1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Lí Tự Trọng đâu nhỉ????

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi how_do_i_live, 03/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    uhm, bạn Nhi khóa mình, cạnh lớp mình đấy, giờ ko biết luộc chưa, chứ hồi họp lớp chọn C1-2 cách đây 2 năm bạn ý vẫn trắng phau :x
  2. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Em học sau mấy anh chị đến mấy khóa. Cũng có học lý thầy Tuy. Nhưng chủ nhiệm là thầy Niệm dạy toán. Mấy anh chị có ai biết thầy Niệm bgiờ thế nào rồi ko ạ? Lâu lắm rồi ko được nghe tin tức về thầy.
  3. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Tui học từ thời thầy Nguyễn Viết Cảnh còn làm hiệu trưởng, thầy Bình với thầy Tần là phó. Sau thầy Cảnh qua Sở GD, thầy Bình lên trưởng, thầy Sỹ lên phó thì phải, hok nhớ.
    Tui bị dính đòn thầy Tần 2 lần. Công nhận nhỏ con mà đánh đau ác. 1 lần đi học sớm tui bon bon xe đạp hiện ngang trong sân trường, thấy ổng tui dzọt vòng phía sau, ổng canh me chận đầu --> bị ăn 1 bạt tai muốn cắm đầu luôn. Lần 2 là vừa mua xe đạp Phượng Hoàng (tui là người đầu tiên đi xe đó, sau này mấy em nó mới đi) vừa vào tới cổng chưa kịp xuống xe, 1 thầy (quên mất tên) hỏi mua xe nhiu, tui trả lời liền, thầy Tần đứng cạnh đó nhào tới chố cái BỐP lùng bùng đỏ cả tai luôn (cái tội dám ngồi trên xe trả lời thầy giáo, ko chịu lễ phép xuống xe).
    Giờ nghĩ lại biết ơn thầy vô cùng, học được 1 điều.
    Được cuibapketui sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 21/09/2007
  4. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    ai nói Tuy râu,...Tuy ...lùn mới đúng chứ.
    em Nhi lâu qua không thấy, tui có 1 kỷ niệm tuyệt vời với bạn ấy = 1 cú shoot trái phá và trên gương mặt xinh xắn ấy ..in rõ dấu trái banh da ngay gốc cây xà cừ sau trường. Nghĩ lại mình thấy có lỗi quá.
  5. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Thầy Tuy có 2 con (hình như vậy). Thầy bảo thằng con trai học ngu (tui thấy nó học Lý Tự Trọng thì chắc ko đến nỗi), đứa con gái thầy cứ khen giỏi cực kỳ. Tui thì thầy khen quá thông minh nhưng mà quá lười (mỗi khi thăm thầy để hỏi tình hình học tập của tui, má tui về nói lại vậy ).
    Hồi đó thầy Chính thể dục từng là nạn nhân của tui. Thầy đang ngồi chấm điểm thể dục (lớp khác), lớp tui vắng tiết nên ra chơi đá banh, tui sút một phát kiểu "lá vàng rơi" rót trái banh trúng ngay đỉnh đầu thầy . Thầy ngơ ngác nhìn qua nhìn lại. Cuối cùng thầy cũng bỏ qua. Hú hồn. Thầy rộng lượng thiệt. Năm sau lên 12 gặp thầy làm chủ nhiệm. Hic.
    Thầy Chính với thầy Đức (dạy văn) là 1 cặp. Sáng nào cũng nhậu trước khi lên lớp hay sao í. Nhà thầy Chính (hình như) bán hột vịt lộn.
    Thầy Bình (khi đó là Hiệu phó) tui dzị ứng nhất. Vừa Bônsêvích vừa Phát xít.
    Cô Hiền Lương thì (theo tui) khá chanh chua. Đứa nào lớp tui bàn tán gì bả (về cái vụ dạy thêm), bả méc lại thầy Tuy chủ nhiệm tui là nhận xét bả với lời lẽ "sặc mùi kinh tế" tui hok hỉu gì hết.
    Tui thấy vui nhất là thầy Thanh dạy toán (có quầy bán sách dưới chung cư chợ Đầm). Thầy hay giới thiệu sách luyện toán của thầy Biên ở trường Lê Hồng Phong TPHCM. Bọn tui đặt tên thầy là Trần Văn Hạo.
    .....
    Thời đó nghĩ lại chuối dễ sợ.
    Các AE tiếp tục nha. Nhân vật tiếp theo là cô Nam Hà đi ...
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    lộn
    Được FloraAtDawn sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 21/09/2007
  7. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe nói thầy Nho mất hôm qua (05/10/07), xác nhận thông tin này giùm mình với.
  8. lau_dai_tuyet

    lau_dai_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ^.^ hilo mấy anh chị ...em cũng là dân Lí Tự Trọng đây ^.^
    Thầy Nho hồi lâu bị té xe ... nặng lắm ...còn tin đó vẫn chưa nghe gi hết ..để đi hỏi thăm lại ... tội thầy quá
  9. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    tuồi con Quý Nhợn học lớp C5 cô giáo chủ nhiệm là cô Phượng vợ thầy Bình hiệu trưởng thời đó có ai wen không....
  10. lau_dai_tuyet

    lau_dai_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    tớ biết nè ... học trò cô Phượng đê^^^ ... thầy Bình giờ hết làm hiệu trưởng trường LTT rồi . sang làm cho trường khác ..quên rui` =.=

Chia sẻ trang này