bạn vẫn rớt.Đi thi đại học rồi có 1 số bạn phải quay về,chỉ vì nhớ quê không nỡ rời xa. Trường thì không có nổi 1 trang web để học sinh cũ gặp nhau trò chuyện.Mỗi năm trường LQĐ trong Sài Gòn đều có buổi gặp mặt,trường bên ấy có không? Đó là do không ai có khả năng tổ chức. Thua thì nhận thua đi,chửi tui thì có ích gì? Thử làm 1 cái trang web cho bạn nể cái nào,hay muốn bạn gửi cho cái link của 1 trường ở tận miền núi để mà học tập.Đúng là mọi người đều rảnh rỗi quá mà.Suốt ngày chỉ ăn chơi tán phét,đến khi người ta nói chỗ yếu thì ra sức mà chửi cho bõ tức,cũng chỉ là 1 bọn to mồm.Buồn ghê vậy đó.Rủ nhau đi nhậu có lí hơn đấy.

Chia sẻ trang này